Xã hội

Nữ sinh mất tích vì "mật ngọt" mạng xã hội

Nhiều gia đình ở Vĩnh Long đến cơ quan công an trình báo về việc con gái bị mất tích, nghi ngờ bị kẻ gian dụ dỗ, bắt cóc.

 
Nhiều gia đình ở Vĩnh Long đến cơ quan công an trình báo về việc con gái bị mất tích, nghi ngờ bị kẻ gian dụ dỗ, bắt cóc.
 

Chị Nguyễn Thị Ngọc H. (39 tuổi, ngụ xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) vừa có đơn trình báo gửi đến cơ quan Công an về việc cháu Nguyễn Thị D. (tên thường gọi là Liễu, 14 tuổi) bị mất tích hơn 2 tháng nay. Theo gia đình, 2 năm trước, khi đang học lớp 6, Liễu bỏ nhà đi biệt tích.

Dù đã tìm kiếm, nhưng vẫn không có kết quả. Trước Tết Nguyên đán, Liễu bất ngờ về nhà. Gặng hỏi, Liễu thú thật bỏ nhà xuống TP Vị Thanh (Hậu Giang) bán vé số kiếm tiền.

“Khi trở về, cháu xài điện thoại cảm ứng rất đẹp. Ăn Tết xong được hơn tháng, cháu lại lần nữa bỏ nhà đi. Gia đình liên lạc qua điện thoại được 2-3 lần thì không gọi được nữa nên rất lo lắng”, chị H. nói.

 Hai nữ sinh ở thị xã Bình Minh gia đình báo mất tích, nghi bắt cóc nhưng thực tế tự nghỉ học, đi tìm việc làm thuê.
Hai nữ sinh ở thị xã Bình Minh gia đình báo mất tích, nghi bắt cóc nhưng thực tế tự nghỉ học, đi tìm việc làm thuê.

Cha mẹ ly hôn khi mới hơn 1 tuổi, Nguyễn Thị Ngọc T. (ngụ xã Trường An, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), được gửi cho ông bà nội chăm sóc.

Thời gian sau, cả cha mẹ T. đều có gia đình mới nên ít có thời gian quan tâm đến con gái. Năm lớp 11, T. nghe lời bạn bè rủ rê, tự ý bỏ nhà lên Bình Dương phụ bán quán cà phê. Gia đình không liên lạc được với con gái, có người lạ gọi đến nói T. thiếu nợ nên đến cơ quan Công an trình báo mất tích, bị tống tiền...

Trường hợp của 2 nữ sinh Ng (15 tuổi). và H (14 tuổi, cùng ngụ thị xã Bình Minh) được trình báo mất tích, gia đình nghi ngờ bị dụ dỗ, bắt cóc. Cả 2 gia đình nữ sinh đều rất khó khăn, phải chạy ăn từng bữa. Mẹ của Ng bị liệt 2 chân từ nhỏ, còn cha thì bị tai nạn lao động.

Qua xác minh của Công an thị xã Bình Minh, cả 2 nữ sinh tự ý bỏ học lên TP Hồ Chí Minh tìm việc làm. Ng và H đã đón xe đò lên TP Hồ Chí Minh và ở tạm phòng trọ của người quen. Biết gia đình tìm kiếm, cả 2 đón xe về nhà và vẽ ra câu chuyện khá ly kỳ.

“Ban đầu, 2 nữ sinh nói là trên đường đi học về có ghé quán nước uống rồi bị hôn mê. Khi thức dậy thì phát hiện ở trong căn nhà vắng người, không rõ địa chỉ, bị bỏ đói…

Qua động viên, 2 nữ sinh thú thật là có quen bạn bè trên mạng và tự ý bỏ học đi làm thuê. Thời gian chờ xin việc thì thấy báo đăng tin mất tích, gia đình tìm kiếm nên về nhà. Sợ bị la mắng, cả 2 bịa ra câu chuyện bị đánh thuốc mê”, cán bộ điều tra Công an thị xã Bình Minh cho hay.

Theo lãnh đạo Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long), thời gian trước, trên địa bàn liên tiếp xảy ra hàng loạt nữ sinh cấp 2 mất tích sau giờ học. Gia đình, nhà trường rất lo lắng “cầu cứu” cơ quan Công an.

Qua xác minh mới vỡ lẽ nhóm 4 nữ sinh học lớp 6 và 7, nghe một người bạn quen trên mạng xã hội rủ rê lên huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) làm thuê, kiếm tiền. Sau giờ học, nhóm nữ sinh bán bông tai bằng vàng, đón xe đò lên Thoại Sơn. Cả nhóm thuê phòng ở trọ, chờ tìm việc.

Được vài ngày, tiền mang theo tiêu xài hết, nhóm nữ sinh lo sợ gọi về nhà nhờ người lên đón. Trong số các nữ sinh được trình báo bị mất tích, có nữ sinh bị xâm hại tình dục phải bỏ dở chuyện học hành.

Thượng tá Lê Hiếu Hòa – Phó trưởng Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) chia sẻ: Hiện nay, mạng xã hội phát triển cùng với ứng dụng của các loại điện thoại thông minh, nhu cầu kết bạn, trò chuyện giữa con người với nhau ngày càng thuận tiện. Qua mạng xã hội, nhiều cô gái trẻ bị miệng lưỡi của những gã bạn trai lừa phỉnh yêu đương và thường rơi vào các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

“Hiện nay, có một bộ phận bạn trẻ học theo lối sống thực dụng, đua đòi vật chất… Gia đình không đáp ứng được, chủ động kết bạn qua mạng, gặp gỡ hoặc bị cha mẹ la rầy cũng lên mạng than phiền, kết bạn rồi rủ nhau bỏ nhà đi bụi…”, cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công an TP Sa Đéc nói.
 

Theo Văn Vĩnh (CAND Online)