Xã hội

"Tôi bật khóc khi vật lộn với dòng nước lớn giữa Sài Gòn"

“Dắt xe giữa biển nước, tắc đường không đi được, thật sự không biết khóc với ai. Bản thân vượt qua được mấy cây số dông bão thấy mình mạnh mẽ quá”, một độc giả chia sẻ.

“Dắt xe giữa biển nước, tắc đường không đi được, thật sự không biết khóc với ai. Bản thân vượt qua được mấy cây số dông bão thấy mình mạnh mẽ quá”, một độc giả chia sẻ.

Trước tình trạng “cứ mưa là ngập” ở TP.HCM, nhiều bạn đọc không khỏi thương xót cảnh người dân nơi đây lội nước, dắt xe, tắc đường dưới trời mưa tầm tã.

Khoảnh khắc Sài Gòn chìm trong biển nước: Sau cơn mưa lớn ở TP.HCM chiều 26/9, một số tuyến đường ngập nặng, có nơi nước dâng cao đến gần tay lái xe máy làm cho nhiều người vất vả chống chọi.

‘Khốn khổ vì mưa lũ ngập đường’

“Mưa như chưa bao giờ mưa vậy! Thật kinh hoàng! Giờ là bơi về nhà chứ không phải đi xe máy nữa. Đi trên đường mà ngập đến nửa bánh xe. Cứ 10 xe lại có 8 xe chết máy. Không hiểu sao xe mình vẫn bơi về đích được. Thật khâm phục bản thân”, thành viên Ngọc Hải chia sẻ.

Cùng hoàn cảnh, độc giả Ngọc Nhi trần tình: “Cứ chạy được một đoạn ngắn, bô xe lại bị ngập nước và tắt máy. Nhờ có người giúp đỡ mà mình dắt qua đoạn nước cạn lại ngồi lên xe chạy tiếp. Nhưng chỉ được một đoạn, xe lại tiếp tục dở chứng và mình phải đi bộ… Cứ thế lặp đi lặp lại. Về được đến nhà cảm thấy bản thân đã lập lên được một kỳ tích”.

An toàn sau khi phải hứng chịu hậu quả của mưa lớn, bạn đọc Bella Phạm cũng cho biết cô đã phải dắt xe giữa biển nước suốt quãng đường dài.

"Đường ngập sâu, nước chảy mạnh. Giữa phố đông người nhưng ai cũng cố gắng níu giữ xe cộ, đồ đạc và sự an nguy của bản thân. Nhìn tất cả cùng khốn khổ, tôi chỉ muốn bật khóc nức nở dưới cơn mưa tầm tã. Vượt qua mấy cây số giông bão thấy mình mạnh mẽ quá", cô viết.

'Toi bat khoc khi vat lon voi dong nuoc lon giua Sai Gon' hinh anh 1
Nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nặng sau mưa lớn. Ảnh: Lê Trai.

Ngoài những bình luận độc giả gửi tới chúng tôi, trên mạng xã hội, không khó bắt gặp những dòng trạng thái chia sẻ về cảm xúc của nhiều người sau khi trải qua giây phút "chiến đấu" với cơn mưa bất chợt tại Sài Gòn. 

Trên một diễn đàn dành cho giới trẻ, thành viên An Huy cũng chia sẻ sự lo lắng khi bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ vì bất cẩn mà đã để lạc mất con mình dưới dòng nước lũ. 

"Sau khi đứa trẻ thất lạc, người phụ nữ chỉ biết khóc la và đi ngược dòng để tìm kiếm. Thật xót thương cho hoàn cảnh của chị ấy. Cũng vì cơn mưa và dòng nước xiết nên mới lâm vào hoàn cảnh trớ trêu như thế. Mong điều tốt đẹp đến với 2 mẹ con", anh viết.  

Thoát khỏi trận mưa lớn sau giờ tan tầm, Facebooker Tran Thanh Huongngậm ngùi chia sẻ: "Thật may dù có khó khăn nhưng mình cũng đã yên bình sau cơn mưa ấy. Nghĩ lại mà thấy sợ hãi với dòng nước xiết cùng cơn mưa sối sả. TP.HCM lúc này không khác gì Venice (Italy)". 

‘Ngập lụt đang trở thành nét đặc trưng của Sài Gòn’

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên ở TP.HCM diễn ra tình trạng ngập lụt như vậy. Trước đó, cuối tháng 5 và tháng 8, nhiều trận mưa lớn kéo dài đã khiến thành phố này ngập chìm trong biển nước.

Đặc biệt, sân bay Tân Sơn Nhất cũng là một trong những địa điểm thường xuyên bị ngập sâu tới 20 cm và đứng trước nguy cơ đóng cửa tạm thời.

Không ít ý kiến cho rằng, việc ngập lụt sau mỗi cơn mưa gần đây đã dần trở thành một nét đặc trưng của Sài Gòn hoa lệ.

“Hãy xem đây là một nét đặc trưng của TP.HCM vậy! Không mưa thì thôi, mà đã mưa thì phải ngập, không ngập thì không phải TP.HCM. Một năm mấy lần như vậy mà, làm quen dần đi”, bạn Mai Trang bày tỏ quan điểm.

Thành viên Lan Anh cũng đồng tình: "Lần nào mưa cũng phải ngập phố này, phố kia. Vài năm nay là thế nên mình cũng quen dần với việc này rồi. Chỉ tội, hôm nay mưa to quá".

'Toi bat khoc khi vat lon voi dong nuoc lon giua Sai Gon' hinh anh 2
Chủ tài khoản Facebook Trần Thanh Hương chia sẻ hình ảnh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng nhiều người dọn đồ khi nước đã dâng qua ống đồng. 

Để lý giải cho hiện tượng ngập lụt liên miên, nhiều độc giả cũng đưa ra những lập luận, do nhiều dự án đô thị hoá quá nhanh, che chắn các công trình thoát nước, nhà cửa mạnh ai nấy xây lấn chiếm bởi cấp xây dựng không kiểm soát nên dễ dẫn tới tình trạng bít cống thoát nước, gây ngập lụt mỗi khi mưa to.

“Lần nào hễ mưa to không chỉ là TP.HCM mà hầu như nhiều TP lớn đều bị ngập. Một phần cũng do hệ thống xử lý nước không đủ công suất. Mặt khác, phải kể đến một bộ phận người dân thiếu ý thức xả rác bừa bãi làm ngăn chặn hệ thống thoát nước”, bạn Thanh Nguyễn thẳng thắn bày tỏ bức xúc.

Đó cũng là ý kiến của bạn Trần Hải: “Tôi cho rằng, 2 yếu tố góp phần làm TP.HCM chìm ngập trong biển nước là ý thức người dân và hệ thống thoát nước. Nếu người dân không xả rác bừa bãi thì cũng không tới mức này. Hệ thống thoát nước cũng là nguyên nhân khiến mưa ngập đường nhưng không phải là chủ yếu”.

Nhiều bạn đọc tỏ ra thương cảm cuộc sống người dân nơi đây phải lội trong biển nước để về nhà. Bên cạnh đó, họ đưa ra lời khuyên nên chuyển đi nơi khác sống cho đỡ khổ.

Bạn Hương Lê đồng cảm: “Thương mọi người quá đi. Nhìn cảnh mọi người ngập chìm trong nước để di chuyển cảm thấy đau lòng quá! Giá như có thể giúp gì được thì tôi sẵn sàng giúp, chỉ mong chính quyền cải thiện, nâng cấp hệ thống cấp thoát nước ở đây trong thời gian sớm nhất”.

“Đau lòng quá! Người dân TP.HCM sẽ phải chịu cảnh này tới bao giờ? Những ai có tiền thì đi mua nhà, mua đất nơi khác mà sinh sống. Một năm vài lần như này thì khổ lắm. Bất lực!”, bạn Huyền Trang chung suy nghĩ. 

Theo Thảo Nguyên (Zing.vn)