Xã hội

Tột cùng nỗi đau khi ngày hạnh phúc biến thành đại tang

Tưởng như ngất ngây trong ngày hạnh phúc lứa đôi, những tai nạn kinh hoàng đã biến đám cưới thành những lễ tang.

Tưởng như ngất ngây trong ngày hạnh phúc lứa đôi, những tai nạn kinh hoàng đã biến đám cưới thành những lễ tang.

 Hiện trường vụ va chạm kinh hoàng giữa xe 16 chỗ đi đón dâu và xe tải sáng 16/3 tại Kim Bảng, Hà Nam.
Hiện trường vụ va chạm kinh hoàng giữa xe 16 chỗ đi đón dâu và xe tải sáng 16/3 tại Kim Bảng, Hà Nam.

Cách đây ít ngày, vào khoảng hơn 8 giờ 30 phút ngày 16/3, tại ngã 5 giao cắt giữa đường tránh thành phố Phủ Lý với các tuyến đường của địa phương thuộc địa bàn xã Thanh Sơn (huyện Kim Bảng, Hà Nam) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô 16 chỗ và xe ô tô tải. Điều đau lòng là tai nạn xảy ra trong lúc đang đi đón dâu. Trong số các nạn nhân thiệt mạng, có 2 người là bố con. Ngày vui bỗng chốc lại nhuốm màu tang tóc.

Theo lời kể của một số nạn nhân may mắn không bị thương nặng sau vụ tai nạn kinh hoàng, tất cả những người gặp nạn trên xe đều là anh em họ hàng với nhau, đi dự đám cưới tại thôn Đông, xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Chuyến xe này đang đi đón dâu tại tỉnh Hoà Bình. Được biết, xe gặp nạn đi cuối đoàn và đa phần là người nhà gái.

“Trong đoàn đi đón dâu từ Hòa Bình về Thái Bình có 4 xe tất cả, trong đó 2 xe 4 chỗ và 2 xe 16 chỗ. Khi đến điểm xảy ra tai nạn, chúng tôi thấy xe phanh nhiều lần, rồi lái xe đánh lái sang phải, lúc này tôi thấy chiếc ô tô tải đã ở trước mặt. Mọi người chỉ kịp hô lên một tiếng rồi thấy va chạm khủng khiếp xảy ra”, một nhân chứng kể lại.

Một người trong đoàn đi đón dâu nhưng ở xe khác cho biết, sau vụ tai nạn, xe cô dâu chú rể vẫn phải về để lo nốt đám cưới, còn mọi người nhà trai đi đón dâu đều vào bệnh viện để chăm lo cho các nạn nhân. “Hỷ sự thành đại tang, xót xa quá”, người nhà nạn nhân nấc nghẹn.

Qua xác minh nguyên nhân ban đầu thì lỗi thuộc về tài xế xe 16 chỗ đi sai đường, thiếu quan sát, không giảm tốc độ nên đã đâm trực tiếp vào giữa thùng xe tải khi đi qua ngã 5 dẫn đến vụ tai nạn.

Xe đi đám cưới gặp nạn khiến 3 người chết ở miền Tây

 Phần hông xe bị xé toạc sau va chạm trong vụ xe đi đám cưới gặp nạn ở miền Tây
Phần hông xe bị xé toạc sau va chạm trong vụ xe đi đám cưới gặp nạn ở miền Tây

Còn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn nghiêm trọng ở Hà Nam, ngày 18/3, ôtô chở 15 người đi ăn cưới từ Bình Dương về Bến Tre, đến cầu Rạch Miễu (phần bờ tỉnh Tiền Giang), ôtô va chạm rất mạnh với xe container chạy hướng ngược lại.

Hậu quả là xe khách bị xé rách hoàn toàn phần hông va chạm; 2 nạn nhân (một nam, một nữ) tử vong tại chỗ, 4 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Trong đó, tài xế Bùi Ngọc Trường đã tử vong.

7 người thương vong trên đường đi đón dâu

 Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa

Cách đây đã 3 năm, vào khoảng 4h30, ngày 19/7/2015, chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Mitsubitsi mang BKS: 37A - 096.33 do tài xế Hồ Tuấn Sáu (SN 1966), trú ở xã Nam Trung, huyện Nam Đàn (Nghệ An) điều khiển đang lưu thông ra Hà Nội.

Khi đến Km 298+450, đi qua xã Hà Bình, huyện Hà Trung (Thanh Hóa), tài xế Sáu cho xe vượt trái để lên trên, nhưng do mất lái trong lúc tránh chiếc xe khách chạy cùng chiều nên đã đâm vào đuôi xe rơ móc có mang BKS: 36R - 002.10 do anh Phạm Khắc Mạnh (SN 1977), trú tại thị trấn Bút Sơn (Thanh Hóa) điều khiển đi cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến toàn bộ phần mui xe bị biến dạng, cả 7 người trên chiếc xe ô tô 7 chỗ đều bị thương, trong đó 3 người tử vong tại chỗ, 4 người còn lại nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung.

Tất cả nạn nhân đều là người trong một gia đình, trú tại xã Nam Trung, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang trên đường đi ăn cưới thì gặp nạn.

Ngồi thất thần bên giường bệnh chăm con trai Lê Văn Tuấn (23 tuổi) và hai người thân khác bị thương, ông Lê Văn Minh (47 tuổi, quê xã Nam Chung, Nam Đàn, Nghệ An) vẫn còn hoảng loạn.

Ông Minh kể, con trai ông - chú rể Lê Văn Tuấn trong thời gian đi xuất khẩu lao động ở Malaysia đã quen biết cô gái người Bắc Giang. Sau thời gian tìm hiểu, hơn tuần trước, hai người về quê xin hai gia đình tổ chức đám cưới. Dự kiến, sau lễ cưới tại nhà gái, gia đình sẽ đón con dâu về Nghệ An, nhưng khi xe đi mới được gần nửa đường thì tai họa ập tới. “Giờ ngày cưới của con tôi trở thành ngày giỗ cho cả mấy người anh em họ hàng”, ông Minh nói trong đau đớn.

9 người tử vong trên đường đi ăn cưới

Khoảng 12h trưa ngày 24/1/2015, chiếc xe du lịch 16 chỗ BSK BKS 37B - 010.52 lưu thông trên đường mòn Hồ Chí Minh, hướng Nghệ An - Thanh Hóa. Khi đến km 506 thuộc địa bàn xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân, Thanh Hóa, chiếc xe này bất ngờ nổ lốp. Do không làm chủ được tình thế, chiếc xe đã đâm trực diện vào xe tải tông mang BKS 29H - 7506 đi ngược chiều.

 Vừa cưới xong, cô dâu chú rể đã phải đội khăn tang.
Vừa cưới xong, cô dâu chú rể đã phải đội khăn tang.

Tại hiện trường đã có 6 người chết tại chỗ, 3 người chết trên đường đi cấp cứu, 4 người còn lại trên xe bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tất cả hành khách trên xe là anh em người nhà trên đường ra Quảng Ninh tổ chức lễ cưới. Trong số những nạn nhân tử vong, có bố mẹ cô dâu.

Cái chết đột ngột của vợ chồng ông Quảng và người thân khiến ai cũng bàng hoàng xót thương. Người chịu nỗi đau lớn nhất có lẽ là chị Minh, chị đang háo hức chờ bố mẹ, cô chú cùng về nhà chồng nào ngờ lại thành ngày đại tang.

Khoảng 16h ngày 25/1, chị Đường Thị M. và chồng là anh Nguyễn Ngọc Q. (30 tuổi) mới về đến nhà tại xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn để chịu tang bố mẹ. Ngày hạnh phúc nhất trong đời đã biến thành ngày bất hạnh nhất khiến chị M. đau đớn vật vã.

Tiếng khóc ai oán của cô dâu mới phải chịu cảnh mất mát một lúc nhiều người thân càng khiến không khí tang tóc của buổi chiều vùng quê nghèo thêm thê thảm.

Theo K.N (Giadinh.net.vn)