Xã hội

Người vợ nằm giữa đường gào khóc bên thi thể chồng bị tàu hỏa cán

Tận mắt chứng kiến thi thể chồng biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn, người vợ bần thần ngã xuống giữa đường gào khóc nức nở.

Tận mắt chứng kiến thi thể chồng biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn, người vợ bần thần ngã xuống giữa đường gào khóc nức nở.

Nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn Mưu (51 tuổi, trú tại xóm 8, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Người vợ nằm giữa đường gào khóc bên thi thể chồng bị tàu hỏa cán - Ảnh 1.
Người vợ gào khóc khi thấy thi thể chồng

Theo đó, vào thời gian trên, ông Mưu đang chờ người nhà ra đón sau khi đi mua ít đồ trở về. Trong lúc chờ, ông Mưu băng sang đường để đi vệ sinh. Do đang nghe điện thoại nên ông Mưu không để ý một chiếc tàu hỏa lưu thông theo hướng Bắc – Nam đang tới.

Hậu quả, ông Mưu bị tàu cuốn vào gầm bánh, kéo lê khoảng 50m, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân bị biến dạng hoàn toàn. Nhận được thông tin, bà Phạm Thị Hoa (48 tuổi, vợ nạn nhân) đã cùng con gái chạy ra hiện trường.

Người vợ nằm giữa đường gào khóc bên thi thể chồng bị tàu hỏa cán - Ảnh 2.
Hiện trường vụ tai nạn

Thấy thi thể chồng, người vợ đau đớn lăn lộn gào khóc thảm thiết, khiến nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Sự việc đã khiến cho đoàn tàu phải dừng đỗ khoảng 45 phút rồi mới tiếp tục cuộc hành trình. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Văn Nguyễn (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)