Xã hội

Những hình ảnh mới nhất về 3 em bé của ca sinh nở còn nguyên trong bọc ối ở viện Phụ sản TW

Trở về nhà sau 9 ngày sinh con, mẹ của 3 em bé trong ca sinh đẻ hy hữu nhất Việt Nam đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên về các bé Rau, Củ, Quả và cuộc sống của gia đình khi đón thêm 3 thành viên mới.

 
Trở về nhà sau 9 ngày sinh con, mẹ của 3 em bé trong ca sinh đẻ hy hữu nhất Việt Nam đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên về các bé Rau, Củ, Quả và cuộc sống của gia đình khi đón thêm 3 thành viên mới.
 

Cả 3 bé Rau, Củ, Quả chào đời còn nguyên trong túi ối
 
3 bé trai trong ca sinh ba hy hữu trên chào đời với cân nặng lần lượt là 1,9 kg - 1,8kg - 1,7 kg. Gia đình chị Huế đã đặt cho các con những tên gọi ở nhà rất đáng yêu: Rau, Củ, Quả. Nhớ lại giây phút vượt cạn, chị Huế cho biết: "Lúc ấy, nằm trên bàn mổ, mặc dù không được tận mắt nhìn thấy con chào đời nhưng khi nghe bác sĩ nói cả 3 bé còn nguyên trong túi ối, mình hạnh phúc và sung sướng lắm. Trước đó, mình cũng từng nghe mọi người nói đến trường hợp những em bé "đẻ bọc điều" sẽ thông minh, may mắn. Mình không nghĩ là cả ba bé nhà mình đều sinh ra trong trạng thái đặc biệt như vậy".
 
Sinh ba
 
Sinh ba
Các bé trong ca sinh ba hy hữu được bố mẹ đặt cho những cái tên dễ thương là Rau, Củ, Quả.

Được biết, chị Huế mang thai tự nhiên, nhập viện ở tuần thai thứ 30 do dọa đẻ non. Sau 3 tuần được chăm sóc tích cực theo phác đồ dọa đẻ non, đến tuần thai thứ 33, chị có dấu hiệu chuyển dạ và các bác sĩ tiến hành mổ lấy thai. Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, đây là lần đầu tiên được chứng kiến ca sinh đa thai mà cả ba bé chào đời vẫn nằm nguyên trong túi ối.
 
Dù là sinh ba nhưng ca mổ diễn ra khá nhanh, chưa đến 1 giờ đồng hồ. Chị Huế được đưa vào phòng mổ lúc hơn 12 giờ ngày 1/9, thì đến 12h18 phút bé đầu tiên chào đời. Mỗi bé ra đời cách nhau 2 phút. Đến 1 giờ kém 10 phút, chị đã được chuyển vào phòng hậu phẫu. Các bé chào đời khỏe mạnh. Hai bé Rau và Củ được đưa về với mẹ ngay sau sinh, tuy nhiên đến ngày thứ 5 các bác sĩ phát hiện các bé có dấu hiệu bị vàng da nên được chuyển xuống khoa sơ sinh để chiếu đèn. Riêng bé Quả được nằm chăm sóc đặc biệt tại khoa sơ sinh ngay từ lúc chào đời. Sau 6 ngày nằm viện, chị Huế và hai bé đầu được xuất hiện, còn bé Quả tiếp tục nằm tại khoa sơ sinh cho đến ngày thứ 9 thì cả 4 mẹ con cùng nhau về nhà.
 
Luôn có 3 người "túc trực" chăm sóc 3 bé
 
May mắn đến với gia đình chị Phạm Thị Huế khi được chào đón cùng lúc 3 thành viên mới. Tuy nhiên, từ lúc đón các bé về nhà cũng là thời điểm cả gia đình phải huy động "tổng lực" để chăm sóc 3 bé Rau, Củ, Quả. Chị Huế cho biết, hiện tại, các bé đã được hơn 10 ngày tuổi và cả ba đều bú khỏe, ngủ ngoan. Để có thể cùng lúc chăm sóc cả ba bé, ngoài chị Huế thì còn có chồng, ông bà nội ngoại cùng phụ giúp. "Hiện tại, cả hai bên nội ngoại, đặc biệt là ông bà ngoại giúp đỡ rất nhiều nên việc chăm bẵm các con cũng đỡ vất vả hơn", chị Huế tâm sự.
 
Sinh ba
Các bé có nếp sinh hoạt tương đối đồng đều.

Ngoài ra, bà mẹ trẻ cũng cho biết thêm một may mắn nữa là giờ giấc sinh hoạt của các bé tương đối trùng nhau: "Lịch ăn, ngủ các con khá đều nhau. Cứ ăn xong là cùng lăn ra ngủ. Mỗi cữ ngủ khoảng 2 tiếng, các con lại tự thức giấc và cùng nhau ăn. Chỉ có điều mình khá ít sữa, chỉ đủ cho một bé bú, vì vậy phải dùng thêm sữa ngoài. Ban ngày, ngoài mình thì luôn có bà nội, bà ngoại thay nhau hỗ trợ. Ban đêm, cả chồng và mẹ mình luân phiên nhau dậy cho các bé ăn và vệ sinh cho các con".
 
Sinh ba
 
Sinh ba
Cả ba đều bú khỏe, ngủ ngoan.
 
Theo T.Q (aFamily.vn/Trí thức trẻ)