Xã hội

Tài xế "chém" khách nước ngoài 700.000 đồng với quãng đường 6km nói gì?

Tài xế hãng taxi Hải Vân thừa nhận đã cố tình chặt chém vị nữ khách Hàn Quốc vì tham lam. Người này muốn gặp lại khách để gửi lời xin lỗi sau khi nhận thấy sai trái của mình.

Tài xế hãng taxi Hải Vân thừa nhận đã cố tình chặt chém vị nữ khách Hàn Quốc vì tham lam. Người này muốn gặp lại khách để gửi lời xin lỗi sau khi nhận thấy sai trái của mình.

Trước đó, nữ du khách này tố cáo trực tiếp đến ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng về việc bản thân bị tài xế taxi chặt chém. Theo đó, người này đi taxi từ sân bay quốc tế Đà Nẵng về đường An Thượng 26 (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) với quãng đường khoảng 6km. Tuy nhiên, người tài xế đã buộc vị khách nước ngoài trả số tiền lên đến 700.000 đồng.

Tài xế chém khách nước ngoài 700.000 đồng với quãng đường 6km nói gì? - Ảnh 1.

Quãng đường gần 6km vị khách Hàn Quốc đi và bị taxi chém 700.000 đồng

Sở Giao thông vận tải đã vào cuộc xác minh và xác định đố là tài xế taxi thuộc hãng Hải Vân. Hãng này cũng đã rà soát nhân viên, tìm ra người có hành vi chặt chém là tài xế Nguyễn Trường Giang.

"Tài xế Giang đã thừa nhận hành vi của mình và sẽ chịu trách nhiệm về sự việc", đại diện hãng taxi Hải Vân nói.

Tại buổi làm việc với Sở Giao thông vận tải, anh Giang cho biết đón khách vào khoảng 22h ngày 4/8 tại sân bay. Vị khách yêu cầu được chở về đường An Thượng 26. Tài xế này chạy đúng tuyến đường gần nhất.

"Giá cước của chuyến đi hiển thị trên đồng hồ là hơn 50.000 đồng. Tiền phí ra vào sân bay 10.000 đồng. Tổng số tiền vị khách này phải trả là hơn 60.000 đồng.

Do thấy vị khách là người nước ngoài nên tôi yêu cầu phải trả 700.000 đồng. Người này đưa 1 tờ 500.000 đồng và 2 tờ 100.000 đồng.

Nhận tiền xong thì tôi lái xe đi", tài xế Giang thuật lại.

Đại diện hãng taxi Hải Vân cho hay tài xế Giang đã bị cho xuống ca và công ty sẽ đưa ra hội đồng kỷ luật vào ngày 7/8.

"Chúng tôi sẽ phạt tiền rất nặng và dự kiến sẽ sa thải tài xế này", đại diện hãng nói.

Tài xế Giang cũng tỏ ra ân hận và mong muốn được sữa chữa sai lầm. "Tôi nhận thấy hành vi của mình là sai trái và mong được gặp khách để xin lỗi", anh Giang nói.

Ông Bùi Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng, cho rằng đây là sự cố đáng tiếc làm ảnh hưởng hình ảnh du lịch chung của Đà Nẵng. Sở Giao thông đã báo cáo lãnh đạo thành phố về sự việc.

Tài xế chém khách nước ngoài 700.000 đồng với quãng đường 6km nói gì? - Ảnh 2.

Đại diện taxi Hải Vân thừa nhận có sự việc trên

Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động của các hãng taxi và tài xế taxi trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Trong ngày 6/8, đại diện hãng taxi Hải Vân cũng đã gặp nữ du khách người Hàn Quốc và gửi lời xin lỗi, hoàn trả lại 700.000 đồng. Taxi Hải Vân cũng đài thọ toàn bộ chi phí đi lại bằng taxi cho du khách, cử riêng 1 tài xế biết tiếng Hàn phục vụ trong những ngày người này lưu lại Đà Nẵng.

Hãng taxi này cũng đang đàm phán để hỗ trợ tiền khách sạn cho du khách. Vị nữ du khách đã vui vẻ nhận lời, nhưng mong muốn không đưa hình ảnh mình lên báo.

Theo Đình Thức (Trí Thức Trẻ)