Xã hội

Những tin đồn đáng sợ: Từ MC tử vong đến nữ sinh bị hiếp, giết

Đỉa sống nhung nhúc trong bụng người bệnh sau khi ăn kẹo TQ; Chí Trung qua đời vì TNGT, MC Lại Văn Sâm mất vì nhiễm HIV giai đoạn cuối; nữ quái "Hương mắt lồi" tái xuất đe dọa người dân Sài Gòn; Nữ sinh Hà Nội bị hiếp, giết dã man... là những tin đồn thất thiệt, đáng sợ nhưng dã 'lừa' được một số người nhẹ dạ, cả tin.

Đỉa sống nhung nhúc trong bụng người bệnh sau khi ăn kẹo TQ; Chí Trung qua đời vì TNGT, MC Lại Văn Sâm mất vì nhiễm HIV giai đoạn cuối; nữ quái "Hương mắt lồi" tái xuất đe dọa người dân Sài Gòn; Nữ sinh Hà Nội bị hiếp, giết dã man... là những tin đồn thất thiệt, đáng sợ nhưng dã 'lừa' được một số người nhẹ dạ, cả tin. Dù không ít trường hợp đã bị xử phạt vì tung hoang tin nhưng việc "sáng tác" những tin đồn ghê rợn, câu khách vẫn chưa chịu dừng lại.

Từ lâu nay, loài đỉa vốn là đề tài được nhiều người mượn để "sáng tác" tin đồn trên mạng internet. Gần đây nhất là câu chuyện đỉa được gắp ra từ bụng một bệnh nhân sau khi người này ăn loại kẹo có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Tin đồn được phát tán từ facebook có nickname "Bác sĩ T.N", tự giới thiệu đang công tác tại bệnh viện Bạch Mai. "Bác sĩ T.N" đã chia sẻ những hình ảnh ghê rợn về một ca phẫu thuật với một số lượng lớn các con đỉa được cho là gắp ra từ bụng một bệnh nhân ở Tuyên Quang.

Những hình ảnh trên facebook T.N gây hoang mang dư luận 

"Bác sĩ T.N" viết: "Cách đây không lâu bọn chúng đã mua đỉa đem về sấy khô tán thành bột và làm thành kẹo. Khi loại kẹo này gặp nước đỉa sẽ sống lại và lớn rất nhanh khi được hút máu".

Tuy nhiên, đại diện bệnh viện Bạch Mai khẳng định nhân vật đưa thông tin không nằm trong danh sách cán bộ bệnh viện Bạch Mai. Đây là thông tin thất thiệt.

Tương tự, ngày 9/4, một tin đồn kinh hoàng nữa lại xuất hiện trên mạng xã hội facebook.

Theo tin đồn này ngày 9/4, tại kí túc xá ĐH Công nghiệp Hà Nội, người ta phát hiện thi thể em PTA, sinh viên của trường, bị hiếp dâm và sát hại trước đó khoảng 6-7 ngày. Ngoài dòng thông tin, kẻ tung tin còn đăng tải kèm theo hình ảnh vụ việc.

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội nơi xuất hiện tin đồn nữ sinh bị hiếp, giết (Ảnh: VietNamNet)

Mặc dù đầy đủ chi tiết, hình ảnh "như thật" nhưng thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt. Bởi Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó trưởng Phòng tổ chức Hành chính, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết, nhà trường chưa hề nhận được bất cứ thông tin nào liên quan đến việc nữ sinh của trường bị giết.

Ngoài ra, công an quận Bắc Từ Liêm cũng khẳng định, chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ đơn vị địa phương cũng như thông tin từ quần chúng nhân dân. Công an TP Hà Nội đã cử cán bộ xác minh sự việc và truy tìm người đưa thông tin trên lên mạng xã hội Facebook.

Cũng trong đầu năm 2015, tin đồn về nữ quái "Hương mắt lồi" cũng đã khiến không ít người lo lắng. "Hương mắt lồi" là tên cướp tinh vi khiến người dân Sài Gòn lo lắng vào những năm 2005 - 2010. Gần đây, cộng đồng Facebook trở nên sôi sục vì thông tin tên cướp này tái xuất và trở nên rất manh động ở khu vực Q.3, Q.5, Q.10 - TP.HCM. Mặc dù các cơ quan chức năng khẳng định thông tin trên là bịa đặt nhưng vụ việc đã gây nên tâm lý bất an khi ra đường cho người dân.

Nghệ sĩ giật mình vì "chết trên mạng"

Một kiểu tin đồn khác phổ biến nhưng cũng đánh lừa được nhiều người đọc trên mạng xã hội là việc tung tin các nghệ sĩ nổi tiếng qua đời.

Một trong những nạn nhân là nam ca sĩ trẻ Sơn Tùng M-TP. Ca sĩ này bị ốm trong quá trình tham dự một cuộc thi truyền hình thực tế. Ngay lập tức tin anh... qua đời được đăng tải trên mạng xã hội.

Nghệ sĩ Chí Trung cũng đã từng bị "chết oan trên mạng xã hội" khi một facebook cá nhân dẫn links từ một bài báo với dòng caption hết sức "giật gân": "Kinh hoàng! Nghệ sĩ Chí Trung "ra đi" vì gặp tai nạn giao thông trên đường! Táo Giao thông "ra đi" vì giao thông... ôi... thật không ngờ...!".

Chí Trung viết status đính chính mình vẫn... còn sống để đáp trả lại thông tin thất thiệt


Sở dĩ có thông tin ác ý này, là bởi trước đó nghệ sĩ Chí Trung có chia sẻ trên trang cá nhân rằng anh gặp tai nạn trên đường, nhưng chỉ là một tai nạn nhỏ. Và bức ảnh anh đang nằm viện đã bị lợi dụng để làm tăng thêm cho tính "chân thực" của tin đồn nhảm kia.

Sự việc dường như ngày càng được hâm nóng khi mới đây, MC Lại Văn Sâm tiếp tục bị tung tin đồn đã qua đời vì đột tử sau khi cái tên của anh bị lợi dụng để câu view cũng bằng tin tức anh đã chết và bị nhiễm HIV vào năm 2013. Kẻ ác tâm còn ghi thời gian, địa điểm lễ viếng của MC Ai là triệu phú kèm bức di ảnh trên bàn thờ.

Tương tự, các nghệ sĩ khác như Đàm Vĩnh Hưng, Phan Đinh Tùng, MC Diễm Quỳnh...cũng từng bị dính tin đồn "đã qua đời" như trên.

Nhận án phạt vì "vạ miệng" trên facebook

Dù không ít trường hợp đã bị phạt vì "chém gió" trên facebook nhưng chuyện sáng tác tin đồn vẫn chưa chịu dừng lại. Chỉ vì muốn nổi tiếng, Ngô Đình Sơn (SN 1993) trú phường Hải Đình, TP. Đồng Hới, Quảng Bình đã lập một trang facebook có tên là Quảng Bình quê ta rồi tung tin giết người lên đó.

21/2/2014, Sơn tung hoang tin: Tại địa bàn Quảng Bình, một thanh niên đi trên xe Toyota Camry do va quệt với xe tải đã chặn đầu xe tải, xả súng làm tử vong 2 người trên xe tải rồi vứt xe bỏ chạy.

Tại cơ quan điều tra, Sơn thừa nhận bịa đặt thông tin trên nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi và để cho nhiều người biết đến facebook "Quảng Bình quê ta" hơn.

Với hành vi này, Ngô Đình Sơn đã bị phạt 25 triệu đồng về việc lập mạng điện tử không có giấy phép và đưa thông tin không đúng sự thật.

Sáng 22/8/2014, Công an Hà Nội cũng đã tiến hành xử phạt hành chính cặp vợ chồng Vương Bá H. (SN 1983, ở Đống Đa, Hà Nội) và Đỗ Thuỳ L. (SN 1985, quê Hưng Yên) mỗi người 10 triệu đồng liên quan đến việc "sáng tác" tin đồn: Việt Nam đã có bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên, đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Họ đã đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan nhà nước và hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện Bạch Mai.

Tương tự, Võ Quốc Anh (20 tuổi, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), chủ nhân của tài khoản Facebook mang tên "Yamaha Xóm Chùa" cũng nhận được bài học đắt giá khi tung hoang tin lên facebook.

Theo đó, vào hai ngày 17 và 18/11/2014, Quốc Anh đã đăng tải hình ảnh kèm theo dòng tin bắt giữ người thả 30 kg rắn lục đuôi đỏ ở huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngay sau khi Võ Quốc Anh cập nhật trạng thái lên trang Facebook cá nhân, đã có hàng ngàn lượt like và gần 1.000 lượt chia sẻ thông tin này. Tuy nhiên, ngay cả khi bị Cơ quan điều tra sờ gáy, Võ Quốc Anh vẫn chưa ý thức được việc làm sai trái của mình. Nam thanh niên này cho rằng, đơn giản là vì chỉ muốn mua vui trên Facebook chứ không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có một số người dân bị rắn cắn. Ngay sau đó trên các mạng xã hội đã rộ lên thông tin có người đi thả rắn lục đuôi đỏ vào các khu dân cư. Nhân lúc dư luận hoang mang, Võ Quốc Anh đã nhanh nhảu tung tin bắt được người có hành vi thả rắn độc.

>> Thực hư vụ nữ sinh ĐH Công nghiệp Hà Nội bị cưỡng hiếp rồi giết chết
>> Sơn Tùng M-TP, Chí Trung bị tung tin đồn nhảm đã "qua đời"

Theo L.Lam (VietNamNet)