Xã hội

Phát hiện thi thể bé sơ sinh còn nguyên rốn trong cống thoát nước

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 23.6, một số người dân đi làm ruộng thuộc địa phận xóm 14, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh tím tái trong chiếc túi xách đặt trong cống thoát nước.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 23.6, một số người dân đi làm ruộng thuộc địa phận xóm 14, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh tím tái trong chiếc túi xách đặt trong cống thoát nước.

Cống thoát nước, nơi người dân phát hiện thi thể bé sơ sinh

 
Ông Nguyễn Đình Dũng, chủ tịch UBND xã Nghi Long cho biết, vào thời điểm trên, một số người dân đang làm ruộng thì nhìn thấy một vật màu đen giống hình người, đến gần lại xem thì hoảng hồn khi phát hiện một trẻ sơ sinh.
 
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với công an huyện Nghi Lộc đã đến khám nghiệm hiện trường.
 
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể bé gái đã chết, cơ thể bé bị tím tái, được đặt trong chiếc túi xách, xung quanh không có vật dụng gì khác.
 
“Em bé được bọc trong chiếc khăn màu trắng, bỏ trong túi xách. Rốn của cháu bé vẫn chưa được cắt, có thể mới sinh chưa được hai ngày thì người ta bỏ lại”, ông Dũng nói.
 
Đến 16 giờ chiều nay, chính quyền địa phương đã làm thủ tục chôn cất cháu bé tại nghĩa trang Cồn Khế, xóm 13, xã Nghi Long.
 
Theo Phạm Đức (Thanh Niên Online)