Xã hội

Tâm thư đẫm nước mắt của bà mẹ bán hết nhà cửa, 11 năm đi khắp đất nước tìm cách cứu con trai

Người mẹ kể chuyện 11 năm trời gõ cửa các BV cứu con.

Từ bệnh viện (BV) Bạch Mai, BV Việt Đức (Hà Nội) đến BV Chợ Rẫy TP.HCM, nơi đâu có hi vọng chữa trị được cho con là bà đều tìm đến.

Vậy mà 11 năm bán sạch nhà cửa đất đai, tiêu tan cả hạnh phúc gia đình nhưng tính mạng con trai bà vẫn như đèn treo trước gió. Cùng đường, bà viết tâm thư gửi đến Hội chữ thập đỏ quê hương và khắp các tổ chức từ thiện, trút cạn nỗi lòng để mong có cơ hội cứu con.

Tâm thư đẫm nước mắt của bà mẹ bán hết nhà cửa, 11 năm đi khắp đất nước tìm cách cứu con trai
Khoa CTCH, BV Quận 2 (TP.HCM).

11 năm nghiệt ngã

Tiếp xúc với phóng viên, bà bà Võ Thị Liên (57 tuổi, quê Đắk Lắk) kể, con bà tên Đỗ Hoàng Bảo Quốc (35 tuổi), giáo viên trường THCS Hùng Vương, xã Yang Reh, huyện Krông Bông (Đắk Lắk).

Tháng 9 năm 2007, vào khoảng 19 giờ khi anh Quốc đang chạy trên đường quốc lộ thì có một chiếc xe máy khác từ hẻm lao ra nhanh. Sau va chạm mạnh, con trai bà Liên té đập đầu xuống đường, khá lâu sau mới có người phát hiện.

Tâm thư đẫm nước mắt của bà mẹ bán hết nhà cửa, 11 năm đi khắp đất nước tìm cách cứu con trai - 1
Anh Quốc bị chấn thương sọ não sau TNGT 11 năm trước.

"Con tôi bị chấn thương sọ não phải phẫu thuật giải áp tại BV đa khoa tỉnh, sau đó phẫu thuật mở hộp sọ tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM). Tuy nhiên sau cuộc mổ cháu bị nhiễm trùng vết mổ rồi nhanh chóng chuyển sang nhiễm trùng não. Qua nhiều lần phẫu thuật cháu đã mất trí nhớ hoàn toàn, nằm liệt một chỗ, phải sống thực vật" – bà Liên nói trong bức thư.

Hơn 1 năm điều trị tại đây nhưng tình trạng không tiến triển, bà Liên tìm cách hỏi thông tin  về nơi có thể cứu được con và đánh bạo tìm đến dù đường sá xa xôi và chi phí không hề thấp. Đổi lại, bà về bán đi từng mảnh ruộng quê nhà.

Tâm thư đẫm nước mắt của bà mẹ bán hết nhà cửa, 11 năm đi khắp đất nước tìm cách cứu con trai - 2
Kể từ đó, bà Liên tìm mọi cách cứu con.

"Lương tâm một người mẹ khiến tôi không đành lòng để con nằm như vậy được. Tôi nghĩ còn nước còn tát nên quyết định bán ruộng vườn, nhà cửa, tài sản đang có để chữa trị cho cháu.

Đi rất nhiều BV nhưng tình hình con tôi không hề thuyên giảm. Cho đến tháng 6/2015, tôi đánh liều đưa cháu ra BV Châm cứu Trung Ương, rồi BV Bạch Mai, BV Việt Đức, BV Nội tiết Trung Ương…" – người mẹ nhớ lại.

Tâm thư đẫm nước mắt của bà mẹ bán hết nhà cửa, 11 năm đi khắp đất nước tìm cách cứu con trai - 3
Hiện tình trạng anh Quốc đã tiến triển hơn trước khi bắt đầu nhận thức được.

Khi đến khoa Phục hồi chức năng, BV Bạch Mai (Hà Nội), bệnh tình của anh Bảo bắt đầu tiến triển tốt, có thể ngồi lên và nói được vài từ. Tuy nhiên theo lời người mẹ, để con bà có thể đi lại và phục hồi trí nhớ như người bình thường, các BS tại Hà Nội cho biết cần rất nhiều thời gian, kinh phí và sức lực để điều trị, tập phục hồi chức năng.

Nhà cửa ruộng vườn đã bán sạch không còn khả năng kham nổi viện phí, phần vì quá xa xôi, bà Liên quyết định đưa con trở về Sài Gòn.

"Kiệt quệ đến bế tắc rồi"

BS Lương Sỹ Đức, khoa Chấn thương chỉnh hình, BV Quận 2 (TP.HCM) cho biết, bệnh nhân Đỗ Hoàng Bảo Quốc nhập viện vào tháng 9/2018. Bệnh nhân có chấn thương sọ não, mổ mở sọ và ghép nắp sọ nhân tạo hơn 10 năm.

Cuộc mổ đã khiến bệnh nhân liệt nửa người bên phải, bên trái cũng yếu. Gia đình đã đưa đi khắp nơi điều trị, đi làm vật lý trị liệu liên tục nhưng chỉ phục hồi được phần nào. Bệnh nhân cũng đã mất trí nhớ, nửa tỉnh nửa mê.

Tâm thư đẫm nước mắt của bà mẹ bán hết nhà cửa, 11 năm đi khắp đất nước tìm cách cứu con trai - 4
Bệnh nhân đã được phẫu thuật lấy nắp sọ nhân tạo ra khỏi đầu để tránh nguy hiểm.

"Cách đây vài tháng vết thương dưới da đầu không lành, lộ miếng ghép kim loại trên não. Tại BV Chợ Rẫy các BS nghi nhiễm trùng nên đã lấy nắp sọ nhân tạo ra khỏi đầu. Sau mổ vết thương tạm lành, bệnh nhân được chuyển sang một BV ở quận 8 rồi chuyển đến BV Quận 2.

Sắp tới đây chúng tôi cố gắng chăm sóc vết thương, phục hồi vận động. Nếu khả quan sẽ tính đến trường hợp sẽ ghép lại vùng sọ nhân tạo cho bệnh nhân. Hiện ít nhất mỗi ngày viện phí cũng lên đến 400 ngàn đồng" – BS Đức thông tin.

Tâm thư đẫm nước mắt của bà mẹ bán hết nhà cửa, 11 năm đi khắp đất nước tìm cách cứu con trai - 5
Những ngày qua, cha bệnh nhân cũng đến phụ chăm sóc con trai.

Tại giường bệnh, mấy ngày nay chồng của bà Liên cũng có mặt. Người mẹ cho biết bà mới bị té, sức khỏe yếu nên có nhắn chồng đến phụ chăm sóc con trai. Dù 2 năm nay, hai người đã li dị.

"Hiện nay điều kiện kinh tế gia đình tôi đã quá kiệt quệ dẫn đến bế tắc, không còn tài sản nhà cửa gì nữa. Tôi đang bị hở van tim động mạch chủ, trước đó cũng vừa phẫu thuật u xơ tử cung nên sức khỏe rất kém.

Tâm thư đẫm nước mắt của bà mẹ bán hết nhà cửa, 11 năm đi khắp đất nước tìm cách cứu con trai - 6
Người mẹ đang rất tuyệt vọng.

Trong tình hình hiện tại, tôi rất hoang mang lo lắng không biết phải làm sao. Tôi chỉ ước nguyện là có điều kiện phục hồi chức năng cho cháu, để cháu tự phục vụ bản thân khi tôi về già.

Tôi mong được sự giúp đỡ, để tôi có điều kiện tiếp tục chữa trị cho cháu có cơ hội sống như bao người bình thường khác" – người mẹ khép lại lá thư cầu cứu bằng sự nghẹn ngào.

Mọi đóng góp cho bệnh nhân Đỗ Hoàng Bảo Quốc, độc giả vui lòng liên hệ ông Trần Quang Châu, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện quận 2, TP.HCM.

SĐT: 028 54327888 (Tổng đài Bệnh viện quận 2).

Số tài khoản: 0071001247244. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Bến Thành.

Hoặc đến khoa Chấn thương chỉnh hình của BV để gặp trực tiếp bệnh nhân.

Xin chân thành cảm ơn.

Theo Hoàng Lê (Thời Đại)