Xã hội

Tang thương vụ cháy vợ chết, chồng nguy kịch ở Hà Tĩnh

Liên quan đến vụ cháy khiến vợ tử vong, chồng nguy kịch xảy ra tại nhà anh Trần Công Bằng (xóm 2, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), phóng viên Dân Việt đã liên hệ gặp những người liên quan.

Chiều ngày 3.6 người dân xóm 2, xã Cẩm Quang không kìm nổi nước mắt đưa tiễn chị Nguyễn Thị Thanh (nạn nhân trong vụ cháy) về nơi an nghỉ cuối cùng. Không khí tang thương bao trùm, dường như người dân sống xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng bởi sự việc xảy ra quá đau thương.

Bà Nguyễn Thị Hải (hàng xóm gia đình anh Bằng) chia sẻ: “Vợ chồng anh Bằng chăm chỉ làm ăn, từ khi lấy nhau đến giờ có hai mặt con, hai đứa đều ngoan ngoãn, học giỏi. Ai ngờ tai họa lại ập xuống vợ chồng anh Bằng chị Thanh đau thương đến vậy”.

Khi nói về nguyên nhân vụ cháy, bà Trần Thị Nhiên (chị dâu anh Bằng) kể: “Hôm đó (ngày 1.6) vợ chồng Bằng lên nhà tôi làm giỗ cho chồng tôi. Trong đám giỗ Bằng có uống ít rượu, sau đó vợ chồng bằng về nhà nghỉ trưa. Bằng có thói quen hút thuốc nên khi vào phòng hút thuốc chẳng may tàn thuốc rơi vào can xăng mà vợ để đầu gầm giường (can xăng này vợ chồng mua về chạy máy để làm mùa), sợ hai con lấy xăng nghịch nên Thanh đưa cất đầu gầm giường, ai ngờ sự thể nó ra thế này”.

“Vợ mất rồi, chồng thì bác sỹ tiên lượng xấu, bà nội cũng đã ở tuổi “gần đất xa trời”. Không biết hai con của Bằng sẽ sống thế nào” – bà Nhiên nước mắt ngấn lệ nói.

Tang thương vụ cháy vợ chết, chồng nguy kịch ở Hà Tĩnh
Căn nhà của vợ chồng anh Bằng không khí tang thương bao trùm, gia đình đang chuẩn bị mọi công tác để đưa chị Thanh (vợ anh Bằng) về nơi an nghỉ cuối cùng

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Tứ - Chủ tịch UBND xã Cẩm Quang (huyện Cẩm Xuyên) cho biết: “Gia đình anh Bằng từ trước đến nay sống tại địa phương chưa có điều tiếng gì. Hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, chấp hành tốt mọi chủ trương địa phương đề ra. Sau khi sự việc xảy ra chính quyền địa phương đã tiến hành thăm hỏi, động viên gia đình. Theo thông tin chúng tôi nắm được, hiện sức khỏe anh Bằng cũng đang rất nguy kịch, tiên lượng xấu”.

Tang thương vụ cháy vợ chết, chồng nguy kịch ở Hà Tĩnh - 1
Hàng xóm đưa tiễn chị  Nguyễn Thị Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 1.6, thấy khói bốc lên nghi ngút từ căn nhà của anh Trần Công Bằng (39 tuổi), một số người dân chạy đến thì phát hiện anh Bằng cùng vợ là chị Nguyễn Thị Thanh (37 tuổi) đang thoi thóp trong phòng ngủ.

Căn phòng rộng chừng khoảng 10m2 nồng nặc mùi xăng, xung quanh nhiều vật dụng đang bốc cháy. Chị Thanh đã tử vong sau nhiều giờ điều trị do bị bỏng nặng, còn anh Bằng hiện đang nguy kịch, được điều trị tại viện Bỏng quốc gia ở Hà Nội.

Thông tin nhanh về vụ việc, Đại úy Nguyễn Viết Đường-Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, bước đầu, nguyên nhân cháy được cơ quan điều tra xác định không phải do chập điện. Tại hiện trường, công an thu giữ được 1 cái đáy can trước đó đựng xăng. Hiện, nguyên nhân đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Được biết, khi xảy ra hoả hoạn, 2 con trai của vợ chồng gia chủ (con đầu sinh 2002, con thứ 2 sinh 2004) đều đang chăn trâu ngoài đồng. Theo chính quyền địa phương, do đang vào mùa gặt, người dân chủ yếu ở ngoài đồng nên tiếp cận hiện trường muộn, không thể ứng cứu kịp thời. 

Theo Quỳnh Nga (Dân Việt)