Xã hội

Thiếu nữ 14 tuổi chỉ nặng 9,5 kg

Cân nặng chỉ 0,8 kg khi lọt lòng mẹ, 14 năm qua, vì bệnh tật và sống kham khổ nên cô bé tí hon ở Vĩnh Long ngày nào giờ chỉ cao 77 cm và nặng 9,5 kg.

Cân nặng chỉ 0,8 kg khi lọt lòng mẹ, 14 năm qua, vì bệnh tật và sống kham khổ nên cô bé tí hon ở Vĩnh Long ngày nào giờ chỉ cao 77 cm và nặng 9,5 kg.

 

9 năm về trước, Trúc Ly chỉ nặng 3 kg, dù đã 5 tuổi. Ảnh: Công Tuấn

Bà Nguyễn Thị Hà (bà ngoại Ly) cho biết lúc mới sinh ra, em chỉ cân nặng đúng 0,8 kg, nhìn cứ như một… con ếch. Thấy vậy, nhiều người khuyên cha mẹ cháu nên cho bệnh viện hay nhà chùa nuôi, nhưng bà Hà dứt khoát không đồng ý.

Suốt một năm đầu, mẹ Ly phải vắt sữa cho con bú vì miệng cháu quá nhỏ không ngậm núm vú được. Đến năm 3 tuổi, Ly mới bắt đầu tập đi và bập bẹ nói chuyện.

Trong khoảng thời gian từ năm 2006- 2007, nhiều “bầu sô” các chương trình ca nhạc - hài kịch ở TP HCM và Hà Nội đã tìm đến Vũng Liêm để thuyết phục gia đình cho cô bé tham gia biểu diễn trước công chúng. Tuy nhiên, bà Hà vẫn nhất quyết từ chối dù cuộc sống rất khó khăn.
 

14 năm qua, Ly sống với bà ngoại trong căn nhà rách nát. Ảnh: Sông Hậu

Trở lại thăm bé sau 9 năm, chúng tôi nhận thấy cô bé vẫn sống cùng bà Hà trong căn nhà rách nát. Bà ngoại Ly nghẹn ngào kể lại: Lúc Ly vừa chào đời, do mâu thuẫn tình cảm nên bố mẹ em đã ly hôn. Thương cháu, bà đã đón về nuôi từ đó tới giờ.

Vì bà Hà không có đất đai sản xuất nên cuộc sống 2 bà cháu gặp vô vàn khó khăn, mọi thứ đều trông chờ vào khoản tiền chính sách từ người chồng liệt sĩ cùng khoản trợ cấp hơn 300.000 đồng mỗi tháng của Ly.

Bà cho biết: “Có nghèo khổ đến mấy tui cũng ráng cho cháu đi học nhưng do thân hình quá nhỏ bé nên các bạn cùng lớp hết ẵm bồng đến chọc ghẹo khiến cháu không chịu học. Vì thế, tôi cho cháu nghỉ tới giờ”.
 
Bé Ly rất muốn được đi học nhưng vì ngại bị bạn bè chọc ghẹo nên đành nghỉ ở nhà. Ảnh: Sông Hậu
 
Cũng theo bà ngoại Ly, trước đây, các bác sĩ ở Bệnh viện 115 (TP HCM) chẩn đoán bé bị bệnh hở van tim bẩm sinh, không thể mổ trong nước được, phải sang nước ngoài phẫu thuật nhưng gia đình không có điều kiện. Ngoài số tiền được nhà nước trợ cấp hàng tháng, bà Hà thường xuyên đèo Ly trên chiếc xe đạp cũ vào chùa xin phật tử hỗ trợ để có thêm tiền mua thuốc và nuôi cháu.
 

Cuộc sống kham khổ và bệnh tật của cô bé tí hon. Ảnh: Sông Hậu

 
Hỏi về việc học hành, Ly lí nhí trả lời: “Do đi học con bị bạn bè xô đẩy té hoài nên cô giáo không cho học nữa. Con thương ngoại lắm nhưng không biết làm sao đền đáp công ơn của ngoại”.
 
Ông Trần Văn Tám – Trưởng Ban Nhân dân ấp nơi Ly cư ngụ - cho biết: “Địa phương nhiều lần vận động cho cháu Ly đi học nhưng cháu không tiếp thu được. Gia đình ngoại cháu thuộc diện khó khăn, được hỗ trợ thẻ khám bệnh miễn phí cùng nhiều chương trình trợ giúp khác hàng năm của xã. Tuy nhiên, vì bệnh tật cháu vẫn chưa dứt hẳn nên hàng ngày, bà Hà phải đưa cháu đi khắp nơi xin mọi người trợ giúp…”.
 
Theo Sông Hậu (Nld.com.vn)