Xã hội

Sự thật đằng sau thông tin bé 3 tuổi bị bắt cóc ngay trước mặt mẹ ở quận 4, Sài Gòn

Câu chuyện về một bé trai 3 tuổi bị hai thanh niên liều lĩnh bắt cóc ngay trước mặt mẹ ở khu vực đường Tôn Đản (quận 4, TP.HCM) đang khiến cộng đồng mạng vô cùng hoang mang và sợ hãi. Chúng tôi đã tìm đến hiện trường để dò hỏi...

Câu chuyện về một bé trai 3 tuổi bị hai thanh niên liều lĩnh bắt cóc ngay trước mặt mẹ ở khu vực đường Tôn Đản (quận 4, TP.HCM) đang khiến cộng đồng mạng vô cùng hoang mang và sợ hãi. Chúng tôi đã tìm đến hiện trường để dò hỏi...

Theo đó, trên trang cá nhân, vào ngày 5/3 bạn N.L.Phương viết: “Sáng nay, bà ngoại vừa thông báo chuyện giật gân bất ngờ tưởng chừng như từ status câu view của các hotgirl kem trộn. Chuyện giật con nít đã xuất hiện tại khu phố”.

Cô viết tiếp: “Tối qua mẹ bé gấu trong xóm dắt gấu đi mua sữa ở đầu hẻm 243 Tôn Đản thì có 2 thanh niên đi xe máy trờ tới. Một tên cầm lái, 1 tên xốc xách gấu lôi đi. Mẹ bé giằng lại, kêu la rất lớn. May nhờ chú xe ôm ở đó lấy ghế của mấy người bán hàng ăn phang vào tên đó nên nó mới bỏ chạy”.
 

Câu chuyện trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Một số trang thông tin dẫn lại, cho biết vụ việc xảy ra cụ thể vào ngày 6/3 tại con hẻm 234 Tôn Đản, cậu bé 3 tuổi bị hai thanh niên giật bắt đi dù vẫn đang trên tay mẹ.

“Tôi ở đây cả ngày, nếu có thì phải biết chứ”

Chiều 12/3, phóng viên mang cậu chuyện trên hỏi trực tiếp những người dân tại con hẻm 243 Tôn Đản. Tuy nhiên, nhiều người khi được hỏi tỏ ra ngỡ ngàng với thông tin trên. Chị Trần Ngọc Hà (44 tuổi, bán canh bún) ngay lối vào con hẻm thoáng chút chau mày rồi khẳng định: “Trong khoảng một tuần đổ lại đây, tôi không hề chứng kiến chuyện bắt cóc trẻ con nào cả. Mà tôi cũng không nghe ai kể lại chuyện này”.
 
Con hẻm 243 Tôn Đản
 

Chị Trần Thị Ngọc Hà không hay viết câu chuyện bắt cóc trẻ em ở khu vực mình ở.

Cạnh đó, vừa gói xôi chị Nguyễn Thị Kim Nhung (50 tuổi) cũng lắc đầu khẳng định: “Ngày nào tôi chẳng bán ở khu này. Tôi ở đây cả ngày, nếu có bắt cóc thì tôi phải biết chứ. Nhưng mấy ngày này không có vụ nào như trên mạng đồn cả”.

Câu chuyên được những người chạy xe ôm, bán tạp hóa, bán ốc… đều khẳng định trong các ngày 5, 6/3 đều không có vụ bắt cóc nào như trên mạng thông tin. “Trời ơi, em cũng mới nghe vụ này chiều nay, trên mạng đưa nên kể cho mọi người nghe. Chuyện vậy mà xóm không ai biết cũng lạ”, một nhân viên bán ốc chia sẻ.
 

Cô Nguyễn Thị Kim Nhung cũng không hay biết câu chuyện.

Tuy nhiên, ngày 9/3, trên trang cá nhân,bạn N.L.Phương vẫn tiếp tục khẳng định thông tin mình đưa ra là chính xác khi có nhiều thành viên cho rằng cô bịa chuyện. “Tóm lại ai tin, không tin cũng được. Mình không cần chứng minh cho từng người. Uy tín bao lâu nay của mình bảo chứng cho điều đó. Mình lại càng mong chuyện này không có thật chứ vui lắm sao thấy nhà người ta gặp chuyện rồi kêu mọi người tới xem”, Phương viết.

Một sự thật khác sau câu chuyện bắt cóc

Sau khi tìm hiểu, phóng viên gặp được bà Nguyễn Thị Mỹ Hương (58 tuổi, quận 4) là người biết thông tin rõ ràng về câu chuyện. Trong căn nhà nằm sâu trong con hẻm ở đường Đoàn Văn Bơ, bà Hương phân trần: “Mấy hôm nay có nhiều người hỏi tôi về vụ bắt cóc khiến gia đình bị phiền phức. Đúng là thằng cháu tôi bị hai thanh niên giật đi trước mặt mẹ, nhưng xảy ra cách đây nửa năm rồi tự nhiên có người lại khơi lên”.

Bà Hương cho biết, câu chuyên trên là có thật nhưng đã xảy ra vào khoảng tháng 10/2015 chứ không phải mới đây. Do xảy ra lâu nên bà cũng không chắc chắn địa điểm xảy ra là ở hẻm 243 Tôn Đản. Nạn nhân là bé Nguyễn Hoàng P. (3 tuổi), cháu ngoại của bà. “Buổi sáng hôm ấy, mẹ thằng bé có ra tiệm trang điểm ở đường Tôn Đản mua đồ. Tay bà mẹ nắm tay con trai đang đứng ngoài cửa, một tay đang lấy cây son từ nhân viên. Tự nhiên ở đâu có hai thanh niên chạy xe wave lại. Lúc đầu tưởng nó mua đồ nào ngờ một người xốc nách thằng bé lôi đi”, bà Hương nhớ lại.

“Thấy con bị người lạ lôi đi, mẹ nó mới la to lên “Bớ người ta sao bắt con tôi”. Lúc này trong tiệm toàn con gái nên cũng không biết làm gì. Đến chừng nghe la to quá nên có một ông bên đường chạy sang. Ông mới chụp cái ghế đập vào đầu bọn bắt trẻ. Nó đau quá nên buông ra chạy mất tiêu. Gia đình cũng không báo công an. Nhà này cũng đâu có thù oán, nợ nần với ai đâu”, bà Hương kể tiếp.
 

Bà Hương và cháu ngoại của mình.

Theo bà Hương, mấy hôm trước có bà tổ trưởng qua chơi, dắt theo hai đứa cháu. Thấy vậy, bà nhắc nhở bà này nên cảnh giác với tình trạng bắt cóc trẻ con. “Rồi tôi kẻ câu chuyện bé P. Chắc bà này nghe rồi kể với nhiều người nên mới xảy ra tin đồn như vậy. Mẹ nó nghe đồn nên trách tôi kể lung tung và không muốn trả lời ai về chuyện này nữa”, bà ngoại bé P. cho biết.

Bà Hương kể, hôm đầu sau khi bị bắt cóc hụt, bé P. khóc nhiều. Những ngày sau bé tỏ ra sợ hãi khi tiếp xúc người lạ nhất là nam giới. Bà ngoại cho biết: “Từ hôm ấy cứ ai bế là nó sợ sệt, miệng hay nói “con sợ rồi”. Một thời gian sau thì thằng bé vô tư trở lại, chịu chơi đùa, ăn ngủ tốt khi ở trong nhà, còn ra ngoài thì lại sợ sệt”.
 

Bé P. vẫn sợ hãi khi gặp người lạ.

Sau vụ bắt cóc hụt, mẹ bé cũng hạn chế đưa trai ra ngoài. Khi có việc cần chở con thì phải có bà ngoài ôm phía sau. Được biết, ba cậu bé mất 1 năm trước vì bệnh. Mẹ bé P. mới 21 tuổi, hiện làm việc ở một cơ sở trang điểm. Do bị nhiều người làm phiền, không muốn khơi lại nên người mẹ cũng từ chối trả lời chuyện con trai bị người lạ giật đi.

Sau khi gặp bà Hương, phóng viên cũng liên hệ với bạn N.L.Phương nhưng cô không tiếp xúc, từ chối bình luận về câu chuyện mình đăng tải. “Đã có nhiều người hỏi tôi về vụ việc. Nếu thấy cần thiết tôi sẽ xóa bài đăng này đi”, N.L.Phương cho hay.
 
Theo Hương Thu (aFamily.vn/Trí thức trẻ)