Xã hội

Sáng nay bố bé trai bị bỏ rơi ở nhà nghỉ đã đến nhận con

 Em bé bị bỏ rơi ở nhà nghỉ và được nữ công an phường cho bú đã được bố đến nhận.

 Em bé bị bỏ rơi ở nhà nghỉ và được nữ công an phường cho bú đã được bố đến nhận.

Sáng 8.10, trao đổi với Dân Việt Thiếu tá Lê Quốc Vinh – Phó Trưởng công an phường Mỹ đình 2 cho biết: "Theo giấy tờ, hồ sơ chúng tôi xác nhận được thì anh H.V.S là bố của em bé bị bỏ rơi ở khách sạn".

Thiếu tá Lê Quốc Vinh Phó Trưởng công an phường Mỹ đình 2.

Cụ thể, anh S. đã chứng minh qua các giấy tờ như: sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, một số hình ảnh anh chụp cùng với bé trong thời gian gần đây và một số thủ tục khác.

Theo giấy khai sinh được trình em bé tên là H.G.H, sinh ngày 28.3.2017. Gia đình bé ở Thái Nguyên.

Như Dân Việt thông tin trước đó, sau khi bị bỏ rơi ở nhà nghỉ, bé trai bảy tháng tuổi này được một nữ cảnh sát đang nuôi con nhỏ đưa về chăm sóc. Nữ cảnh sát đã chăm sóc em bé bị bỏ rơi là Thiếu úy Khuất Khánh Ly – công tác tại Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Đến sáng ngày 7.10, người đàn ông tên H.V.S đã đến tại Công an phường Mỹ Đình 2 nhận là bố của em bé bị bỏ rơi tại nhà nghỉ. Sau đó, anh S. được các cán bộ, chiến sĩ tại đây hướng dẫn làm các hồ sơ thủ tục để chứng minh là bố của bé.

Theo B.Linh (Dân Việt)