Xã hội

Ông Khuất Việt Hùng cầm "vỉ ruồi", gào thét để phân luồng giao thông

Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tay cầm "vỉ ruồi" để phân làn, nhiều lúc phải gào lên, múa may loạn xạ thì đường mới thông.

Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tay cầm "vỉ ruồi" để phân làn, nhiều lúc phải gào lên, múa may loạn xạ thì đường mới thông.
 
Hình ảnh ông Khuất Việt Hùng trực tiếp phân luồng giao thông được người đi đường chụp lại.
 
Theo đó, chập tối 30/9, ông Hùng tới một sân vận động trên đường Lê Trọng Tấn để giao lưu bóng đá với một tòa soạn báo. Khi đi tới đầu tuyến phố này thì vị Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gặp cảnh “tắc đường kinh khủng”.

Trong khi đó, lực lượng CSGT và dân phòng chỉ có vài người tổ chức phân luồng. Thấy vậy, ông Khuất Việt Hùng liền xuống xe, cầm vỉ ruồi để phân luồng giao thông. Trong quá trình phân luồng, có lúc vị lãnh đạo Ủy ban An tòan giao thông Quốc gia đã phải gào thét thì người đi đường mới chịu nghe và đường mới thông. 

“Nhảy xuống cùng tham gia chỉ huy giao thông với anh em, nhiều lúc phải gào lên, múa may các kiểu thì mới thông. Sau đó nghĩ ra một mẹo là cứ đi bộ theo vạch tim đường, thế là giải quyết được phần nào cái nạn lấn phần đường,” ông Khuất Việt Hùng viết. 

Câu chuyện ông Khuất Việt Hùng chia sẻ đã nhận được rất nhiều lượt xem và bình luận khác nhau. Mọi người đều tỏ ra thông cảm với vị lãnh đạo này về nạn tắc đường ở Việt Nam và hiến kế để giải quyết được vấn nạn này.
 
>> Rừng xe nhích nhọc nhằn mỗi buổi sáng trên đường Nguyễn Trãi
>> Đề xuất rút giấy phép “lô cốt” đường Nguyễn Trãi
>> Giao thông Việt Nam: Vì sao tốn vốn “khủng” mà vẫn lạc hậu?
>> Giao thông Hà Nội đang bị quá tải gấp 6-10 lần
>> Hà Nội ngập sâu, giao thông rối loạn sau mưa lớn
>> Hàng nghìn xe máy phóng vào làn ôtô trên cây cầu huyết mạch
 
Theo Đà Long (VTC.vn)