Xã hội

Sài Gòn xuống 22-23 độ và sẽ còn lạnh nhiều ngày nữa

Sáng sớm 29-12, thời tiết tại TP.HCM tiếp tục se lạnh khiến nhiều người đi đường, đặc biệt phụ huynh học sinh phải cho con em mặc áo ấm tới trường.

Sáng sớm 29-12, thời tiết tại TP.HCM tiếp tục se lạnh khiến nhiều người đi đường, đặc biệt phụ huynh học sinh phải cho con em mặc áo ấm tới trường.

Một người phụ nữ quấn khăn choàng giữ ấm trên đường Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh) - Ảnh: Lê Phan

Sáng sớm, trời khá nhiều mây, nắng lên trễ làm thời tiết Sài Gòn rất dễ chịu.

Theo trang dự báo Weather Undergroun (Mỹ), nhiệt độ tại Tân Sơn Nhất chỉ ở mức 23-24 độ C. Tuy nhiên do trời có nhiều mây cộng thêm gió nhẹ 4-5m/s nên tạo cảm giác se lạnh, đặc biệt khi đi xe máy trên đường.

Trong khi đó theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận trong hai ngày qua ở Phước Long, Đồng Phú (Bình Phước),  Long Khánh (Đồng Nai) từ 19,5-19,6 độ C.

Tại TP.HCM một ngày trước đó, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được là trên 22 độ C. Tuy nhiệt độ giảm chưa sâu nhưng đâu có thể được xem như là đợt “lạnh nhất từ đầu mùa khô” và sẽ còn duy trì thêm nhiều ngày nữa.

Sài Gòn xuống 22-23 độ và sẽ còn lạnh nhiều ngày nữa
Một cháu bé được phụ huỳnh cho mặc áo ấm, mang khẩu trang khi ra đường - Ảnh: Lê Phan
 
Sài Gòn xuống 22-23 độ và sẽ còn lạnh nhiều ngày nữa
Mỗi người khi ra đường vào buổi sáng đều trang bị cho mình một chiếc áo ấm - Ảnh: Lê Phan

Trời se lạnh khiến hầu hết người đi đường trang bị áo khoác, áo ấm, khẩu trang. Tuy nhiên cũng có vài người không kịp chuẩn bị áo ấm nên phải vừa chay xe vừa co ro vì lạnh.

“Sáng dắt xe ra thấy hơi lạnh nhưng nghĩ đi một hồi sẽ hết giống mấy bữa trước, ai ngờ càng đi càng thấy lạnh”, anh Phan Văn Tùng ở quận Gò Vấp nói.

Trong khi đó, bạn Đặng Thùy Trang nhân viên văn phòng trên đường Hai Bà Trưng, Q.1 tỏ ra thích thú: “Tiết trời này là dịp các bạn trẻ tha hồ làm đẹp bằng diện trang phục mùa đông”.

Theo nhiều người dân TP.HCM, cảm giác lành lạnh tại TP.HCM hai ngày qua kéo dài từ đêm đến sáng. Khoảng sau 10 giờ khi nắng chói chang thì mới hết cảm giác lạnh.

Anh Đỗ Quang Tùng - một người dân sống ở Gò Dưa, Q.Thủ Đức chia sẻ “những ngày trước đây tôi phải mở điều hòa suốt đêm nhưng liên tục hai đêm nay không dùng nữa mà mở cửa sổ he hé để đón cái lạnh của khí trời. Mong tiết trời dịu mát này sẽ còn dài lâu”, anh Tùng chia sẻ.

Theo Quang Khải (Tuổi Trẻ)