Xã hội

Người cha thất thần nhìn ngôi nhà bị con trai phóng hỏa

Hiện trường căn nhà bị con trai phóng hỏa

Hai ngày sau khi xảy ra vụ cháy, căn nhà của ông Thư dù được dọn dẹp nhưng còn nham nhở. Lão nông lặng đi mỗi khi nghĩ đến việc việc chính con trai là người phóng hỏa.

Sáng 22/1, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An), cho biết đang tạm giữ Phạm Văn Sự (40 tuổi, trú xã Văn Thành, huyện Yên Thành) là nghi phạm gây ra vụ cháy nhà trong đêm 20/1. Lãnh đạo đơn vị này cho biết nguyên nhân bước đầu xác định là do mâu thuẫn trong gia đình chứ không phải thua cá độ bóng đá. Sự vụ đang tiếp tục điều tra để đưa ra kết luận chính thức.

Căn nhà ông Phạm Văn Thư (66 tuổi, trú tại xã Văn Thành) đã được dọn dẹp nhưng vẫn còn nham nhở. Gian bếp bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, gỗ cháy đen kịt được sắp thành đống ở một góc.

"Xót lắm, đứng nhìn ngôi nhà mà tôi không cầm được nước mắt. Biết trách ai giờ, con dại cái mang đành phải chịu", lão nông 66 tuổi này đứng bất thần nhìn toàn bộ cơ ngơi của mình. Ông cố nhặt nhạnh đồ dùng còn sót lại trong vụ cháy rồi thẫn thờ khi nói không biết nguyên nhân từ đầu lại xảy ra cơ sự như vậy.

Người cha thất thần nhìn ngôi nhà bị con trai phóng hỏa
Ngôi nhà chính bị cháy một phần. Ảnh: Phạm Hòa.

Ông cho biết, nhiều tài sản có giá trị trong gia đình bị cháy hết, sắp tới không biết sống thế nào. Sau vụ cháy, vợ chồng ông và mấy đứa cháu ở với ông bà phải đi ở nhờ nhà hàng xóm.

Ông Nguyễn Đình Long, Chủ tịch UBND xã Văn Thành, cho biết hoàn cảnh gia đình ông Thư rất khó khăn. Khu đất gồm có ba nhà gồm nhà chính, nhà bếp và nhà chăn nuôi, là nơi ở của ba thế hệ gồm vợ chồng ông Thư, vợ chồng Sự và vợ chồng người em trai.  

Người cha thất thần nhìn ngôi nhà bị con trai phóng hỏa - 1
Nhà bếp bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Phạm Hòa.

Người nông dân 66 tuổi này kể lại, trong bữa ăn tối hôm xảy ra vụ cháy (20/1), ông và con trai Phạm Văn Sự (40 tuổi) có uống rượu thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó ông bỏ qua hàng xóm xem phim và xem đá bóng.

Sau khi trận đấu U23 Việt Nam kết thúc, ông Thư nghe hàng xóm kêu nhà bị cháy nên chạy về nhà. Khi về đến nơi thì toàn bộ gian bếp đang bốc cháy ngùn ngụt và bắt đầu lan sang gian nhà chính. Lập tức, ông cùng người dân xông vào dập lửa và cứu tài sản.

Do đám cháy lan nhanh, ngôi nhà cũ dễ bén lửa nên chỉ trong chốc lát toàn bộ nhà bếp và một phần nhà chính bị thiêu rụi. Hơn một giờ sau đó đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.

Công an sau đó cũng có mặt, triệu tập Sự về trụ sở để điều tra làm rõ. Người đàn ông này thừa nhận đã gây ra vụ hỏa hoạn này.

Ông Thư không thể ngờ rằng chính con trai là người gây ra vụ hỏa hoạn này. Trước việc dư luận xôn xao nguyên nhân Sự đốt nhà là do tức giận khi thua cá độ, ông Thư cho hay không biết gì về việc đó.

Người cha khốn khổ này cho biết thêm, con trai mình vốn là người không được tỉnh táo bình thường như những người khác, hay làm những điều quái dị và tính tình rất thất thường.

Người cha thất thần nhìn ngôi nhà bị con trai phóng hỏa - 2
Xã Văn Thành, nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Google Maps.

Theo Phạm Hòa (Tri Thức Trực Tuyến)