Xã hội

"Náo loạn" vụ đập phá Tháp Bút bên Hồ Gươm

Cư dân và khách du lịch ở Hồ Gươm (Hà Nội) được một phen náo loạn vì người đàn ông bỗng dưng cầm gậy leo lên Tháp Bút đập phá bát hương.

Cư dân và khách du lịch ở Hồ Gươm (Hà Nội) được một phen náo loạn vì người đàn ông bỗng dưng cầm gậy leo lên Tháp Bút đập phá bát hương.

Đối tượng cầm gậy đập phá Tháp Bút bị lực lượng chức năng bắt giữ

Sự việc xảy ra đêm 27/5. Một người đàn ông đi dọc Hồ Gươm, tới ngã ba Hàng Dầu – Đinh Tiên Hoàng, thuộc phường Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), quanh quẩn trước chùa Tháp Bút, cổng đền Ngọc Sơn. Bất ngờ, người đàn ông này la hét, quát tháo, tay cầm thanh gậy leo lên Tháp Bút đập phá.

Nghe tiếng động, người dân, khách du lịch tập chung chú ý. Người này khua tay, hét lớn, đập lọ hoa, chân đèn cầy khiến mảnh sành vương vãi dưới đất. Nhiều người dân sợ hãi, né tránh.

Người dân địa phương đã báo chính quyền sở tại. Ngay lập tức Công an, trật tự địa bàn xuất hiện, lúc này người đàn ông này vẫn chưa dừng quậy phá. Bị lực lượng chức năng khống chế, người này kháng cự, tiếp tục la hét gây náo loạn.

Theo nhân chứng, vị trí miếu nằm trên bờ kè đá Tháp Bút, cách mặt đất khoảng 2-3 m. Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực chùa Tháp Bút, đền Ngọc Sơn rất đông khách du lịch tới tham quan.

Tại Trụ sở công an phường Lý Thái Tổ, danh tính người này được xác định là Hoàng Liên Sơn (33 tuổi, quê Lạng Sơn), chưa có vợ, không nghề nghiệp. Hiện Công an phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm đang tạm giữ Hoàng Liên Sơn để lấy lời khai.
 
>> Đập vỡ hơn 300 bát hương khi níu kéo tình cảm bất thành
>> Kẻ đập hơn 300 bát hương ở Hà Nội lại dọa mang họa cho cả làng
>> Đập phá bát hương ở Hà Nội, Hải Phòng: Sớm khởi tố để răn đe
>> Hà Nội: Hơn 300 ngôi mộ bị đập vỡ bát hương
>> Hải Phòng: Điều tra vụ hàng trăm bát hương bị đập vỡ
 
Theo Văn Huế (Báo Giao Thông)