Xã hội

Người mẹ quyết bán tim gom đủ 600 triệu cứu con bất ngờ thay đổi ý định

"Tôi đã nóng vội, thiếu suy nghĩ nên sau khi các anh chị khuyên ngăn, hứa sẽ giúp đỡ cháu về kinh phí khi đủ điều kiện ghép tế bào gốc, tôi đã từ bỏ ý định bán tim".

"Tôi đã nóng vội, thiếu suy nghĩ nên sau khi các anh chị khuyên ngăn, hứa sẽ giúp đỡ cháu về kinh phí khi đủ điều kiện ghép tế bào gốc, tôi đã từ bỏ ý định bán tim".
 
Người mẹ quyết bán tim gom đủ 600 triệu cứu con bất ngờ thay đổi ý định
 
Câu chuyện, người mẹ trẻ Trần Thị Hoa (27 tuổi, quê Bình Thuận) quyết bán tim, gom đủ 600 triệu để mong muốn cứu con trai Trương Hoàng Phúc (7 tuổi) bị bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) đã từng khiến dư luận xôn xao, thậm chí có không ít nghi ngờ, đặt dấu hỏi.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 29/12, chị Hoa cho biết, hiện cháu Phúc đã được chuyển từ Bệnh viện Châm cứu Trung ương sang Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để tiếp tục điều trị thải sắt, bệnh máu.

"Hiện sức khỏe của con tôi được các bác sỹ đánh giá vẫn tiến triển tốt. Gia đình có đưa cháu qua Bệnh viện E để tiến hành các xét nghiệm thì gan, thận của cháu tốt, hiện chỉ còn vấn đề sắt là vẫn đang cao nên cần phải tiếp tục điều trị để giảm xuống", chị Hoa nói.

Cũng theo chị Hoa, theo các bác sỹ, nếu sức khỏe của cháu Phúc đảm bảo, quá trình điều trị thải sắt tốt, xuống dưới 1.000 ng/ml và tìm được dây máu rốn cộng đồng thì có thể tiến hành ghép tế bào gốc.

Trong một diễn biến khác, người mẹ trẻ này cũng nhấn mạnh, đã từ bỏ ý định bán tim và hiến các nội tạng để lấy 600 triệu nhằm tiến hành ca phẫu thuật ghép tế bào gốc cho cháu Phúc.

Theo chị Hoa, việc từ bỏ này là do sự phản đối, khuyên can của gia đình, người thân, bạn bè và qua sự động viên, chia sẻ của các bác sỹ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, trong đó, trực tiếp Giáo sư Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng đã gặp trực tiếp chị 2 lần để chia sẻ, khuyên.

Người mẹ quyết bán tim gom đủ 600 triệu cứu con bất ngờ thay đổi ý định - Ảnh 1.
Chị Hoa cùng con trai. Ảnh chụp khi cháu còn điều trị ở BV Châm cứu Trung ương.

"Trước đây, tôi quyết bán tim và hiến các bộ phận là vì tôi quá yêu con, không muốn mất con nhưng chỉ là một bà mẹ đơn thân, không biết nương vào đâu, tiền bạc thì quá kiệt quệ nên nếu muốn tiến hành ghép tế bào gốc cho con thì chỉ còn cách làm như vậy.

Tôi đã có những nóng vội, thiếu suy nghĩ khi làm vậy nên giờ đây, sau khi nghe gia đình, các anh chị khuyên can và hai lần trực tiếp gặp Giáo sư Trí cùng các bác sỹ của Viện, được mọi người động viên, hứa sẽ giúp đỡ cháu về kinh phí khi đủ điều kiện ghép tế bào gốc, tôi đã từ bỏ ý định đó.

Tôi không muốn xa con chút nào và sẽ cố gắng chăm sóc cho sức khỏe của con thật tốt", chị Hoa chia sẻ.

Đồng thời, chị Hoa cho biết thêm đã có những chia sẻ lại về việc này trên facebook cá nhân của mình để mọi người hiểu, chia sẻ hơn.

Cùng với đó, bà mẹ này cũng sẽ tạo một album trên trang facebook cá nhân và chụp lại toàn bộ số tiền của các nhà hảo tâm giúp cháu Phúc để mọi người tiện theo dõi.

Và từ nay cho đến ngày cháu Phúc đủ điều kiện ghép tế bào gốc, nếu các nhóm kêu gọi được nhiều hơn số tiền cần đóng là 600 triệu đồng thì khi cháu đã được khoẻ mạnh, chị Hoa sẽ lấy số dư ấy trao cho các em bé cùng mang căn bệnh tan máu bẩm sinh.

"Tôi không muốn mọi người nghi ngờ rằng, chuộc lợi cho bản thân nên tôi sẽ không sử dụng số tiền này sai mục đích và giữ lại cho đến khi đủ số tiền ghép tế bào gốc cho con.

Còn sinh hoạt hằng ngày, ăn uống chi tiêu, tôi vẫn đi làm và lo cho con được. Mong các nhà hảo tâm yên tâm tuyệt đối và tin tưởng.

Tôi không phải loại người mang con ra để thu lợi về cho bản thân mình, vì thế tôi sẽ làm lụng hết sức có thể để kiếm tiền lo trang trải cuộc sống và không dùng đến số tiền các anh chị đang quyên góp để ghép cho con...", chị Hoa bày tỏ.

Theo Hoàng Đan (Soha.vn/Trí thức trẻ)