Xã hội

Nhậu trưa, quan xã ngủ quên trong giờ làm việc

Khoảng 14 giờ 5’ ngày 23/3, đại diện báo Tiền Phong đến UBND xã Đliê Ya để liên hệ công tác, thấy Phó chủ tịch UBND xã Vũ Anh Tuấn vẫn đang ngủ trưa.

Khoảng 14 giờ 5’ ngày 23/3, đại diện báo Tiền Phong đến UBND xã Đliê Ya để liên hệ công tác, thấy Phó chủ tịch UBND xã Vũ Anh Tuấn vẫn đang ngủ trưa. Đến 14h30’ cùng ngày, quay trở lại phòng làm việc, ông này vẫn chưa tỉnh giấc. Cạnh bên là một nữ trực văn phòng đảng ủy cũng đang ngủ say.

Phóng viên chờ tới 14 giờ 45’, ông Tuấn mới tỉnh giấc. Ông cho biết buổi trưa Hội chữ thập đỏ tổ chức đại hội, sau đó tổ chức đi liên hoan. “ Vì giao tiếp, tôi cũng có làm một chút thôi. Tôi đã dặn anh Sơn nhân viên văn phòng gọi dậy. Có lẽ thấy tôi mệt, nên anh ấy để tôi nghỉ thêm chút”- Ông Tuấn nói.
 
Ông Y Téo Niê, Chủ tịch UBND xã Đliê Ya cho biết, theo quy định giờ làm việc từ trước đến nay ở xã này buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 11 giờ; buổi chiều bắt đầu làm việc từ 13 giờ 30’.
 
Theo Vũ Long (Tiền Phong)