Xã hội

Nhảy sông tự tử không thành, vẫy tay cầu cứu CSGT

Sau khi nhảy xuống sông tự tử nhưng may mắn thoát nạn, chị K.A gọi CSGT tới cứu mình.

Sau khi nhảy xuống sông tự tử nhưng may mắn thoát nạn, chị K.A gọi CSGT tới cứu mình.

Chị K.A được CSGT và bảo vệ cầu Chương Dương cứu lên bờ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 sáng 18.9 trên sông Hồng, đoạn qua cầu Chương Dương (Hà Nội).

Danh tính người phụ nữ may mắn thoát nạn là N.T.K.A (40 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, Thượng uý Nguyễn Văn Đức và Thượng uý Nguyễn Đình Anh (cán bộ Đội CSGT số 5, Công an TP.Hà Nội), đang làm nhiệm vụ tại khu vực phía Bắc cầu Chương Dương thì nhận được thông tin chị N.T.K.A nhảy cầu tự tử.

Lập tức cán bộ Đội CSGT số 5 đã cùng hai bảo vệ cầu Chương Dương là Vương Quốc Tài và Nguyễn Đình Ngọc Anh đã chạy xuống phía bờ sông Hồng huy động ca nô để chạy ra giữa sông cứu hộ.

“Sau khi nhảy từ cầu Chương Dương xuống sông Hồng tự tử nhưng chị K.A may mắn không sao nên đã bơi bám vào mố cầu Chương Dương. Thấy chúng tôi đi canô ra chị K.A vẫy tay cầu cứu”, Thượng uý Đức kể lại.

Theo Thượng uý Đức, thời điểm được lực lượng chức năng cứu lên bờ chị K.A rất hoảng sợ. Sau đó, lực lượng CSGT thông báo sự việc tới người thân chị K.A và công an phường sở tại tới tiếp nhận giải quyết.

 Được sự động viện của CSGT và người thân chị K.A nhận ra hành động thiếu suy nghĩ của mình và trở về nhà.

“Theo người thân chị K.A, sáng cùng ngày chị K.A có cãi nhau với chồng nên sinh ra buồn bã”, Thượng uý Đức cho biết.

Theo Xuân Lực (Dân Việt)