Xã hội

Nhân chứng kể lại giây phút người gây tai nạn đòi tự sát

"Anh ta không nói gì, chỉ đứng khua tay rồi dùng dao cắt tay, cứa cổ và đập liên tiếp vào đầu mình", nhân chứng kể lại lúc người đàn ông đòi tự sát sau vụ tai nạn tại đường 5.

 

"Anh ta không nói gì, chỉ đứng khua tay rồi dùng dao cắt tay, cứa cổ và đập liên tiếp vào đầu mình", nhân chứng kể lại lúc người đàn ông đòi tự sát sau vụ tai nạn tại đường 5.

Người đàn ông tự đâm dao vào người sau tai nạn giao thông: Người đàn ông chỉ đứng khua tay rồi dùng dao cắt tay, cứa cổ và đập liên tiếp vào đầu mình.

Cầm dao tự sát sau tai nạn giao thông

Theo Công an huyện Mỹ Hào (Hưng Yên), trưa 5/9, trên tuyến quốc lộ 5A đoạn qua xã Bạch Sam, anh Phúc điều khiển xe máy lưu thông hướng Hải Dương đi Hà Nội bất ngờ rẽ vào lối mở giữa 2 chiều đường.

Lúc này, xe đầu kéo biển 15C từ phía sau phanh gấp khiến ôtô biển 29C đi cùng chiều đâm vào đuôi. Chưa dừng lại, chiếc xe đầu kéo khác tiếp tục va vào đuôi ôtô 29C tạo nên vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 phương tiện.

Nhan chung ke lai giay phut nguoi gay tai nan doi tu sat hinh anh 1
Anh Phúc cầm dao, kéo tự gây thương tích sau tai nạn. Ảnh cắt từ clip.

Bà Phạm Thị Oanh (50 tuổi) kể với Zing.vn, khi đang ngồi bế cháu trong nhà thì nghe tiếng động mạnh bên ngoài.

Nhìn ra quốc lộ 5 ngay trước cửa nhà, nhân chứng thấy 3 ôtô đâm vào nhau, chiếc xe máy nằm giữa lòng đường ngay dưới bánh trước chiếc xe đầu kéo đầu tiên.

Phía trước hiên nhà, bà Oanh thấy người đàn ông mặc áo trắng, quần âu bước đến ngồi sát cửa. “Ông ta xoa đầu gối, khuôn mặt tái nhợt. Tôi đoán đó là người đi xe máy nên đã đưa cho ông ta viên đá lạnh để xoa vết thương”, người phụ nữ kể.

Khi đám đông đến gần và tố là người gây tai nạn, người đàn ông đang ngồi bất ngờ bỏ chạy. Một số thanh niên đi xe máy cùng Công an xã Bạch Sam đã bắt được anh này và đưa về nhà bà Oanh. Tại đây, một công an viên để anh ta ngồi và hỏi chuyện.

Theo các nhân chứng, người đàn ông đưa chứng minh thư ghi tên Phúc, quê Khánh Hòa và không hề nói gì.

Thấy người dân tụ tập đông hơn, ông Phúc bất ngờ chạy vào căn bếp của gia đình bà Oanh rồi vớ lấy con dao và kéo.

“Nghe tiếng mọi người hô hoán, tôi vội bế cháu và kéo con dâu chạy sang nhà hàng xóm. Lúc này có rất đông công an xã và người dân vây quanh người đang cầm dao”, bà Oanh cho hay.

Một số người chứng kiến cho biết, người đàn ông vung dao nhiều lần khiến lực lượng công an và đám đông không ai dám tiếp cận.

“Anh ta không nói gì, chỉ đứng khua tay rồi dùng dao cắt tay, cứa cổ và đập liên tiếp vào đầu mình. Máu chảy khắp nền nhà và thấm đổ chiếc áo sơmi trắng”, anh Trần Nam cho biết.

Hơn 15 phút sau, thấy Phúc đuối sức, một số công an viên tiếp cận, giật hung khí trên tay anh ta và cùng người dân trói lại, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Mỹ Hào.

Nhan chung ke lai giay phut nguoi gay tai nan doi tu sat hinh anh 2
Hiện trường vụ tai nạn gây xôn xao ở Hưng Yên. Ảnh: Quang Trung.

Người đi xe máy có biểu hiện bất thường

Theo Đội CSGT số 1 (Phòng PC67, công an tỉnh Hưng Yên), khi có mặt tại hiện trường sau vụ tai nạn lực lượng làm nhiệm vụ thấy anh Phúc có biểu hiện tâm lý bất thường, hoảng loạn trước đám đông.

Làm việc với cảnh sát, tài xế xe đầu kéo phanh gấp khai trước đó, người đàn ông 37 tuổi đã cố tình lao xe máy vào ôtô lưu thông trên đường.

Đội CSGT số 1 thông tin thêm, vụ tai nạn khiến tài xế xe đầu kéo bị thương ở chân nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. 3 phương tiện hư hỏng nặng với nhiều mức độ khác nhau.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện UBND xã Bạch Sam cho hay, anh Phúc không lưu trú ở địa phương. Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, trong balô anh này có hóa đơn mua bán và nhiều giấy tờ liên quan đến thực phẩm chức năng.

Một lãnh đạo công an huyện Mỹ Hào thông tin, qua xác minh sơ bộ ban đầu, anh Phúc không có xích mích gia đình hay mâu thuẫn xã hội trước khi xảy ra vụ việc.

“Xét biểu hiện của người này, có thể do anh ta ngáo đá. Tuy nhiên, cơ quan điều tra phải chờ kết quả khám thương, xét nghiệm máu từ cơ quan chức năng mới có kết luận”, vị lãnh đạo cho biết.

Theo Hoàng Lam (Zing.vn)