Xã hội

Tiếng gọi nhói lòng của bé trai khi bố mẹ cùng ôm mìn tự sát

Giây phút quan tài người mẹ được hạ huyệt, cậu con trai Lương Tuấn H (8 tuổi) bỗng thốt lên uất nghẹn: "Mẹ Hợi ơi, về với con!", khiến nhiều người có mặt trong tang lễ hôm đó đều phải òa khóc.

Giây phút quan tài người mẹ được hạ huyệt, cậu con trai Lương Tuấn H (8 tuổi) bỗng thốt lên uất nghẹn: "Mẹ Hợi ơi, về với con!", khiến nhiều người có mặt trong tang lễ hôm đó đều phải òa khóc.

Giây phút quan tài người mẹ được hạ huyệt, cháu bé bỗng chốc thốt lên uất nghẹn: "Mẹ Hợi ơi, về với con!".
 

Rất đông người thân và hàng xóm đến để chia sẻ và đưa tiễn hai nạn nhân xấu số

Lương Văn Trung là người đàn ông rất chu đáo, yêu vợ, thương con hết mực. Ai cũng thừa nhận điều đó khi chúng tôi hỏi về nạn nhân xấu số này. Công việc lái xe bận bịu suốt năm. Thế nhưng hễ về nhà là anh lại dành thời gian chăm sóc con. “Có lẽ, khi không còn cách nào để trả trợ, Trung tìm đến cái chết là mong còn giữ được nhà cho con cái ở”, chị Nguyễn Thị Dung, một người hàng xóm nhận định.

Với bố mẹ, anh cũng là người con hiếu thảo. Bố mẹ anh đã hết lòng yêu thương, tin tưởng và đùm bọc. Sự ra đi đau đớn, quẫn trí của anh đã để lại bao xót thương trong lòng người mẹ già. Bà Phan Thị Lý ( 60 tuổi) đã không thể muốn tiếp xúc với ai bởi nỗi đau này quá lớn: “Tôi không thể tin nổi con trai mình lại ra đi đau đớn như vậy?”.

Khuôn mặt thẫm mùi thời gian giờ thêm đôi mắt trĩu nặng sau bao đêm khóc thương khiến bà không thể làm chủ tâm trạng của mình.

“Việc đã xảy ra rồi, phải chấp nhận, chỉ lo cho 2 đứa cháu chúng nó còn bé quá. Nhưng 2 đứa nó sớm đã biết tự lập. Trước kia, bố mẹ đi làm cả ngày, chúng nó ở nhà tự nấu cơm, giặt giũ, đi học. Bây giờ cũng phải thế thôi. Chúng tôi ở trên Kỳ Sơn, vùng biên giới cách đây hơn 120km, ông bà ngoại các cháu cũng ở xa. Mấy ngày này còn thay nhau qua lại, nhưng chúng tôi không thể đem các cháu về ở cùng được. Chúng nó có nhà của chúng, có bàn thờ bố mẹ ở đây, rồi phải tự mà lo thôi, có gì thì hàng xóm giúp đỡ”, bà Lý nghẹn ngào.
 
Ngôi nhà xây xong đã phải chịu cảnh tang tóc

Trước đó, khoảng 9h45 phút sáng ngày 15/6, một tiếng nổ lớn vang lên tại khu vực sân vận động cũ thuộc khối 5 thị trấn Con Cuông làm nhiều người giật mình. Mọi người vội vàng chạy ra xem có chuyện gì, thì hoảng hốt thấy hai thi thể không nguyên vẹn, máu vương vãi khắp nơi. Người dân vội vàng báo với công an thị trấn và công an huyện.

Nạn nhân được xác định là anh Lương Văn Trung và chị Nguyễn Thị Hợi. Sự việc kinh hoàng lan truyền khắp phố núi. Nỗi đau mất con, cùng với bao nhiêu dư luận đổ dồn xuống đôi vai già nua, khiến bậc làm cha làm mẹ tưởng chừng không chịu đựng nổi.

Được biết, hai anh chị lập gia đình được hơn chục năm nay, có 2 đứa con Lương Thị H. năm nay 12 tuổi, và Lương Tuấn H. mới hơn 8 tuổi. Hằng ngày, anh Trung làm nghề lái xe khách 16 chỗ còn chị Hợi ở nhà sữa chữa may vá đồ cũ cho khách.

Nhiều người cho biết, gần đây gia đình anh Trung, chị Hợi rơi vào bi kịch nợ nần do vay tiễn lãi suất cao và bốc nhiều phường hụi. Cùng với đó là số tiền vay mượn để làm ăn với lãi suất cao cũng không trả được. Mấy ngày gần đây, anh chị bị chủ nợ ráo riết tìm để đòi trả nợ khiến hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã khi anh Trung nghỉ việc chạy xe

Những người hàng xóm xung quanh ngậm ngùi: “Thỉnh thoảng chúng tôi có nghe thấy vợ chồng anh Trung lời qua tiếng lại, nhưng nghĩ vợ chồng nhà nào chả có lúc lục đục, rồi sẽ qua. Ai ngờ được là cả 2 lại nghĩ quẩn như rứa. Tội 2 đứa nhỏ, chúng nó ngoan ngoãn, xinh xắn mà học giỏi lắm, giờ thì bơ vơ thành trẻ mồ côi”.

Ngôi nhà cấp 4 mới xây xong 1 năm, vẫn còn trắng tinh màu sơn mới, nhưng đã gánh chịu 2 cái tang. Tiếng khóc chìm lẫn trong trưa hè…
 
>> Vụ vợ chồng ôm mìn tự sát ở Nghệ An: Quẫn vì nợ nần?
>> Nghi án “vỡ nợ” hai vợ chồng tự sát bằng mìn ở đài phun nước
 
Theo Hồ Hà (Giadinh.net.vn)