Xã hội

Rượu, 'căn nhà 20 năm trước" và cái chết tức tưởi của nữ lao công

Tài xế say rượu tông chết nữ lao công giữa đêm. Thi thể không nguyên vẹn của nữ lao công được đưa về nhà xác Bệnh viện Bạch Mai. Ở căn nhà cấp bốn rêu mốc, tường nứt toác tưởng chừng chỉ có ở 20 năm trước, mẹ già của chị đờ đẫn, 2 con trai lặng người.

Lại thêm một người nữa ra đi, là nạn nhân oan uổng của rượu bia.

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra đêm 22.4 trên đường phố Hà Nội khiến không ít người bàng hoàng, xót xa. Tài xế xe điên là Đỗ Xuân Tuyên (49 tuổi, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) sau 10 giờ gây ra vụ tai nạn kinh hoàng vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Trong khi tài xế còn mê man trong men rượu thì tại hiện trường vụ việc, những tiếng khóc, tiếng nấc, những giọt nước mắt làm không ít người đau đến xé lòng.

Rượu, 'căn nhà 20 năm trước" và cái chết tức tưởi của nữ lao công
Đ.A - con trai của chị Hà gục khóc trước thi thể mẹ.

Đ.A - cậu con trai cả của nữ lao công Lê Thị Thu Hà - ngồi thụp xuống ôm mặt khóc trước thi thể mẹ mãi không rời.

Trong căn nhà 3 gian mái ngói rêu mốc, những bức tường loang lổ nứt toác trong ngõ ở phố Xã Đàn, Hà Nội, ai có thể ngờ rằng đây là nơi gia đình mấy thế hệ nhà chị Hà đang sinh sống. Cám cảnh ngôi nhà tưởng chừng chỉ xuất hiện ở 20 năm trước, chứ không phải giữa thủ đô hoa lệ.

Bà Liên (75 tuổi), mẹ chị Hà như héo hắt như lá vàng, thất thần ngồi giữa chiếc phản, lặng lẽ nhìn mọi người đến chia buồn. Có cú sốc nào lớn bằng việc con gái ra đi mãi mãi, bỏ lại hai đứa con thơ. Trong lúc ấy, thi thể của con gái bà đang lạnh lẽo ở nhà xác bệnh viện.

Rượu, 'căn nhà 20 năm trước" và cái chết tức tưởi của nữ lao công - 1
Đồng nghiệp chị Hà ngã quỵ khi chứng kiến vụ tai nạn. Ảnh: TTVN

Bà Liên bảo, con gái bà sống khổ, đến chết cũng chưa hết khổ. Chị Hà lấy chồng có cuộc sống khó khăn, sau đó hai vợ chồng ly thân. Đ.A - con trai lớn ở với mẹ, con trai thứ hai – Đ.H thì ở với bố.

Đ.A năm nay thi vào lớp 10. Em không tin rằng mẹ đã ra đi mãi mãi. Đ.A chỉ muốn làm mẹ vui khi em hứa thi đỗ, còn mẹ sẽ mua tặng em một chiếc xe. Và để có tiền mua xe, tăng thu nhập để nuôi con, chị Hà ngày chạy Grab, tối làm lao công quét rác. Giờ thì niềm vui giản dị của Đ.A bỗng… xa xỉ khi mẹ em ra đi tức tưởi giữa đường phố chỉ vì một “ma men”.

Rượu, 'căn nhà 20 năm trước" và cái chết tức tưởi của nữ lao công - 2
Căn nhà nơi chị Hà đang sinh sống với gia đình vài thế hệ. Ảnh: Lao Động

Trong trí nhớ của Đ.H - con trai thứ hai của chị Hà, mẹ là người rất vất vả, có những đêm đi làm đến 3-4h sáng mới về. “Em không thấy mẹ tô son như mẹ của các bạn, mẹ chưa từng có một cây son, cũng không có một bộ quần áo đẹp. Nhưng, trong mắt em mẹ vẫn là người đẹp nhất, tốt bụng nhất”, câu nói của H làm mọi người chảy nước mắt.

Đêm ấy là đêm trắng của gia đình chị Hà, và của cả nhiều người khác nữa.

“Vài ly rượu cướp đi mạng con người, uống rượu mà đến đần cả người rồi vẫn nhảy lên ô tô đẹp để đạp ga thì chẳng khác nào cầm dao ra đường”, một nhà báo đã thốt lên như vậy khi đọc tin về vụ tai nạn.

Người ta phẫn nộ, đòi xử nghiêm khắc tài xế bao nhiêu thì lại thương và đau đớn thay cho gia đình nữ lao công bấy nhiêu.

Những bình luận, những dòng trạng thái chia sẻ kêu gọi cư dân mạng giúp đỡ gia đình chị Hà chi phí mai táng.

Những câu nói an ủi gia đình nữ lao công như nén hương tưởng nhớ chị. Không ít cá nhân đứng ra kêu gọi ủng hộ gia đình nữ lao công công, dù nhiều hay ít, đó cũng là tấm lòng, sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng dành cho người mà họ chưa từng quen, giờ phải lìa xa cõi đời rất oan uổng.

Đâu đó, có những lời động viên dành cho Đ.A - con trai của nữ lao công, mong em vượt qua nỗi đau này để chuẩn bị cho kỳ thi và “vì người mẹ quá cố, hãy cố gắng, ở một phương trời nào đó, mẹ vẫn luôn phù hộ bảo vệ và dõi theo”.

Theo lời ông Nguyễn Hữu Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco), công ty sẽ nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng một phần kinh phí ăn học 2 người con của chị Lê Thị Thu Hà đến năm 18 tuổi.

Theo Linh Lan (Dân Việt)