Xã hội

Nghi vấn tài xế buồn ngủ trong vụ tai nạn 6 người chết ở Tây Ninh

“Trên đường đi, tài xế nói với chúng tôi là buồn ngủ. Chúng tôi nói là tấp vào chỗ nào đó nghỉ tý rồi đi tiếp thì tài xế nói là qua cơn buồn ngủ rồi", hành khách tên Thúy nhớ lại.

“Trên đường đi, tài xế nói với chúng tôi là buồn ngủ. Chúng tôi nói là tấp vào chỗ nào đó nghỉ tý rồi đi tiếp thì tài xế nói là qua cơn buồn ngủ rồi", hành khách tên Thúy nhớ lại.

“Tôi nghe tiếng ầm lớn lắm, tưởng tiếng nổ vỏ xe nên tôi không dậy. Tôi nằm thêm một lúc thì nghe tiếng người kêu khóc thảm thiết”, bà Nguyễn Thị Út, 52 tuổi, nhà sát hiện trường cho biết.

Nghi van tai xe buon ngu trong vu tai nan 6 nguoi chet o Tay Ninh hinh anh 1

Ôtô 16 chỗ bay phần mui sau tai nạn. Ảnh: CTV.

Trong khi đó, một người tên Trung, 42 tuổi, cho hay khi ra tới hiện trường ông thấy người nằm la liệt, chiếc ôtô 16 chỗ nát bươm, bay phần mui. Những người bị thương đau đớn, nhanh chóng được đưa lên xe chở đi cấp cứu. Khung cảnh rất hỗn loạn, nhiều người khóc ngất.

“Tài xế nói buồn ngủ”

Ngồi trên ghế đá Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, đôi tay xoa nhẹ vết thương ở đầu gối vừa được bác sĩ băng bó, bà Trình Thị Thúy, 45 tuổi cho biết mình may mắn hơn những hàng xóm trên chuyến xe định mệnh.

Theo bà Thúy, vợ chồng bà cùng hàng xóm thuê xe khách từ An Giang lên Tây Ninh. Hai vợ chồng ngồi ở hàng ghế đối diện tài xế. Chiếc xe lăn bánh khoảng 19h tối qua.

Nghi van tai xe buon ngu trong vu tai nan 6 nguoi chet o Tay Ninh hinh anh 2

Bà Thúy chưa hết hoảng sợ sau vụ tai nạn. Ảnh: Lê Trai.

“Trên đường đi, tài xế nói với chúng tôi là buồn ngủ. Chúng tôi nói là tấp vào chỗ nào đó nghỉ tý rồi đi tiếp thì tài xế nói là qua cơn buồn ngủ rồi. Tôi mới lim dim ngủ được một lát thì xảy ra tai nạn”, bà Thúy nhớ lại.

Theo bà Thúy, sau tai nạn bà bị thương ở chân. Chồng bà bị thương ở mũi. Những người khác kẹt cứng trong xe. Bà cố lết ra khỏi chiếc xe rách bươm kêu cứu và được đưa đến bệnh viện.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Tùng đang chăm sóc cho cháu Nguyễn Văn Thương (13 tuổi), một nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn chia sẻ hàng xóm, họ hàng với khoảng 40 người thuê 2 chiếc xe để đi Tây Ninh.

“Tôi ngồi xe 30 chỗ chạy phía trước. Chiếc xe 16 chỗ chở một đoàn đeo phía sau. Khi còn cách điểm dừng không xa thì xe 16 chỗ rẽ chạy hướng khác. Khi chúng tôi đến điểm dừng thì nhận cuộc gọi điện thoại mới biết là xe kia gặp tai nạn”, ông Tùng cho biết thêm.

Theo ông Tùng, tất cả nạn nhân đều ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Hàng năm, họ thường xuyên tổ chức đoàn lên Tây Ninh để viếng Tòa thánh Tây Ninh, tham quan chùa Bà Đen

Bố chết, mẹ chuyển gấp lên Chợ Rẫy

Trưa 2/10, anh Nguyễn Văn Lợi, 33 tuổi, chạy đôn đáo làm các thủ tục chuyển gấp mẹ mình là bà Lê Thị Ánh, 55 tuổi, đang nguy kịch lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Còn bố anh Nguyễn Văn Kiến, 66 tuổi, đã tử vong tại hiện trường.

Nghi van tai xe buon ngu trong vu tai nan 6 nguoi chet o Tay Ninh hinh anh 3

Anh Lợi đưa mẹ lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Ảnh: Lê Trai.

Theo anh Lợi, anh lên Đồng Nai làm thợ hồ. Bố mẹ ở quê buôn bán tạp hóa nhỏ và làm ruộng. Sáng nay, anh nhận tin bố mẹ gặp nạn đã tức tốc bắt xe lên Tây Ninh.

“Tôi như chết lặng. Chuyến xe định mệnh đó đã mãi cướp bố tôi, còn mẹ thì giờ vẫn đang nguy kịch. Tôi không biết phải làm như thế nào, chỉ mong mẹ tai qua nạn khỏi, ở lại với con cháu”, anh Lợi nghẹn ngào.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cùng ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT, đã đến động viên người thân những người gặp nạn và thăm hỏi những nạn nhân bị thương sau vụ tai nạn.

Nghi van tai xe buon ngu trong vu tai nan 6 nguoi chet o Tay Ninh hinh anh 4

Phó chủ tịch tỉnh Tây Ninh (áo xanh) cùng Thứ trưởng Lê Đình Thọ ở giữa thăm hỏi các nạn nhân. Ảnh: Lê Trai.

“Qua giám sát thiết bị hành trình thì tốc độ của 2 xe không cao, đoạn đường này cũng không phải là điểm đen về tai nạn giao thông. Theo điều tra sơ bộ, có thể tài xế đi đường xa, có biểu hiện mất ngủ nên lạc tay lái. Chúng tôi rất tiếc khi tai nạn đã làm 6 người tử vong.

Theo ông Ngọc, tỉnh Tây Ninh sẽ miễn phí toàn bộ chi phí điều trị, thuốc men, phương tiện di chuyển cho các nạn nhân. Tỉnh và UBND huyện xảy ra tai nạn Dương Minh Châu trước mắt sẽ hỗ trợ cho nạn nhân tử vong là 7 triệu đồng và bị thương là 5 triệu đồng.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào 4h sáng 2/10, trên đường ĐT 784, đoạn qua ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh).

Thời gian này, ôtô khách loại 16 chỗ do tài xế Nguyễn Văn Hồ (33 tuổi) cầm lái chạy hướng TP.HCM - Tây Ninh. Khi đến khu vực trên thì va chạm với ôtô khách 29 chỗ chạy chiều ngược lại.

Va chạm mạnh làm phần nóc xe 16 chỗ rách rời, xe biến dạng. Tai nạn làm 6 người chết tại chỗ (trong đó có tài xế xe 16 chỗ), 10 người khác bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Danh sách những người tử vong sau vụ tai nạn Nguyễn Thị The (48 tuổi), Nguyễn Văn Xuân (57 tuổi), Lý Thị Nhiễn (67 tuổi), Phan Thị Nhanh (21 tuổi), Nguyễn Văn Kiến (66 tuổi), Nguyễn Văn Hồ.

Danh sách người bị thương gồm Trình Thị Thúy (45 tuổi), Nguyễn Thị Hiền (62 tuổi), Nguyễn Văn Tâm (60 tuổi), Nguyễn Văn Thương (13 tuổi), Nguyễn Thị Thuỷ (53 tuổi), Phan Thành Đúng (24 tuổi), Lê Thị Ánh (75 tuổi), Phan Văn Hiếu (17 tuổi), Phan Thị Thắm (17 tuổi) và Nguyễn Thị Yến (6 tuổi).

Theo Lê Trai (Tri Thức Trực Tuyến)