Xã hội

Tàu cá bốc cháy giữa sông Hàn lúc nửa đêm

Một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bất ngờ bốc cháy ở giữa sông Hàn. Bộ đội và Cảnh sát PCCC huy động gần 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa.

Một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bất ngờ bốc cháy ở giữa sông Hàn. Bộ đội và Cảnh sát PCCC huy động gần 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa.

Bất lực nhìn con tàu bị thiêu rụi, chị Thúy (vợ anh Vương) khóc than và cho hay sau gần 10 ngày tham gia đánh bắt hải sản ngoài biển, anh Vương cho tàu cập cảng Đà Nẵng cách đây 2 hôm.
 

Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bốc cháy giữa sông Hàn.

Sau khi bán hết hải sản, anh Vương lái tàu ra sông Hàn (khu vực giữa cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý) để gửi với ý định về quê nghỉ Tết. Nhưng đến 22h30 ngày 13/2, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy từ con tàu. Chị Thúy lập tức gọi điện cho chồng nhưng không thể liên lạc được.

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng Sơn Trà và Cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã huy động gần 50 cán bộ, chiến sĩ, 3 xe chữa cháy chuyên dụng và nhiều ca nô đến hiện trường. Tuy nhiên, thời điểm này thủy triều đã xuống thấp nên ca nô rất khó khăn trong việc tiếp cận.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng chức năng mới tiếp cận được đám cháy. Lúc này, trên tàu có nhiều bình gas và can nhựa vẫn còn dầu nên các chiến sĩ phải di chuyển sang các tàu khác.

Đến rạng sáng 14/2, vụ hỏa hoạn mới cơ bản được khống chế. Các chiến sĩ tham gia chữa cháy cho biết, không thấy anh Phạm Minh Vương trên tàu bị nạn.
 
Đến rạng sáng, chị Thúy vẫn chưa thể liên lạc với chồng.
 
Đám cháy đã thiêu rụi chiếc tàu cá cùng tất cả đồ dùng và ngư lưới cụ trên tàu. Đến 1h cùng ngày, người thân vẫn chưa tìm thấy anh Vương nên vẫn đứng đợi bên bờ sông Hàn.
 
Theo Đoàn Nguyên (Zing.vn)