Xã hội

Người nhà sĩ tử căng thẳng trong nắng nóng 40 độ C

Trong lúc đợi thí sinh làm bài thi đánh giá năng lực vào ĐH Quốc gia Hà Nội, nhiều phụ huynh phải uống nước liên tục, núp dưới các gốc cây tránh nắng nóng.

Trong lúc đợi thí sinh làm bài thi đánh giá năng lực vào ĐH Quốc gia Hà Nội, nhiều phụ huynh phải uống nước liên tục, núp dưới các gốc cây tránh nắng nóng.

Tại cụm thi ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, sáng 30/5, dù là thứ bảy nhưng đường Nguyễn Trãi vẫn ùn tắc nghiêm trọng do phụ huynh tràn ra lòng đường đứng chờ thí sinh. Khu vực này khá nắng vì cây xanh đã bị chặt bớt để phục vụ dự án đường sắt trên cao. Ảnh: Hoàng Anh. 

Nhiều người trốn nắng nóng 40 độ C dưới gầm cầu, tràn cả ra phần đường ưu tiên dành cho xe buýt. Ảnh: Hoàng Anh. 

Trong thời gian chờ đợi con gái làm bài, bà Hoa tranh thủ thêu bức tranh nhằm quên đi không khí oi ả. Ảnh: Hoàng Anh. 

Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiều phụ huynh trú dưới bóng cây đợi người thân. 

Có phụ huynh ngồi cạnh cây ATM tìm hơi lạnh phía trong tỏa ra.

Một số khác ngủ vội chờ con em thi xong tại khuôn viên cụm thi 2 thuộc ĐH Công nghệ Hà Nội. 

Một người đàn ông uống nước liên tục, quạt tay liên hồi. 

Đợt nóng này đạt mức kỷ lục trong vòng 40 năm qua, theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn. 

Mọi vị trí gần địa điểm thi đều được người nhà thí sinh tận dụng ngả lưng hoặc ngồi nghỉ. 

Phụ huynh vật vờ chờ con thi diễn ra trong tiết trời nóng hầm hập. Nhiều bà mẹ chưa hết giờ đã thấm mệt. 

Cũng có nhiều người vào quán cafe ngồi với quạt mát. 

Anh Tuấn (Hà Nội) lo lắng khi con mình bước vào kỳ thi đầu tiên bằng cách đánh giá năng lực. Anh cho biết, đây là kỳ thi quan trọng nên đã dành thời gian chăm sóc, đôn đốc con học tập từ nhiều tháng trước. 

Lực lượng tình nguyện viên cũng di chuyển liên tục để điều tiết giao thông và hướng dẫn thí sinh, phụ huynh.

Kết thúc môn thi buổi sáng, nhiều thí sinh tỏ ra khá mệt mỏi vì không khí oi bức. 

>> Tỷ lệ thí sinh đến dự thi đánh giá năng lực cao kỷ lục
 
 Theo Lê Hiếu - Hoàng Anh (Zing.vn)