Xã hội

Thầy cô quyên góp hỗ trợ gia đình nam sinh có mẹ bị tai nạn mất ngay trước cổng trường thi

Nhiều thầy cô, cán bộ coi thi và người dân đã quyên góp tiền lo hậu sự cho gia đình thí sinh có mẹ bị ô tô đâm tử vong gần trước cổng trường khi đưa con đi thi ở tỉnh Đắk Nông.

Chiều 27/6, UBND xã Đắk Sin (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) xác nhận, chị N.T.H. (trú xã Đắk Sin, mẹ của thí sinh Lê Anh T. - học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành) đã tử vong vào sáng cùng ngày tại Bệnh viện Chợ Rẫy - TP.HCM.

Như đã đưa tin, chiều 26/6, chị H. điều khiển xe máy đưa con trai tới điểm thi Trường THPT Trường Chinh (xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp) để dự thi môn ngoại ngữ.

Khi em T. vừa bước vào phòng thi, chị H. quay xe máy để sang đường vào quán cà phê ngồi chờ con thì bất ngờ bị chiếc xe ô tô Innova 7 chỗ mang BKS: 48A-033.97, lưu thông theo hướng TP.HCM – Đắk Nông, vụt tới, đâm trực diện.

Thầy cô quyên góp hỗ trợ gia đình nam sinh có mẹ bị tai nạn mất ngay trước cổng trường thi
Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông trong tình trạng tim đã ngừng đập, chấn thương sọ não, đa chấn thương, đồng tử bị giãn và hôn mê sâu. 

Sau khi được các bác sỹ cấp cứu tích cực, nhịp tim của nạn nhân đã đập trở lại và lập tức được chuyển xuống cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã tử vong sau đó.

Để giữ tâm lý cho em T. có thể tiếp tục thi tốt nghiệp, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo hội đồng thi cử người đến đón em T. sau buổi thi và nói với thí sinh này mẹ bị tai nạn phải vào bệnh viện, mọi việc vẫn ổn, không sao cả, để em tiếp tục thi nốt 2 môn.

Sáng 27/6, ông Lê Công Tùng - Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Tất Thành cũng đã trực tiếp đến tận điểm thi, đưa đón em T. trong buổi thi tổ hợp Khoa học xã hội.

Thầy cô quyên góp hỗ trợ gia đình nam sinh có mẹ bị tai nạn mất ngay trước cổng trường thi - 1
Chiếc xe ô tô xảy ra va chạm với xe máy của chị H. khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Bên cạnh đó, các cán bộ coi thi và tình nguyện viên cũng được dặn dò quan tâm và tuyệt đối không được cho thí sinh T. biết sự thật là mẹ đã mất vì sợ nếu biết được tin dữ này thì T. sẽ sốc và bỏ thi.

Sau buổi thi sáng 27/6, thí sinh T. cũng đã được thầy cô đưa về nhà để tổ chức mai táng mẹ. Cùng ngày, UBND xã Đắk Sin cũng đã đến thăm và hỗ trợ gia đình em Tuấn 1 triệu đồng, phụ giúp gia đình lo hậu sự cho chị H.

Ngoài ra, toàn bộ cán bộ ở điểm thi trường THPT Trường Chinh đã góp tiền phúng điếu. Khoa Hàng hải của Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, tham gia nhiệm vụ tại điểm thi này cũng gởi phúng điếu riêng để chia sẻ nỗi đau với thí sinh T.

Được biết, ba mẹ T. đã ly hôn năm em mới học lớp 7, T. đang sống với mẹ nhiều năm nay. Nhà T. cách điểm thi hơn 30km nên 2 mẹ con thuê trọ ở gần địa điểm thi để T. thuận tiện việc đi lại.

Theo Hà Nam- Hải Ca (Trí Thức Trẻ)