Xã hội

Nới quyền sinh con: Cho đẻ “hết trứng” cũng chả dám

Thông tin dự thảo Luật Dân số nghiêng về phương án “vợ chồng tự quyết định số con” khiến nhiều người cho rằng có thể đẻ “hết trứng”. Nhưng nhiều cặp vợ chồng trẻ đang “vỡ mật” với 2 đứa con lại cho rằng “có cho tiền cũng chả dám đẻ”.

Thông tin dự thảo Luật Dân số nghiêng về phương án “vợ chồng tự quyết định số con” khiến nhiều người cho rằng có thể đẻ “hết trứng”. Nhưng nhiều cặp vợ chồng trẻ đang “vỡ mật” với 2 đứa con lại cho rằng “có cho tiền cũng chả dám đẻ”.

Vợ chồng chị Trần Thị Lịch (37 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) đã lấy nhau được 8 năm, hiện có 2 con trai, một đứa 8 tuổi, một đứa 4 tuổi. Chồng chị rất thích có được một đứa con gái nữa. Tuy nhiên chị Lịch thấy “chả dại”. “Tôi thấy có 2 đứa con là đủ lắm rồi. Suốt 9 năm nay, kể từ khi có bầu đứa con đầu, tôi luôn úi xùi trong bầu bí, tã lót, cháo bột. Đến khi có đứa thứ 2 thì sức càng yếu, công việc nhà, chăm sóc con không chỉ nhiều gấp đôi mà còn thấy như gấp 3, gấp 4 lần. Giờ đẻ nữa chắc sức voi cũng đổ. Chưa kể tiền nuôi con tốn kém kinh khủng” - chị Lịch tâm sự.

Chị cho biết thêm, trong thời gian mang thai, sinh con, chị vẫn phải hoàn thành xuất sắc công việc y tá ở bệnh viện, còn tranh thủ đi học liên thông. Nếu giờ lại đẻ nữa thì sự nghiệp lại “về mo”, bao nhiêu sự phấn đấu sẽ tan tành. “Hơn nữa, đẻ 2 đứa cho biết đẻ là đủ lắm rồi. Phụ nữ sinh ra cũng có sự nghiệp, cuộc đời, niềm vui riêng, không thể chúi đầu trong tã lót được, lại còn phải kiếm tiền nuôi con nữa chứ” - chị Lịch cho biết.

noi quyen sinh con: cho de “het trung” cung cha dam hinh anh 1
Nhiều gia đình sinh 2 con một bề nhưng cũng không muốn đẻ thêm. Ảnh minh hoạ IT

Anh Nguyễn Văn Tài ở Yên Tiến (Ý Yên, Nam Định) có 2 con gái cho biết, dù Nhà nước có nới rộng quyền sinh con thì vợ chồng anh cũng chẳng dám sinh thêm.

“Nhà làm nông nghiệp còn không đủ ăn tiêu, giờ mà sinh thêm con lấy gì nuôi chúng. Thế nên dù có cho tiền vợ chồng tôi cũng không dám đẻ. Mọi người cứ phân biệt gái trai, chứ tôi thì hai con gái càng vui. Giờ chênh lệch giới tính sinh, nam nhiều hơn nữ, nhà tôi có hai con gái lại đắt chồng” – anh Tài hài hước.

Anh Tài nhẩm tính, giờ tiền ăn cho hai đứa con (một đứa 5 tuổi, một đứa 12 tuổi) mỗi tháng đã hết 1,5 triệu. Cộng thêm tiền học chính, học thêm khoảng 2,7 triệu, còn tiền sách vở, quần áo, thuốc men… một tháng cũng mất đứt hơn 4 triệu đồng. Giờ đẻ thêm thì lấy tiền đâu mà nuôi chúng. "Nhà dột nát, vợ chồng anh đang phấn đấu làm 5-7 năm nữa xây nhà mới để ở cho đàng hoàng, thế nên chỉ sinh hai đứa thôi, còn sức để làm ăn kinh tế", anh Tài nói.

Trưởng tộc cũng thôi

Chị Nguyễn Thị Thu, (Thanh Hóa) hiện đang làm công nhân cho Công ty giày da Hongfu Thanh Hóa hiện đã có 2 con, một trai một gái. 

noi quyen sinh con: cho de “het trung” cung cha dam hinh anh 2
Nuôi dạy con tốt quan trọng hơn đẻ nhiều con. Ảnh IT

Chị Thu cho biết: “Khi nghe tin nhà nước quyết định nới rộng quyền sinh con thì rất vui. Trước đây anh chị có ý định sinh con vì con trai thứ 2 của anh chị hay ốm đau, còn mắc bệnh tim bẩm sinh. Tuy nhiên, sau khi tính toán vợ chồng tôi quyết định không sinh thêm con nữa mà cố gắng đầu tư kinh tế để nuôi hai đứa con ăn học, chăm sóc chúng tốt hơn”.

Mặc dù lúc đưa ra quyết định này, vợ chồng chị cũng gặp phải sự phản đối rất kịch liệt của bố mẹ chồng. Chồng chị là con một lại là trưởng tộc nên bố mẹ chồng nhất quyết đòi vợ chồng chị phải đẻ thêm để  có trách nhiệm với tổ tiên, dòng họ.

“Có lúc mẹ chồng mình đã phản ứng kịch liệt, còn nặng lời nói rằng đã làm dâu nhà này thì phải hoàn thành bổn phận. Đẻ không nuôi thì ông bà nuôi hộ nhưng hai vợ kiên quyết không nghe.” – chị Thu nói.

Hiện nay chị Thu làm công nhân còn chồng chị làm thợ xây. Kinh tế chẳng khá giả, việc nuôi hai con ăn học cũng đủ vất vả rồi. Nên nếu giờ mà sinh thêm con nữa thì e rằng sẽ khó mà chăm sóc tốt cho các con được.

Chị Hoàng Thị Minh (39 tuổi, chung cư Kim Văn, Kim Lũ, Hà Nội) chỉ có 1 đứa con gái nhưng vợ chồng chị quyết tâm không sinh nữa. “Tôi chỉ làm móng, công việc bấp bênh, chồng kỹ sư nhưng cũng không dư dả. Hiện hai vợ chồng còn đang nợ hàng trăm triệu tiền vay mua nhà. Giờ đẻ nữa thì lấy gì nuôi con”. - chị Minh cho biết.

Theo chị Minh, chồng chị quê ở Nam Định, chồng là con cả, dưới còn có 2 em trai nữa. Tuy bố mẹ chồng cũng muốn chị cố thêm đứa cháu đích tôn nhưng khi hai vợ chồng chị tỏ quyết tâm thì cũng không gay gắt nữa. “Tôi cũng chẳng cho rằng con sinh ra là để dựa lúc về già. Mình có trách nhiệm nuôi con lớn, còn chúng có cuộc đời riêng, sau lại trói buộc chúng” - chị Minh nói thêm.

Trước đó, Hội đồng thẩm định dự án Luật Dân số của Bộ Tư pháp vừa đồng ý với đề xuất quy định các cặp vợ chồng, cá nhân có quyền quyết định một cách có trách nhiệm về thời gian sinh con, khoảng cách sinh và số con; nhưng Nhà nước khuyến khích chỉ sinh đến 2 con.
 
Theo Thùy Anh - Diệu Linh (Dân Việt)