Xã hội

'Sau tiếng nổ, trần nhà đổ sụp, mọi người ôm nhau bỏ chạy'

gười lớn, trẻ nhỏ lẻn vào hiện trường vụ nổ ở Bắc Ninh rồi vô tư nhặt vỏ đạn vương vãi bất chấp nguy hiểm

“Sau tiếng nổ vang trời, một loạt đạn bay ào ào rơi xuống mái nhà, trần nhà đổ sụp, mọi người ôm nhau bỏ chạy”, bà Sơn sống sát hiện trường vụ nổ tại Bắc Ninh nhớ lại.

Sáng 3/1, người dân thôn Quan Độ (xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) vẫn chưa hoàn hồn sau vụ nổ "long trời, lở đất". Dọc đường vào thôn, xe cứu thương, cứu hỏa của lực lượng chức năng đỗ chật kín.

Sát khu vực xảy ra sự cố, lực lượng chức năng lập 3 chốt phong tỏa, cấm không cho người lạ đi vào để xử lý hiện trường. Bên ngoài, hàng nghìn người dân trong xã và địa phương lân cận tập trung theo dõi, họ bàn tán xôn sao về vụ việc mới xảy ra.

Cách trung tâm vụ nổ bán kính khoảng 1 km, nhiều ngôi nhà của người dân hư hỏng nặng, kính cửa sổ vỡ vun, có nhà bị đạn rơi xuống xuyên thủng từng lỗ trên mái tôn.

“Nổ lúc nửa đêm, nhiều người đang ngủ trong nhà, nếu nổ ban ngày thì không biết có bao nhiêu người sẽ chết vì đạn găm”, một người dân sống gần hiện trường nói.

'Tôi nghĩ máy bay thả bom'

Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ nổ, bà Nguyễn Thi Sơn (63 tuổi, cách hiện trường 40m), kể lúc đó bà nằm ngủ một mình trong căn nhà hai tầng. Sau tiếng nổ thất thanh là một loạt tiếng ào ao như có người bốc từng nắm sỏi to ném xuống mái nhà khiến bà choàng tỉnh giấc.

Ngồi bật dậy trong cảnh tối om, bước khỏi chiếc giường vài mét, đôi chân dẫm phải mảnh kính vỡ khiến bà Sơn ngã quỵ. Hoảng loạn, người phụ nữ cố chấn tĩnh, lần mò chiếc điện thoại gọi cho con trai sống cách nhà 1 km tới ứng cứu.

'Sau tiếng nổ, trần nhà đổ sụp, mọi người ôm nhau bỏ chạy'
Vụ nổ khiến ngôi nhà bà Sơn hư hỏng nặng. Ảnh: Hoàng Cư.

Vụ nổ làm toàn bộ cửa kính ngôi nhà bà Sơn vỡ vụn, mái tôn thủng từng lỗ do đầu đạn xuyên qua, chiếc ôtô để dưới sân cũng bị đạn găm làm vỡ kính, quạt trần, vật dụng trong nhà rơi vỡ nát.

“Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ là máy bay thả bom xuống. Nhà cửa xung quanh đây bị phá hủy gần hết”, bà Sơn nói.

Cách hiện trường 15 m là căn nhà bốn tầng của gia đình bà Nguyễn Thị Tập (50 tuổi), khung cửa sổ bằng kính từ tầng một đến tầng bốn đều bung vỡ, trong nhà đồ đạc không còn gì nguyên vẹn.

Bà Tập cho hay sau tiếng nổ, bà nghe thấy tiếng la hét, tiếng khóc của những người hàng xóm nhưng không dám bước chân ra ngoài.“Nhà tôi bị phá hủy gần hết không còn gì nữa, may là bốn người ngủ trong nhà không ai bị thương”, bà Tập hoang mang.

Con tử vong, hai vợ chồng bị thương sau vụ nổ

Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, vụ nổ tại thôn Quan Độ (xã Văn Môn, huyện Yên Phong) lúc rạng sáng khiến 2 cháu bé tử vong. Các nạn nhân gồm Nguyễn Tiến Nam (1 tuổi) và Đặng Thùy Trang (2 tuổi). Trưa cùng ngày, gia đình đã đưa thi thể các cháu về nhà lo hậu sự.

Đầu giờ chiều, người dân xã Văn Môn đến nhà bà nội cháu Nam ở thôn Quan Độ để chia buồn cùng gia đình.

Anh Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi, bố cháu Nam) bị đa chấn thương, còn chị Đặng Thị Thắm (23 tuổi, mẹ Nam) bị đạn găm vào người, vỡ xương chậu. Cả hai đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa biết con đã tử vong.

Chị Thuấn (cô ruột Nam), cho biết khi xảy ra vụ nổ, cháu Nam ngủ cùng bố mẹ và chị gái 5 tuổi trong nhà, cạnh cơ sở kho phế liệu. Vụ nổ quá lớn khiến Nam tử vong, bố mẹ cháu bị thương, bé gái 5 tuổi may mắn thoát nạn.

'Sau tiếng nổ, trần nhà đổ sụp, mọi người ôm nhau bỏ chạy' - 1
Người thân đang tổ chức lễ tang cháu Nam. Ảnh: Hoàng Cư.

"Thương cháu tôi, nó còn quá nhỏ! Hôm nay ngày xấu gia đình chưa chôn cất cháu. Vợ chồng anh chị tôi đang cấp cứu vẫn chưa biết con đã chết", chị Thuấn ngậm ngùi.

Cùng nỗi đau với vợ chồng anh Lợi, gia đình anh Tiến và chị Sen cũng mất người con gái Đặng Thùy Trang (2 tuổi). Vụ nổ khiến ngôi nhà anh Tiến bị phá hủy hoàn toàn, thi thể con gái anh được đưa về nhà người thân cách hiện trường gần 1km làm lễ an táng.

Ông Đặng Đình Tăng (bác ruột Trang), cho hay nhà của vợ chồng người em trai nằm sát vách ngôi nhà xảy ra vụ nổ. Cả gia đình em ông đều gặp nạn. Anh Tiến và chị Sen bị đạn găm đa chấn thương, vùi lấp dưới đống đổ nát, còn cháu Trang tử vong tại chỗ.

“Vợ chồng em trai tôi bị thương nhưng vẫn xin viện về lo hậu sự cho con, chúng nó lấy nhau 10 năm mới sinh được đứa con gái”, ông Tăng nói.

'Sau tiếng nổ, trần nhà đổ sụp, mọi người ôm nhau bỏ chạy' - 2
Xã Văn Môn, Yên Phong (chấm đỏ) nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Hoàng Cư (Tri Thức Trực Tuyến)