Xã hội

Nam thanh niên chết đuối sau khi cứu 2 nữ sinh giữa sóng dữ

Lực lượng cứu hộ ở Thừa Thiên - Huế đã tìm thấy thi thể nam thanh niên bị mất tích sau khi dũng cảm cứu 2 nữ sinh bị sóng biển cuốn trôi.

Sáng nay (8.4), theo thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), lực lượng cứu hộ thuộc đơn vị đã tìm thấy thi thể anh Ngô Hà Sinh (SN 1997, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) - người bị mất tích sau khi cứu 2 nữ sinh bị sóng biển cuốn trôi.

Cụ thể, sau nhiều giờ tìm kiếm, đến 23h30 ngày 7.4, lực lượng của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây và lực lượng các cơ quan địa phương đã tìm thấy thi thể anh Sinh. Khu vực tìm thấy thi thể anh là cửa sông Bù Lu (xã Lộc Vĩnh), cách vị trí nạn nhân gặp nạn khoảng 200m.

Nam thanh niên chết đuối sau khi cứu 2 nữ sinh giữa sóng dữ
Sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm, lực lượng của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đã tìm thấy thi thể anh Ngô Hà Sinh. Ảnh: Ngọc Bình

Hiện thi thể anh Sinh đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây và chính quyền địa phương đã trao số tiền gần 12 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 6.4, có 40 sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế về tắm biển Tân Cảnh Dương (xã Lộc Vĩnh). Trong lúc tắm biển, một số sinh viên bị sóng lớn cuốn trôi ra xa.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Sinh cùng anh Nguyễn Duy Thanh (24 tuổi, quê Quảng Nam) đã dũng cảm bơi ra cứu 2 nữ sinh đang bị sóng cuốn trôi. Sau một thời gian vật lộn với sóng dữ, các nạn nhân được anh Sinh đưa vào bờ an toàn và chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Chân Mây (huyện Phú Lộc).

Sau khi cứu được các nạn nhân, do trời tối và đuối sức nên anh Sinh bị sóng biển cuốn mất tích.

Anh Sinh vừa vào làm việc tại một doanh nghiệp ở Đà Nẵng sau khi tốt nghiệp Trường Đại học FPT Đà Nẵng. Gia đình anh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Trần Hòe (Dân Việt)