Xã hội

Người dân thay phiên nhau "canh gác" 2 gốc cây sưa tiền tỷ

Thôn Phu Chính (xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) có 2 sốc sưa cổ thụ. Do sợ bị đào trộm nên người dân ở đây đã phải dùng nhiều biện pháp để bảo vệ.

Thôn Phu Chính (xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) có 2 sốc sưa cổ thụ. Do sợ bị đào trộm nên người dân ở đây đã phải dùng nhiều biện pháp để bảo vệ.
Hai gốc sưa này được trồng cách đây khoảng 140 năm. Các cụ cao tuổi của thôn phải thay phiên nhau "canh gác" để bảo vệ cây. 
 

Sợ bị cưa trộm, người dân dùng sắt rào xung quanh thân cây.

 
Thân đã mục ruỗng, nhưng cây vẫn có giá rất đắt.  

Một phần thân cây đã bị chết, mục.  
 
Thân cây rất to, khoảng 3 người ôm mới hết.
 
Một cây sưa khác trồng bên ngoài khuôn viên chùa Phụ Chính, được người dân dựng hàng rào sắt xung quanh.

Theo An Tân (Lao Động)