Xã hội

Phát hiện thi thể đàn ông trôi trong đám lục bình trên sông Sài Gòn

Một số nhân viên quán nhậu bờ sông Sài Gòn, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức phát hiện thi thể 1 người đàn ông đang phân hủy trôi trong đám lục bình nên hốt hoảng hô hoán và báo công an.

Khoảng 18h10 ngày 13.1, một số nhân viên quán nhậu bờ sông Sài Gòn, đoạn cuối đường số 23, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM phát hiện 1 thi thể đàn ông nổi trong đám lục bình dưới sông Sài Gòn. Họ hốt hoảng hô hoán và báo Công an quận Thủ Đức.

 ​

Phát hiện thi thể đàn ông trôi trong đám lục bình trên sông Sài Gòn
Lực lượng chức năng vớt thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: C.T

Ông Nguyễn Văn Chúc (tên thường gọi là Ba Chúc, là người chuyên vớt xác trên sông Sài Gòn) đánh ghe ra buộc thi thể kéo vào bờ.

Đến 21h ngày 13.1, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM mới khám nghiệm xong hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, lực lượng điều tra cho biết thi thể người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc quần dài màu đen, áo thun màu xám, đang trong quá trình phân hủy.

Tối cùng ngày, thi thể người xấu số được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra.

Theo Chí Tâm (Dân Việt)