Xã hội

Tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận: "Tôi nghe tài xế la lên rồi văng ra khỏi xe"

Mặc dù đã gần 1 ngày trôi qua, nhưng những người may mắn sống sót trên chiếc xe mang biển số 86B - 00284 vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ ấy.

Mặc dù đã gần 1 ngày trôi qua, nhưng những người may mắn sống sót trên chiếc xe mang biển số 86B - 00284 vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ ấy.

Chúng tôi tìm đến bệnh viện nơi các nạn nhân đang được cứu chữa. Anh Võ Đăng Khoa (26 tuổi, quê ở Phan Thiết) là một trong 4 nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn vẫn chưa hết hoảng sợ. Cơ thể anh đầy vết bầm dập và trầy xước, 2 cánh tay không thể cử động được. Theo những xét nghiệm và chẩn đoán của bác sĩ, may mắn là anh chỉ bị chấn thương phần mềm mà không nguy hiểm đến tính mạng. Anh kể, lúc đó chừng 1h sáng, anh bắt xe từ Phan Thiết về Sài Gòn sau khi đi đám cưới một người người bạn ở quê.

Lên xe khoảng nửa tiếng, anh và mọi người đều chuẩn bị ngủ, đang mơ màng bỗng nghe một tiếng “Ầm”, rồi anh cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng vẫn cố gắng bám vào thành ghế. Sau đó khoảng chừng 3 phút, mọi việc yên lặng, anh đưa mắt nhìn khắp trong xe thì thấy mọi người nằm la liệt, không biết sống chết thế nào. Mặc dù đau đớn, anh vẫn cố gắng bò ra cửa xe, rồi gọi điện thoại cho mẹ, sau đó bất tỉnh và không biết gì cho đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện.
 
Anh Võ Đăng Khoa vẫn chưa hết kinh hoàng kể lại sự việc.
 
Mẹ anh Khoa chia sẻ: “Thật kinh khủng, may mắn là con trai tôi không sao. Sau khi đưa nó lên xe, tôi quay về. Vừa về tới  nơi, tôi bỗng nhận được cuộc gọi từ con trai. Nó chỉ nói “Con bị tai nạn rồi” và hoàn toàn im bặt. Tôi vội vã bắt xe chạy đi dọc theo quốc lộ cho đến khi tới hiện trường. Đến nơi chỉ thấy lực lượng chức năng đang rất đông. Sau đó, tôi biết con tôi đã được đưa vào bệnh viện. Năm hết Tết đến rồi, mà còn xảy ra cơ sự như vậy, nếu nó có mệnh hệ gì chắc cả nhà tôi chết quá”.
 
Mẹ anh Khoa chia sẻ sau vụ tai nạn thảm khốc. “Thật bất hạnh, nhiều người gặp nạn quá. Cầu mong cho những nạn nhân ra đi thanh thản”.
 
Tương tự, anh Lê Văn Thanh (SN 1977, quê ở Phan Thiết) chính là tài xế phụ trên chiếc xe mang biển số 86B. Tình trạng của anh nguy kịch hơn so với anh Khoa, anh bị gãy một chân, mặt bị những mảnh vỡ của gương đâm chằng chịt, anh chỉ có thể mấp máy môi nhưng không thể nói rõ từng tiếng.
 
Anh Thanh đang trong tình trạng không thể cử động được, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ đến người thân.
 
Anh thều thào: “Lúc đó, sau khi đưa hết khách lên xe thì tôi dựa đầu vào cửa ra vào để ngủ. Đang lim dim, bỗng nghe anh Kiệt (tài xế đã tử nạn) la lên “Chết rồi”, tôi giật mình tỉnh dậy, chưa kịp dụi mắt thì thấy chiếc xe phía trước lao thẳng vào xe mình. Ngay lúc đó, tôi thấy anh Kiệt bị văng ra khỏi xe, xe bị đẩy lùi lại hơn 15m, lúc xe tông vào nhà dân tôi cũng văng ra ngoài. Sau đó, tôi cố lết lại xe để xem hành khách thế nào nhưng không đủ sức, mắt tôi cứ mờ dần rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện với tình trạng này”.
 
Mặt anh Khoa chằng chịt những vết thương do kính vỡ đâm vào.

Mọi người trong gia đình túc trực bên giường bệnh để lau những vết máu rỉ ra trên khuôn mặt anh Thanh.

Được biết, anh Thanh có 2 con nhỏ, sau khi bị tai nạn, cả nhà đều túc trực trong bệnh viện để chăm sóc anh. Hiện giờ anh không ăn được gì cả, chỉ có thể uống sữa do người nhà mớm. Mắt anh cũng không thể mở ra được bởi những vết gương đâm khắp mặt, những vết thương đó vẫn rỉ máu, người thân phải liên tục dùng khăn ướt để lau đi.

May mắn sống sót, bác Lưu Văn Chính (46 tuổi, quê ở Nam Định) là người vẫn tỉnh táo sau vụ tai nạn nghiêm trọng. Bác cho biết, lúc đó khoảng 1h30 sáng 9/2, sau khi trò chuyện với tài xế phụ (tức anh Thanh), bác vẫn không ngủ được. Đi đến gần đoạn đường xảy ra tai nạn, bác liền thấy 2- 3 thanh niên đi xe lạng lách, đánh võng, mà phía trước đó có chốt Công an giao thông nên bác bèn đổi chỗ để xem sự việc tiến triển thế nào. Nhưng ngay lập tức, bác Chính thấy chiếc xe khách khác đâm thẳng vào xe của mình. Bác hô to cho mọi người nghe thấy rồi bám thật chặt vào thanh lan can xe. Sau đó, bác cảm giác chiếc xe của mình bị đâm thật mạnh và bị đẩy lùi lại khoảng 15m, rồi đâm vào nhà dân.
 

Bác Chính vẫn chưa cho cha của mình biết sự việc, bác sợ ông cụ sẽ không bình tĩnh được vì ông cụ bị yếu tim.

 
Mặc dù đau đớn, bác vẫn cố gọi người cháu ngồi cạnh, nhưng không thấy trả lời, xung quanh mọi người nằm la liệt. Đưa mắt nhìn về phía hàng ghế cuối thì vẫn thấy người thanh niên còn ngồi được. Tuy nhiên, anh ta hoàn toàn bất động, mặt mày ngơ ngác. Gọi mãi không được, bác liền cố đi ra phía cửa và gọi người tới giúp. Một lúc sau, người dân chạy ra và lực lượng chức năng tới giải cứu, bác được đưa đến bệnh viện. “Thằng Tuấn (cháu bác Chính) ngồi cạnh tôi mất rồi. Gia đình đã đưa nó về Cà Mau để an táng. Thật là bất hạnh, cuối năm tôi cứ tưởng gia đình sẽ được đoàn viên, ai ngờ…”- bác Chính thở dài, buồn bã.

Hiện tại, ngoài 3 nạn nhân nằm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, các nạn nhân bị thương trên xe mang biển số 51B khác đang được điều trị tại Bệnh viện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận). Cơ quan chức năng đang lên kế hoạch để giúp đỡ mọi người đổi xe để về quê kịp ăn Tết cùng gia đình.
 

Danh sách nạn nhân tử vong:

1.     Trần Văn Mậu (1978) trú KP1 – Phú Trinh – Phan Thiết.

2.     Trần Trung Nhân (2013) trú KP1 – Phú Trinh – Phan Thiết.

3.     Võ Lê Phương Trang (1984) trú Gò Vấp – TP HCM.

4.     Đặng Quốc Dũng (1984) trú Gò Vấp – TP HCM.

5.     Võ Thị Nở (1972) trú KP3 – Phú Hài – Phan Thiết.

6.     Nguyễn Thanh Tiến (32 tuổi) trú Anh Sơn – Nghệ An (lái xe 51B 14122).

7.     Ngô Minh Kiệt (1970) trú KP1 – Phú Hài- Phan Thiết (lái xe 86B 00284).

3 người còn lại chưa rõ danh tính

Danh sách nạn nhân bị thương:

1.     Dương Thị Hồng Nhung (15 tuổi) trú Nghệ An.

2.     Lưu Văn Chính (46 tuổi) trú Q7 – TPHCM.

3.     Cao Trình Hoàng Long (72 tuổi) trú Nghệ An.

4.     Đậu Văn Bảy (38 tuổi) trú Quỳnh Lưu – Nghệ An.

5.     Võ Đăng Khoa (26 tuổi) trú Đức Nghĩa – Phan Thiết.

6.     Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi) trú Nghệ An.

7.     Trịnh Thị Sỹ (27 tuổi) trú Nghệ An.

8.     Lê Văn Thanh (38 tuổi) trú Phú Trinh – Phan Thiết.

9.     Hoàng Phương (1964) trú Phú Trinh – Phan Thiết.
 
Theo Hải Âu (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)