Xã hội

Tài xế xe chở sinh viên cố vượt ôtô chở dầu trước khi lao xuống vực

Video: Dòng dây xuống vực cứu nhóm sinh viên bị lật xe tại đèo Hải Vân

Các sinh viên đang nói chuyện vui vẻ trên ôtô thì bất ngờ xe lao xuống vực đèo Hải Vân, lăn nhiều vòng rồi nằm lật ngửa.

Trưa 8/1, xe khách đang đi qua khúc cua trên đèo Hải Vân đoạn cách chân đèo về phía Phú Lộc (Huế) khoảng 2 km thì bất ngờ lật nhào xuống đèo.

Đây là xe chở nhóm sinh viên năm 3, khoa du lịch một trường cao đẳng ở Kiên Giang đi thực tế 8 ngày dọc đất nước. Họ góp mỗi người gần 5,5 triệu đồng thuê tour du lịch và cả nhóm đang từ Đà Nẵng vượt đèo Hải Vân ra tham quan cố đô Huế thì gặp nạn.

Các thành viên đi trên hai xe. Một xe 27 chỗ chở 24 người gồm 20 sinh viên, một giảng viên, một hướng dẫn viên du lịch, tài xế và phụ xe. Xe còn lại là loại 48 chỗ cũng có một giảng viên đi cùng các sinh viên.

"Khi xe trên đường xuống vịnh Lăng Cô ăn trưa, các thành viên trong đoàn đang nói chuyện vui vẻ, nhiều người tranh thủ ngắm cảnh đẹp qua ô kính thì bất ngờ tài xế đánh lái vượt ôtô chở xăng dầu phía trước, rồi lao xuống vực", nữ sinh Trần Thị Phi Nhung (20 tuổi, nạn nhân trên xe 27 chỗ) kể lúc được điều trị tại Khoa ngoại thần kinh (Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng).

Tài xế xe chở sinh viên cố vượt ôtô chở dầu trước khi lao xuống vực
Nạn nhân Phi Nhung tại bệnh viện. Ảnh: Nguyễn Đông.

Những tiếng la hét lịm dần khi chiếc xe lộn nhiều vòng xuống vực ở độ sâu hơn 15 m. "Em không nhớ có ai văng ra ngoài không. Nhưng rất nhiều bạn bị thương, chảy máu", Nhung nói và cho biết lúc đó em bất tỉnh đến khi được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nằm ở giường bệnh bên cạnh, nữ sinh Phạm Ngô Hồng Thư bị thương ở trán; vết máu đã được các bác sĩ sơ cứu, băng bó lại. "Lúc đó em chỉ nghĩ xe của đoàn vấp phải ổ gà. Nhưng sau đó xe đâm vào ta luy đường rồi mất thăng bằng khi văng xuống vực", Thư kể.

Tài xế xe chở sinh viên cố vượt ôtô chở dầu trước khi lao xuống vực - 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ngọc Rạng 

Chiếc xe cùng đoàn đi phía sau chỉ kịp phát hiện vụ việc khi nhìn thấy ôtô màu vàng lộn nhào xuống vực có nhiều cây cối; nhiều mảnh kính từ xe gặp nạn vỡ toang và những tiếng kêu cứu vang lên.

Sau phút trấn tĩnh, họ cùng nhau chạy xuống cứu giúp các bạn gặp nạn. "Chúng em chỉ biết cách kéo rồi đưa những người bị thương nhẹ lên phía trên. Còn những người bị thương nặng phải nhờ đến người đi đường và lực lượng chức năng", nam sinh Hoàng Chiêu kể.

Nhiều tài sản của nhóm còn bỏ lại hiện trường vì mọi người tập trung đưa nạn nhân đi cấp cứu. Trên đường đến bệnh viện, chị Vũ Thị Thảo (20 tuổi) đã tử nạn. Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đang phẫu thuật khẩn cấp cho ba nạn nhân; năm người khác được chuyển đến các khoa chức năng để điều trị.

Nhà chức trách địa phương cho hay 12 người bị thương nhẹ được cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Tài xế xe chở sinh viên cố vượt ôtô chở dầu trước khi lao xuống vực - 2
Lãnh đạo Huế và Đà Nẵng đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Đông.

Phi Nhung cho biết, đoàn có nhiều tài xế thay phiên nhau điều khiển. Hôm qua (7/1) và sáng nay, tài xế Trương Anh Minh (48 tuổi, trú tỉnh Sóc Trăng) cầm lái. "Hôm qua em đã lên tiếng với hướng dẫn viên du lịch vì thấy tài xế này chạy ẩu. Đến hôm nay thì xảy ra tai nạn vì cố vượt xe khác ở khúc cua", Nhung bức xúc.

Ông Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tập trung nhân lực và thiết bị tốt nhất để cứu chữa các nạn nhân. "Họ đều bị đa chấn thương, trong đó một ca bị đứt cánh tay", ông nói.

Dự kiến đoàn công tác của Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia do Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể dẫn đầu sẽ có cuộc họp với cơ quan chức năng địa phương tại Đà Nẵng vào chiều tối nay.

Theo Nguyễn Đông (VnExpress.net)