Xã hội

Ôtô nghi mất thắng trước khi đâm sập nhà ở Sài Gòn

Đang đổ dốc cầu Nhị Thiên Đường, tài xế phát hiện ôtô mất thắng nên cùng phụ xe nhoài người ra cửa hô lớn để mọi người phía trước tránh, song vẫn gây tai nạn làm 2 người tử vong.

Đang đổ dốc cầu Nhị Thiên Đường, tài xế phát hiện ôtô mất thắng nên cùng phụ xe nhoài người ra cửa hô lớn để mọi người phía trước tránh, song vẫn gây tai nạn làm 2 người tử vong.

Chiều 21/5, tại cơ quan điều tra, tài xế Hồ Văn Trực (26 tuổi, ngụ Bạc Liêu) - người lái ôtô đâm sập căn nhà khiến hai người chết và ba người bị thương ở dưới chân cầu Nhị Thiên Đường (phường 12, quận 8) - khai làm thuê cho chủ xe ben tên Quân (ngụ huyện Bình Chánh).
 
Trước đó, Trực cùng phụ xe 36 tuổi, quê Cần Thơ, chở cát từ hướng Bình Chánh về quận 8. Khi đang đổ dốc cầu, phát hiện ôtô mất thắng, tài xế và phụ xe đã nhoài người ra cửa hô lớn "vô, vô, tránh ra..." để mọi người phía trước tránh. Tuy nhiên, chiếc ôtô vẫn cuốn nhiều người, xe máy trước khi tông sập ngôi nhà ven đường. "Tôi bị kẹt trong cabin và được mọi người kéo ra ngoài", Trực khai.
 

Hơn 10 xe máy bị xe tải  cán nát. Ảnh: An Nhơn

Theo bà Phạm Thị Mỹ - chủ quán cà phê vỉa hè cách hiện trường hai căn nhà - trước khi xe ben cuốn hơn 10 xe máy và đè chết hai nạn nhân, bà nghe tiếng tri hô của tài xế từ trên cầu. "Hiện trường rất hỗn loạn. Sau tai nạn nhiều người lôi tài xế ra ngoài định đánh nhưng được can thiệp", chủ quán nước kể.

Đại úy Huỳnh Văn Tuấn, Phó Phòng cứu nạn – cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP HCM cho biết, khi lực lượng có mặt, căn nhà cấp 4 gần như bị sập hoàn toàn. Họ phát hiện hai người bị mắc kẹt bên dưới, trong đó nạn nhân nữ bị khối bêtông đè lên, người đàn ông bị cuốn dưới gầm xe tải. Do căn nhà có khả năng tiếp tục bị sập nên cảnh sát cứu hộ phải dùng các vật dụng nâng đỡ, cưa và cắt các vật cản xung quanh. 10 phút sau, thi thể bà Phước được đưa ra.

Đến gần 12h trưa, khi xe ben được kéo khỏi, thi thể ông La Hán Lu (48 tuổi) - khách của cửa hàng xe máy kế bên mới được đưa ra. "Việc đưa nạn nhân thứ hai ra ngoài gặp nhiều khó khăn do ông này bị kẹt trong gầm ôtô và 5 xe máy, đầu vướng vào bánh xe. Khi quyết định kéo xe tải ra chúng tôi cũng phải tính toán kỹ, tránh sập tiếp công trình xung quanh", đại úy Tuấn cho biết.

Hai nạn nhân bị thương nhẹ đã được xuất viện, riêng chị Phan Tú Mai (34 tuổi, ngụ quận 5) đang được điều trị. Bác sĩ Phạm Văn Đông - Trưởng Khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết, chị Mai nhập viện trong tình trạng chấn thương đầu, biến dạng đùi phải, trầy xước vùng mặt bên trái. "Nạn nhân vẫn tỉnh táo. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật sắp xương đùi cho nạn nhân", bác sĩ Đông cho biết.
 

Chị Mai bị gãy xương đùi phải và nhiều vết trầy xước khác. Ảnh: B.S

Sáng nay chị Mai được em trai chở đến tiệm bán xe máy để làm thủ tục giấy tờ xe đã mua trước đó. Lúc người em vào trong nói chuyện với chủ cửa hàng, chị đứng trông xe ở vỉa hè. Vừa nghe tiếng em kêu "chị ơi chạy đi" thì chiếc ôtô đã lao đến, húc văng chị vào trong nhà và bị bức tường đè lên. Do xe ben chắn phía trước nên chị Mai được mọi người đưa ra bằng cửa sau ngôi nhà.

Anh Trần Văn Trắng (30 tuổi) - chồng chị Mai - cho biết, anh đi bán vé số, còn vợ phụ bán shop quần áo ở chợ Hòa Bình, mỗi ngày thu nhập cả hai được khoảng 250.000 đồng. Cách nay 2 tháng, vợ chồng anh mua chiếc xe cũ với giá 4,9 triệu đồng để anh đi bán hàng ngày. Sáng nay, vợ anh đến làm thủ tục sang tên xe thì gặp nạn.

"Tôi sẽ bán chiếc xe máy vừa mua để có tiền chữa trị cho vợ", anh Trắng rưng rưng nói và cho biết cưới nhau hai năm nhưng do nghèo nên họ chưa dám có con. Nhiều người có mặt tại bệnh viện đã quyên góp được gần một triệu đồng tặng anh.
 
>> Nạn nhân vụ xe ben tông sập nhà dân kể lại phút hãi hùng
>> Tài xế la hét trước khi xe ben tông sập ngôi nhà
>> Xe ben lao thẳng vào nhà dân, 2 người chết
 
Theo An Nhơn (VnExpress.net)