Xã hội

Nhân viên tàu SE8 giúp thai phụ sinh bé trai thành công

Thai phụ đã chuyển dạ trên chuyến tàu SE8 và hạ sinh thành công một bé trai tại bệnh viện đa khoa khu vực thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Thai phụ đã chuyển dạ trên chuyến tàu SE8 và hạ sinh thành công một bé trai tại bệnh viện đa khoa khu vực thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Khuya 15/3, trao đổi với chúng tôi, anh Bùi Hoàng Duy - trực ban ga Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định), cho biết nhân viên ga Bồng Sơn cùng nhân viên tàu SE8 vừa hỗ trợ, giúp đỡ thai phụ Nguyễn Thị Thoa (25 tuổi, quê huyện Diễn Châu, Nghệ An) - hành khách trên chuyến tàu SE8 vào bệnh viện đa khoa khu vực thị trấn Bồng Sơn sinh thành công một bé trai.
 

Nhân viên tàu SE8 cùng nhân viên ga Bồng Sơn hỗ trợ thai phụ lên taxi đến bệnh viện. Ảnh: CTV

Theo anh Duy, khoảng 18h30 cùng ngày, trực ban ga Bồng Sơn nhận được yêu cầu hỗ trợ trường hợp một hành khách nữ chuyển dạ sắp sinh từ trưởng tàu SE. Sau gần 20 phút, tàu SE8 dừng lại ở ga Bồng Sơn. Nhân viên ga giúp đưa thai phụ đến bệnh viện đa khoa Bồng Sơn, và chỉ ít phút sau chị Thoa đã hạ sinh thành công.

Đại diện Đoàn tiếp viên Phương Nam (Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn), đơn vị khai thác phục vụ trên chuyến tàu SE8 cho biết thêm, đoàn tàu SE8 khởi hành từ ga Sài Gòn lúc 6h. Nữ hành khách tên Thoa đang trên đường về quê để chờ sinh em bé nằm ở giường số 1 toa số 11.

Khi đến khu vực cung đường Văn Phú - Bồng Sơn (tỉnh Bình Định) thì có dấu hiệu chuyển dạ, ôm bụng đau. Hành khách đã nhanh chóng liên hệ tổ nhân viên đến để hỗ trợ. Trưởng tàu SE8 là ông Nguyễn Văn Minh đã liên hệ ngay với đại diện ga Bồng Sơn cùng hỗ trợ, gọi taxi giúp chị Thoa đến bệnh viện.

Sự cố hy hữu khiến đoàn tàu SE8 phải dừng lại ở ga Bồng Sơn 12 phút. Sau đó đoàn tàu tiếp tục khởi hành ra Hà Nội.
 
>> Người mẹ Việt sinh con trên máy bay rơi nước mắt gặp nữ bác sĩ Anh
>> Tiếng khóc đầu đời của bé trai trên độ cao 10.000 m
 
Theo Phước Tuần (Zing.vn)