Xã hội

Nạn nhân xe khách lao xuống vực: "Không ai nghĩ mình còn sống"

Chỉ ít giây sau khi tài xế hốt hoảng hô to "xe mất thắng rồi", chiếc xe khách 45 chỗ đâm vào lan can trên đường Hồ Chí Minh, lộn nhiều vòng dưới vực. Nhiều nạn nhân không tin mình còn sống.

Chỉ ít giây sau khi tài xế hốt hoảng hô to "xe mất thắng rồi", chiếc xe khách 45 chỗ đâm vào lan can trên đường Hồ Chí Minh, lộn nhiều vòng dưới vực. Nhiều nạn nhân không tin mình còn sống.

Khuya 23/6, vài nạn nhân bị thương nhẹ trong vụ xe khách lao xuống vực trên đèo Lò Xo ngồi thất thần trước Trung tâm y tế huyện Phước Sơn (Quảng Nam). Họ liên tục nghe điện thoại hỏi thăm. Bên trong phòng bệnh, hàng chục người bị gãy chân tay, chấn thương nặng được bác sĩ tích cực điều trị.
 

Anh Oánh choáng váng chưa đi lại được sau khi lộn nhào cùng chiếc xe dưới vực. Ảnh: Tiến Hùng.

Vẫn choáng không thể đi lại, ông Đặng Ngọc Oánh (44 tuổi, Nam Định) kể ông vào làm thuê ở Đăk Nông nhiều năm nay. Khoảng 1h sáng cùng ngày, ông bắt xe về thăm quê, trên xe lúc này có hơn 40 khách kèm nhiều trẻ em. Chạy tới đèo Lò Xo đã giữa trưa, mọi người thấm mệt nên hầu hết thiêm thiếp ngủ.

"Xe đang đổ dốc, tôi ngồi sau ghế lái bỗng giật mình vì tiếng tài xế hốt hoảng Xe mất thắng rồi. Chiếc xe lao qua, lao lại hai bên đường, người đang ngủ bật dậy la hét thất thanh. Tôi lấy hai tay ôm đầu và cúi xuống. Ít giây lắc đảo, xe lao thẳng xuống vực, lộn nhiều vòng rồi khựng lại", ông Oánh hồi tưởng.

"Xe khựng lại vì kẹt vào cây, mọi thứ xung quanh bỗng im lặng như tờ. Tôi choáng váng đầu óc, không thể nhúc nhích vì người kẹt cứng vào ghế và nghĩ chắc chỉ có mình may mắn sống sót. Nhiều phút trôi qua, tôi bắt đầu nghe tiếng kêu cứu từ cuối xe, rồi tiếng đạp cửa để thoát ra ngoài của một số người", ông Oánh thuật lại.
 

Theo nạn nhân Hải, chủ nhà xe đã điều xe khách khác tới đón để tiếp tục hành trình nhưng nhiều hành khách vẫn chưa trấn tĩnh. Ảnh. Tiến Hùng.

Những người đầu tiên thoát ra ngoài nhanh chóng gọi cứu hộ. Khoảng 30 phút sau, Công an huyện Phước Sơn có mặt tại hiện trường. Lúc này, khoảng 30 người vẫn kẹt trong chiếc xe bẹp dúm, la hét. Hàng chục cánh tay thò ra ngoài vùng vẫy. Ông Oánh cùng nhiều người khác bị kẹp giữa những thanh sắt của giường. Phải mất hơn 2 tiếng, lực lượng cứu hộ mới cưa sắt để giải thoát cho ông Oánh.

"Lúc chiếc xe lộn vòng, những người ở tầng 2 bị văng xuống sàn, nếu họ còn trên đó chắc thương vong rất nhiều. Tất cả chúng tôi chẳng ai nghĩ mình có thể sống sót", nạn nhân tên Toàn (ngụ Thanh Hoá), cho hay khi trong đầu vẫn còn ám ảnh bởi hình ảnh toàn bộ giường ở tầng 2 bị bẹp dúm.

Bị thương nhẹ sau vụ tai nạn, chị Nguyễn Thị Hạ (ngụ Đăk Nông) sợ chồng đang nằm trên giường bệnh bị đói nên phải bế con gái 6 tháng tuổi chạy khắp bệnh viện để mua cháo. Chị nói đang cùng chồng đưa con gái về quê ngoại chơi, lúc cả gia đình đang ngủ thì gặp nạn.
 

Chiếc xe bị cản bởi cây lớn, biến dạng. Ảnh. Tiến Hùng.

"Khi biết xe gặp sự cố, hai vợ chồng quạy mặt lại cùng ôm chặt con nhỏ rồi la hét. Xe lộn nhiều vòng khiến đứa con văng ra xa, tỉnh dậy nhìn xung quanh mới thấy con bị miếng nhựa đè lên đầu, may mắn cháu được người đàn ông nằm gần đó bế ra ngoài đưa đi bệnh viện", chị Hạ kể và cho hay chị cũng bị kẹt cứng trong xe, tuy nhiên chỉ bị xây xát nhẹ sau khi được cứu ra ngoài. Còn người chồng hiện vẫn chưa đi lại được.

Nằm lặng lẽ một mình trên giường bệnh, thi thoảng đưa ánh mắt ngước nhìn xung quanh, bé trai khoảng hơn 10 tuổi không chịu nói tên của mình mà chỉ hỏi "bố cháu đâu". Mọi người cho hay, bé là con của nạn nhân Võ Đức Nam – người tử nạn trong vụ lật xe. "Cháu bị gãy chân, khi tỉnh dậy đã liên tục gọi bố nhưng chưa ai dám nói sự thật", một số hành khách ngậm ngụi.

Những nạn nhân này cho hay, đại diện chủ nhà xe đã cử một xe khách khác đến đón họ để tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, do chiếc xe gặp nạn chưa được cẩu lên nên tất cả hành lý vẫn chưa lấy được. "Một số người bị xây xát vẫn chưa hết bàng hoàng để đi tiếp, còn hàng chục người người khác vẫn đang được điều trị nên chủ nhà xe đang xem xét giờ xuất phát", nạn nhân Hoàng Văn Hải (25 tuổi, quê Ninh Bình), nói.

Trong khi đó, 2 nạn nhân bị thương nặng vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam trong tình trạng nguy kịch. Nhà chức trách cho hay, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định con số chính xác về số người gặp nạn.

Trước đó, khoảng 12h ngày 23/6, xe khách giường nằm loại 45 chỗ do tài xế Lê Quang Huấn (39 tuổi) điều khiển chở hơn 40 hành khách chạy trên đường Hồ Chí Minh từ Đăk Nông đi Nam Định. Khi đang đổ dốc xuống đèo Lò Xo (địa phận Quảng Nam), chiếc xe mất thắng và lao xuống vực. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, hàng chục người khác bị thương.

Sáng 24/6, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành cẩu chiếc xe gặp nạn lên. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ.
 
>> Phút thai phụ 8 tháng cùng xe khách lao xuống vực
>> Cáp cứu hộ xe khách rơi vực liên tục đứt vì địa hình hiểm trở
>> Hiện trường xe giường nằm lao xuống vực ở đèo Lò Xo
>> Xe giường nằm rơi xuống vực, hơn 40 người gặp nạn
 
Theo Tiến Hùng (VnExpress.net)