Xã hội

Ông nội cứu cháu rơi kênh ở Sài Gòn, cả hai tử vong

Dẫn 4 cháu đi dọc kênh Tàu Hủ nhưng một bé không may trượt chân xuống nước, người ông lao theo cứu nhưng cũng gặp nạn.

 
Dẫn 4 cháu đi dọc kênh Tàu Hủ nhưng một bé không may trượt chân xuống nước, người ông lao theo cứu nhưng cũng gặp nạn.
 

Rất đông cảnh sát cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Hải Hiếu

Trưa 15/7, ông Phạm Văn Chinh (71 tuổi) dẫn bốn đứa cháu nhỏ đi dạo dọc kênh Tàu Hủ (quận 1, TP HCM). Đến đoạn có bậc thang dẫn xuống nước, bé trai 11 tuổi thấy cá ngoi lên bèn chạy đến vớt, không may trượt chân ngã xuống kênh.

Ông Chinh cố nhoài người, đưa tay cứu cháu nội nhưng không trụ được và bị kéo theo xuống kênh. Cả hai chới với, chìm hẳn. Nghe tiếng kêu cứu của những đứa trẻ còn lại, một số người chạy đến cũng không kịp cứu.

Cảnh sát cứu hộ TP HCM cử hơn chục người nhái lặn tìm suốt một giờ mới tìm được thi thể hai ông cháu.

Gia đình nạn nhân cho biết, ông Chinh ở Bến Tre, mới dẫn cháu nội lên Sài Gòn hai hôm trước để khám bệnh và thăm con.

ong-noi-cuu-chau-roi-kenh-o-sai-gon-ca-hai-tu-vong-1

Thi thể hai ông cháu được chuyển đi. Ảnh: Hải Hiếu

Kênh Tàu Hủ nhiều rong rêu, bùn bám dọc bờ kè rất trơn, người dân không cẩn thận rất dễ bị trượt xuống nước.

Hơn 5 tháng trước, cũng đoạn kênh này, hai ông cháu ngụ quận Bình Tân đến câu cá. Khi cháu bị trượt chân rơi xuống, ông nội lao theo cứu nhưng cả hai đều chìm, tử vong.

Theo Hải Hiếu (VnExpress.net)