Xã hội

Những ngày trong quán cà phê ôm ở Campuchia của 4 cô gái

Thuê nhà mở quán cà phê ôm ở Campuchia, Kiều về quê Sóc Trăng lừa 4 cô gái để đưa qua bên kia biên giới làm tiếp viên. Hơn một tuần chống đối chủ, các nạn nhân được giải cứu.

 
Thuê nhà mở quán cà phê ôm ở Campuchia, Kiều về quê Sóc Trăng lừa 4 cô gái để đưa qua bên kia biên giới làm tiếp viên. Hơn một tuần chống đối chủ, các nạn nhân được giải cứu.

Cách nhà bà Loan khoảng 2 km, một thiếu phụ tên Cao cũng vừa về nhà với mẹ và con trai vừa thôi nôi của mình ở phường 10, TP Sóc Trăng. Cô gái 19 tuổi, bỏ chồng được vài tháng này cũng là một trong bốn nạn nhân người Khmer bị Kiều (23 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên) lừa sang Campuchia làm tiếp viên quán "cà phê ôm".

Nhung ngay trong quan ca phe om o Campuchia cua 4 co gai hinh anh 1
Hai thiếu phụ bị Kiều lừa sang Campuchia kể lại việc bị ép bán "cà phê ôm". Ảnh: Việt Tường.

Bà Loan, 72 tuổi, có con út là chị Sang (35 tuổi) với cháu ngoại tên Giàu (17 tuổi) bị lừa. Hàng xóm gần có Dung (24 tuổi) cùng cảnh nghèo, cha mất sớm nên những cô gái này đi làm công nhân thủy sản với thu nhập khoảng 80.000 đồng/ngày.

Hơn ba tháng trước, Sang, Giàu và Dung tình cờ gặp Cao trong quán cà phê gần nhà máy thủy sản. Cao cho biết, từ ngày thôi chồng, cuộc sống của cô gặp nhiều khó khăn nên muốn đi Bình Dương làm trong quán cơm của một người cùng quê là Kiều. Lúc này, Cao cũng chưa biết bị Kiều lừa mình nên chị đã rủ 3 công nhân thủy sản đi cùng và được họ đồng ý.

"Sang chồng bỏ, nuôi 3 con nhỏ nên cần tiền. Giàu thì cha mất do tai nạn giao thông, mẹ nó làm thuê không đủ tiền sống qua ngày nên nghe dì của Kiều đến nhà kêu đi Bình Dương bán quán cơm thì tôi đồng ý. Nếu biết tụi nó qua Campuchia thì tôi không cho đi đâu", bà lão 72 tuổi nói.

Ngày 28/4, Cao, Sang, Giàu và Dung lên xe khách đi cùng Kiều lên Bình Dương. Đến nơi lúc 16h, 4 cô gái miền Tây không được đưa vào quán ăn để làm công như Kiều đã hứa mà họ chuyển hướng sang Tây Ninh để sang tỉnh Kampông Chàm của Vương quốc Campuchia.

"Đến Campuchia chúng tôi mới biết Kiều là chủ quán cà phê ôm mới mở được nửa tháng. Ở đây có cha mẹ và chồng của Kiều là người Khmer. Lúc này trong quán không có tiếp viên nào nên họ bắt 4 chị em tôi phải tiếp khách, ngồi trong hai phòng để cho đàn ông ôm. Sợ quá, chúng tôi cự cãi với bà chủ", chị Sang kể.

Nhung ngay trong quan ca phe om o Campuchia cua 4 co gai hinh anh 2
Gia đình của các nạn nhân ở quê nghèo của xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Ảnh: Việt Tường.

Khóc nhiều nhất là Giàu, thiếu nữ mới lớn sợ mất đi đời con gái. Trong đêm đặt chân đến xứ người, nạn nhân 17 tuổi này chạy thật xa ra khỏi quán với người dì ruột là chị Sang nhưng họ không biết đường về, trong người cũng không có tiền.

"Bốn đứa tụi em đi không mang theo tiền, toàn bộ do Kiều lo. Khi biết bị lừa, cả nhóm năn nỉ bà chủ cho về nhưng mẹ con Kiều nói làm đến khi nào có tiền. Tụi em cắn răng chịu đựng, bưng bê nước uống vào phòng thì chạy ra, không để cho đàn ông lợi dụng và liên tục cãi nhau với Kiều khiến hàng xóm nghe được", Dung nhớ lại.

Theo các nạn nhân, từ tiếng la kêu cứu của họ mà những người Campuchia trong chợ - xung quanh quán cà phê của Kiều - đã báo công an. Đến ngày 11/5, quán cà phê ôm của Kiều bị lực lượng chức năng phía Campuchia truy quét. Kiều với 3 người thân bị bắt, các nạn nhân được Tổ chức di cư quốc tế đưa về Trung tâm bảo trợ tại thành phố Phnom Penh. Hai ngày trước, họ được tổ chức này trao trả cho phía Việt Nam.

"Phía Campuchia hứa hỗ trợ tụi em mỗi người 1.000 USD để có vốn làm ăn. Họ nói vài hôm nữa tiền sẽ được chuyển đến theo địa chỉ nhà mà tụi em cung cấp. Có tiền, em sẽ thuê đất trồng rau cải, nuôi mẹ và các con", chị Sang chia sẻ.

Nhung ngay trong quan ca phe om o Campuchia cua 4 co gai hinh anh 3
Chị Sang và Dung thôi chồng, hai người có đến 5 đứa con còn nhỏ. Vì cần tiền mà họ bị Kiều lừa sang Campuchia. Ảnh: Việt Tường.

Các nạn nhân còn lại cũng bày tỏ nguyện vọng được mua heo, bò để nuôi hoặc mua xe bán bánh mì như ước mong của Dung. Sau đó, các cô gái sẽ đến những nhà máy thủy sản ven quốc lộ 1 để xin việc trở lại, lấy chuyến đi Campuchia vừa qua làm bài học kinh nghiệm nhớ đời.

"Trước khi về nước, tụi em được các chị ở Trung tâm bảo trợ xã hội đọc báo cho nghe với nội dung Kiều bị tòa án Campuchia tuyên 15 năm tù. Những người còn lại trong gia đình bà chủ cũng lĩnh án nhưng nhẹ hơn", thiếu nữ 17 tuổi nói.

* Tên các nạn nhân đã thay đổi.

Theo Việt Tường (Zing.vn)