Xã hội

Say xỉn ăn vạ cảnh sát giao thông

Bị CSGT ra hiệu lệnh tạm dừng xe, nhiều “ma men” tỏ thái độ chống đối; thậm chí còn mang cả “sếp lớn” ra hù dọa lực lượng chức năng.

Bị CSGT ra hiệu lệnh tạm dừng xe, nhiều “ma men” tỏ thái độ chống đối; thậm chí còn mang cả “sếp lớn” ra hù dọa lực lượng chức năng.

“Tôi quen với Cục phó CSGT”

Chỉ trong 2 giờ đồng hồ, nhiều người lái xe máy có biểu hiện say xỉn bị CSGT ra hiệu lệnh tạm dừng xe để kiểm tra. Tổ chuyên đề đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm vượt quá nồng độ cồn, di chuyển vào làn đường cấm...

Say xin an va canh sat giao thong hinh anh 1
Người đàn ông tự xưng là “chuyên viên thi hành án” liên tục chỉ trỏ, lớn tiếng với với CSGT, phóng viên. Ảnh cắt từ clip.

Bị kiểm tra bất ngờ, nhiều trường hợp vi phạm đã chống đối, cho xe chạy ngược chiều nhằm trốn chạy. Có trường hợp sau khi bị CSGT tạm dừng xe, không những không hợp tác mà còn buông lời đe dọa.

Cụ thể vào khoảng 18h30, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện say xỉn đang chạy xe máy trên đường Nơ Trang Long (phường 12, quận Bình Thạnh). Thấy CSGT, ngay lập tức, anh này lớn tiếng nói rằng mình “có quan hệ với một Cục phó Cục CSGT” để tạo áp lực đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ.

“Tôi có quen Cục phó Cục CSGT đấy nhé...”, nam thanh niên thách thức.

Tuy nhiên, tổ công tác đã kiên quyết xử lý theo đúng quy định, lập biên bản và tạm giữ xe của nam thanh niên này. Qua kiểm tra, người vi phạm xuất trình CMND có tên là H.T.T. (33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). Anh ta kiên quyết không hợp tác, bỏ lại phương tiện và rời đi ngay sau đó.

“Cán bộ Chi cục thi hành án” quậy tưng?

Cũng trong buổi tối cùng ngày, tại tuyến đường Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM), tổ công tác còn tiếp tục vấp phải 2 “ma men” khác cũng đang trong trạng thái không làm chủ được tay lái, đi loạng choạng, tự xưng mình là luật sư, cán bộ chi cục thi hành án hay thậm chí là... người trong ngành.

Cụ thể, vào lúc 19h46, một xe máy chạy “bon bon” vào làn đường cấm Phạm Văn Đồng, đã bị CSGT chặn lại kiểm tra. Người đàn ông này được được xác định là Đ.V.G. (35 tuổi, ngụ Hóc Môn). Kết quả kiểm tra cho thấy anh này vượt quá nồng độ cồn trong hơi thở (1,18 mg/lít khí thở).

Không chấp nhận lỗi, nam thanh niên lập tức la lối, buông lời xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Đến khi bị yêu cầu ký vào biên bản, anh ta tự xưng mình là luật sư, sau đó còn rút ra một tấm danh thiếp của một doanh nghiệp tư nhân và cho rằng đây là “thẻ của anh ta”.

Dù được CSGT mềm mỏng thuyết phục nhưng nam thanh niên vẫn chưa dừng lại, tiếp tục cởi nút áo, rồi ngã nhoài người vào xe đặc chủng của tổ công tác để “ăn vạ”.

Tiếp sau đó, một người đàn ông khác cũng chạy xe máy vào làn đường ôtô. Lần này, bị cảnh sát yêu cầu dừng xe, ông này tỏ vẻ hằn học, bất hợp tác với CSGT.

Ông này bước xuống xe với mùi rượu bia nồng nặc, tự xưng là “chấp hành viên của Chi cục Thi hành án quận Gò Vấp, TP.HCM”, kiên quyết không xuất trình giấy tờ cá nhân cũng như tên tuổi của mình.

Xin xỏ bất thành, cả hai tiếp tục ra sức quấy rối, ăn vạ, gây khó cho quá trình xử lý..

 Trước tình huống này, tổ công tác đã phải nhờ đến sự trợ giúp từ lực lượng công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức mới đưa được cả hai người về trụ sở công an phường để làm việc.

Tại cơ quan công an, người này tự xưng là chấp hành viên của Chi cục Thi hành án quận Gò Vấp tên N.H.L. (41 tuổi). Sau khi lấy lời khai, thực hiện quy trình niêm phong xe, cả hai đã được lực lượng cảnh sát đón taxi đưa về nhà.

Tại hiện trường, Thiếu tá Phan Văn Khôi – Phó Đội trưởng Đội CSGT Tuần tra – Dẫn đoàn (Phòng PC 67 - Công an TP.HCM), nói rằng đợt ra quân nằm trong cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn của Phòng PC 67 – Công an TP.HCM.

Theo Phương Nam (Zing.vn)