Xã hội

Tài xế ngủ gục, xe khách “chạy trên dải phân cách”

Hàng chục hành khách trên xe 34 chỗ gào thét khi xe này leo lên dải phân cách đâm gãy cột đèn chiếu sáng vì tài xế ngủ gật.

 
Hàng chục hành khách trên xe 34 chỗ gào thét khi xe này leo lên dải phân cách đâm gãy cột đèn chiếu sáng vì tài xế ngủ gật.
tai xe ngu guc, xe khach “chay tren dai phan cach” hinh anh 1
Hàng chục hành khách trên xe 34 chỗ gào thét khi xe này leo lên dải phân cách đâm gãy cột đèn chiếu sáng vì tài xế ngủ gật.

Chiếc xe leo lên dải phân cách ngăn với hai làn đường chạy một đoạn hàng chục mét trên dải phân cách rồi “bứng” một cột đèn chiếu sáng tại đây. Sự cố khiến hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn, gào khóc. May mắn không có ai thương vong nhưng phần đầu xe bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT quận Bình Tân có mặt lập biên bản, ghi nhận vụ việc, phân luồng giao thông qua khu vực.

Tài xế Đức do nghi có uống rượu bia nên được CSGT đo nồng độ cồn. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Đức cho biết, có uống một ít bia với một số đồng nghiệp nhưng đã ngủ một giấc trước khi nhận xe chở khách từ Đồng Tháp lên TP.HCM.

*Cũng trong sáng nay, trên xa lộ Hà Nội (quận 2) liên tiếp xảy ra 2 sự cố giao thông làm 3 người bị thương. Theo đó, khoảng 7h, tại khu vực ngã ba cầu Trắng (phường An Phú, quận 2) xe máy do BKS: 64H7 – 5419 do người đàn ông cầm lái xảy ra va chạm với xe tải đông lạnh chạy cùng chiều khiến người đàn ông ngã xuống đường, bị xe tải kéo lê về phía trước nhiều mét rồi ép vào lề đường. Nạn nhân bất tỉnh được chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

30 phút sau, cách hiện trường vụ tai nạn trên khoảng 500m (thuộc quận 2), hai thanh niên đi trên xe máy 70H1 – 159.68 đã tông cực mạnh vào đuôi xe tải chạy phía trước khiến người cầm lái bay về trước, đập đầu vào kính chắn gió ô tô, bất tỉnh. Người ngồi sau cũng bị trọng thương, cả hai được đưa đi cấp cứu.

Theo Dương Thanh (Dân Việt)