Xã hội

Nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk bị đồn có con riêng: "Tôi chỉ nói giỡn thôi"

Ông Đỗ Thanh Xuân khẳng định: "Tôi chỉ nói giỡn vậy thôi chứ không hề có chuyện con riêng gì cả". Còn vợ ông cho biết cháu bé 5 tuổi đó là con nuôi của ông bà.

Ông Đỗ Thanh Xuân khẳng định: "Tôi chỉ nói giỡn vậy thôi chứ không hề có chuyện con riêng gì cả". Còn vợ ông cho biết cháu bé 5 tuổi đó là con nuôi của ông bà.

Nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk bị đồn có con riêng:

Thông tin bôi nhọ, làm mất uy tín

Sáng 13/4, trao đổi với PV qua điện thoại, ông Đỗ Thanh Xuân, nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk đã bày tỏ sự bức xúc trước thông tin không chính xác về việc ông có con riêng.

Theo ông Xuân, trong một lần ngồi nói chuyện cùng bạn bè, ông có lỡ "nói giỡn" là bản thân có một người con riêng bên ngoài và sau đó thông tin không chính xác này lan truyền ra, gây dư luận xấu, không tốt.

"Tôi chỉ nói giỡn vậy thôi chứ không hề có chuyện có con riêng gì cả. Họ không kiểm chứng mà cứ thế đưa lên làm ảnh hưởng, bôi nhọ, mất uy tín của tôi như vậy. Thực sự tôi rất buồn", ông Xuân nói.

Cũng theo ông Xuân, trong những ngày qua, việc này đã gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của ông và gia đình.

"Bạn bè tôi từ các nơi gọi hỏi, nói rất nhiều khiến tôi rất bức xúc về thông tin không chính xác này", ông nêu rõ.

Ngay sau đó, ông Xuân đã đề nghị PV nói chuyện thêm với bà Lê Thị Cúc (vợ ông) để hiểu rõ hơn về thông tin trên.

Bà Cúc khẳng định, dư luận đồn thổi về việc chồng bà có con riêng là do ông Xuân nói "giỡn" trong lúc vui vẻ gặp bạn bè và đây là thông tin không chính xác

"Vợ chồng tôi có hai cô con gái, hiện đang ở TP Hồ Chí Minh và tôi biết mấy hôm nay, dư luận vẫn đang xôn xao rất nhiều vì cho rằng, chồng tôi có con riêng, nhưng thực chất bản thân chồng tôi vẫn chung sống vui vẻ với gia đình, không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Đây chỉ là các thông tin không chính xác, được anh ấy nói giỡn trong lúc gặp bạn bè, rồi mọi người đồn thổi lên mà thôi", bà Cúc nói.

Nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk bị đồn có con riêng: Tôi chỉ nói giỡn thôi - Ảnh 1.

Nhà cấp 4 của ông Đỗ Thanh Xuân (nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk) xây dựng trên đất nông nghiệp ở tổ 9, khối 11, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Lao động).

Cũng theo bà Cúc, thực tế, ông Xuân đã từng bị tai biến 1 lần, lại cộng thêm bệnh tiểu đường... nên việc sinh con là khó có thể thực hiện.

"Người ta nói là thằng bé khoảng 5 tuổi, rồi anh nhà tôi là con trai trong gia đình nên muốn có một cháu trai nhưng thực tế anh ấy từng bị tai biến, bệnh tiểu đường đã lâu năm... dẫn đến sinh lý yếu nên thời điểm cách đây 5 năm nói có thể sinh con là không thể. Mình là vợ nên hiểu rõ hơn ai hiết.

Còn nhiều người quen khi nghe được thông tin chồng tôi có con riêng cũng hỏi thì tôi cũng nói ngay, đâu có chuyện đó, hai vợ chồng vẫn sống bình thường, vui vẻ chứ có gì đâu", bà Cúc nói.

Cháu bé chỉ là "con nuôi"

Vợ ông Xuân cũng nhấn mạnh, cháu bé mọi người vẫn lầm tưởng là con riêng thực chất là "con nuôi" của hai ông bà.

Thời còn đang công tác ở Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Xuân thường xuyên có các mối quan hệ trong công việc nên hay đi tiếp khách, nhậu nhẹt ở bên ngoài.

Sau một lần đi làm về, ông có tâm sự với bà về việc, bản thân đem lòng quý mến cháu bé, con của một chủ quán nhậu nên muốn nhận làm con nuôi.

Khi nghe ông Xuân nói, bà có hỏi đứa bé còn bố mẹ gì không thì được biết, cháu bé chỉ có mẹ không có bố.

"Tôi cũng nói với chồng rằng, nếu mẹ đứa bé đồng ý thì nhận làm con nuôi cũng được. Một thời gian sau đó không thấy chồng tôi nói gì, hỏi lại anh ấy thì mới biết mẹ của cháu không đồng ý", bà Cúc kể.

Cũng theo bà Cúc, sau khi chồng bà nghỉ hưu vào năm 2014, ông có đưa bà lên quán ông hay nhậu để gặp cháu bé. Hai người có nói chuyện, thuyết phục mẹ cháu và đã được đồng ý cho nhận cháu bé này làm con nuôi.

"Lên quán thì tôi thấy đứa bé gầy gò, ốm yếu lại thấy tội nghiệp vì mẹ cháu suốt ngày bận rộn với công việc.

Vì thế, tôi có mở lời với mẹ cháu rằng để hai vợ chồng tôi đưa cháu về chăm sóc. Mãi sau, mẹ cháu mới đồng ý.

Từ đó, cứ sáng chồng tôi tới đưa cháu đi học, chiều lại đón về nhà tôi. Cháu bé thường xuyên ngủ lại tại nhà tôi, có hôm thì chở cháu lên quán với mẹ ruột.

Chuyện chỉ có vậy thôi, chứ đâu có gì mà họ đồn thổi sai sự thật hết cả", bà Cúc chia sẻ.

Bà cũng bày tỏ thêm, những ngày qua, rất nhiều người quen, bạn bè, thậm chí người thân ở quê nội và cả hai cô con gái cũng điện về hỏi ông bà về việc có con riêng này.

"Tôi cũng nói rõ cho mọi người là không có chuyện đó, còn giờ mọi người cứ đồn thổi, thông tin sai khiến anh ấy rất bực, căng thẳng. Giờ gia đình cũng đã nói với anh ấy nên rút kinh nghiệm không nói giỡn như vậy.

Chỉ mong sao là mọi người hiểu cho đúng vấn đề, không đưa sai tránh làm ảnh hưởng đến uy tín cũng như sức khỏe của anh ấy. Còn thực sự, tôi cũng rất lo lắng, bởi anh ấy đã 64 tuổi rồi, nếu cứ suy nghĩ, căng thẳng nhiều dẫn đến tai biến tái phát thì rất khổ", bà Cúc nhấn mạnh.

Theo Hoàng Đan (Trí Thức Trẻ)