Xã hội

Người đàn ông Nga thất lạc gia đình, lang thang ở Nha Trang

Cùng gia đình đến Nha Trang kinh doanh nhưng thua lỗ, ông Kunznetsov Oleg sống trong khốn khó, không có tiền về nước rồi được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội.

Cùng gia đình đến Nha Trang kinh doanh nhưng thua lỗ, ông Kunznetsov Oleg sống trong khốn khó, không có tiền về nước rồi được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội.

Ông Chu Văn Công - Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội Khánh Hòa - cho biết, trong số 260 trường hợp được nuôi dưỡng, chăm sóc ở đây chỉ có một người nước ngoài là Kunznetsov Oleg - được đưa vào hồi tháng 12/2016 do thất lạc người thân, sống lang thang.

Tiếp xúc với thông dịch viên tiếng Nga, ông Kunznetsov Oleg luôn có tâm nguyện được trở về nước. "Ông ấy nhiều lần tìm cách rời trung tâm để đi tìm chị gái. Chúng tôi làm việc với các đơn vị liên quan nhằm tìm thân nhân của Oleg nhưng tới nay vẫn biệt tích", ông Công trăn trở.

Ông Kunznetsov Oleg mong muốn tìm được người thân, trở về Nga. Ảnh: Xuân Ngọc

Ông Kunznetsov Oleg mong muốn tìm được người thân, trở về Nga. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, ông Kunznetsov Oleg nhập cảnh vào Việt Nam sống cùng gia đình. Tại Nha Trang, công việc chính của họ là kinh doanh.

Năm 2013, mẹ ông tử vong trong lần lên cơn đau tim, được đưa về quê Nhà. Chị em ông kế thừa công việc, song được thời gian thì làm ăn thua lỗ rơi vào cảnh khánh kiệt. Tiền tiết kiệm cạn dần khiến cuộc sống của họ rơi vào cảnh khốn khó.

Người chị bỏ đi. Ông bám trụ lại phố biển. Kiếm việc làm khắp nơi không được, ông sống lang thang, đến các khu vực tập trung đông khách du lịch xin tiền sống qua ngày.

Thấy người đàn ông Nga có dấu hiệu bất thường, Sở Ngoại vụ phát hiện điều này đã cùng chính quyền TP Nha Trang tiếp cận, đưa vào Bệnh viện chuyên khoa Tâm Thần Khánh Hòa điều trị. 

Hiện, UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc, tìm cách đưa Kunznetsov Oleg trở về nước. 

Theo Xuân Ngọc (VnExpress.net)