Xã hội

Tổ trưởng dân phố nói về nghi án mẹ sát hại con trai 19 tuổi: 'Người mẹ làm phụ hồ, quét rác và nuôi con khổ cực'

Theo tổ trưởng tổ dân phố 6, thời gian trước, bà Huế làm nghề phụ hồ, gần đây thì xin được một công việc quét dọn rác trong khu công nghiệp. Để nuôi con, bà Huế sống rất khổ cực.

"Để nuôi con, bà Huế sống rất khổ cực"

Như tin đã đưa, ngày 14/4, công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ vụ việc mẹ ruột sát hại con trai tại nhà riêng gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 ngày 12/4, bà Nguyễn Thị Huế (SN 1963, trú tại tổ 6 thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh) đã hô hoán mọi người về việc con của mình là anh Đặng Quang Huy (SN 1999) đã tử vong trên giường ở trong nhà, ngôi nhà chỉ có hai mẹ con sinh sống.

Tổ trưởng dân phố nói về nghi án mẹ sát hại con trai 19 tuổi: 'Người mẹ làm phụ hồ, quét rác và nuôi con khổ cực'
Con ngõ nhỏ dẫn vào ngôi nhà bà Huế cùng con trai sinh sống

Ông Nguyễn Văn Chang (tổ trưởng tổ dân phố số 6 thị trấn Quang Minh), một trong những người có mặt đầu tiên tại hiện trường cho biết: "Nghe thấy sự việc tôi đến ngay, tại hiện trường nạn nhân đã tử vong trước đó, máu chảy nhiều thành vũng và đã khô lại ở vùng đầu, khám nghiệm tử thi thấy hộp sọ bị vỡ, nghi bị đánh chết".

Là tổ trưởng tổ dân phố, lại là họ hàng nên ông Chang biết khá rõ hoàn cảnh mẹ con bà Huế. Theo ông Chang chia sẻ, bà Huế trước đây đi làm trong miền Nam, có bầu rồi về quê sinh con và sống một mình nuôi con, nương nhờ nhà cha mẹ.

Vì mặc cảm hoàn cảnh nên bà Huế rất ít nói chuyện với ai, nhà năm nào cũng thuộc diện hộ nghèo, lại lắm bệnh tật. Thời gian trước bà Huế làm nghề phụ hồ, gần đây thì xin được một công việc quét dọn rác trong khu công nghiệp. Để nuôi con, bà Huế sống rất khổ cực.

Tổ trưởng dân phố nói về nghi án mẹ sát hại con trai 19 tuổi: 'Người mẹ làm phụ hồ, quét rác và nuôi con khổ cực' - 1
Căn nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng

Nạn nhân là thầy giáo dạy võ

Về nạn nhân thì ông Chang cho biết, anh Huy vừa mới học xong cấp 3, hay chơi điện tử và vừa rồi thì đã cầm cố ĐTDĐ. Hồi cuối năm ngoái Huy đòi mẹ mua cho một chiếc xe máy có giá 42 triệu đồng. Để thỏa mãn yêu cầu của con, bà Huế đã phải vay mượn khắp nơi.

"Thường ngày Huy cũng không va chạm với ai, là thầy giáo dạy võ cho một câu lạc bộ võ trong vùng. Đêm trước đó nghe bảo đi với bạn chơi đến 3h sáng mới về, đến sáng thì phát giác sự việc", ông Chang nói.

Còn theo một số người dân khu vực cho biết, nạn nhân là người khá điển trai, tích cực trong các hoạt động xây dựng phong trào thanh niên ở địa phương, quan hệ giữa nạn nhân và những người xung quanh cũng như bạn bè khá tốt, chưa từng xích mích với ai.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cùng ngày, cơ quan điều tra huyện Mê Linh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Huế về hành vi giết người.

Theo Bá Cường (Thời Đại)