Xã hội

Nam sinh vừa tốt nghiệp ĐH Bách Khoa Hà Nội mất tích bí ẩn trên đường về quê

Nam sinh vừa tốt nghiệp ĐH Bách Khoa Hà Nội đang trên đường về quê ở xã Viên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An thì mất tích bí ẩn. Suốt 3 ngày nay, gia đình chưa có bất cứ thông tin gì và không thể liên lạc với thanh niên này.

 
Nam sinh vừa tốt nghiệp ĐH Bách Khoa Hà Nội đang trên đường về quê ở xã Viên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An thì mất tích bí ẩn. Suốt 3 ngày nay, gia đình chưa có bất cứ thông tin gì và không thể liên lạc với thanh niên này.
Nam sinh vừa tốt nghiệp ĐH Bách Khoa Hà Nội mất tích bí ẩn trên đường về quê - Ảnh 1.
Người thân kêu gọi cộng đồng facebook với hy vọng tìm thấy Quân

Sáng 8h kém 15 thứ 3 ngày 11/10, anh có ra bến xe Mỹ Đình, đi tuyến Hà Nội-Nghệ An (Viên Thành, Yên Thành) và đưa kèm cả xe máy về. Anh báo đã lên xe lúc 8h15h và khoảng 8h23 anh báo xe đã chạy rồi. Lúc 11h trưa có gọi điện nói chuyện bình thường, sau đó 13h33 chiều có nhắn tin facebook báo xe gần đến nhà, nhưng đến giờ vẫn chưa về và gia đình không liên lạc được suốt 2 ngày nay.

Khi đi anh mặc áo phông ngắn tay màu da và quần lửng, kèm theo xe máy Jupiter MX màu đen biển số 37U1-4675 ,ví tiền kèm đầy đủ giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe, thêm 2 túi hành lý khá to. Anh cao khoảng 1m62, dáng người hơi mập. Gia đình không biết được anh đi xe khách nào, đã ra bến xe Mỹ Đình hỏi xe khách hôm qua có ai đi về quê mang cả xe máy về không, nhưng không có kết quả. Vì 13h30 báo sắp về nhà, nên chắc chắn anh có lên xe khách, và anh liên lạc lúc 11h có lẽ là xe dừng ăn trưa...".

Ngay sau khi những thông tin trên được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Chia sẻ với chúng tôi, bạn Nguyễn Thị Ngọc Ánh (22 tuổi, em họ của anh Quân) cho biết, từ ngày 11/10 đến nay đã 3 ngày trôi qua nhưng gia đình chưa có bất cứ thông tin gì về anh Quân.

Nam sinh vừa tốt nghiệp ĐH Bách Khoa Hà Nội mất tích bí ẩn trên đường về quê - Ảnh 2.
Hình ảnh mới đây nhất của Quân.

"Anh ấy về quê chơi nhưng sau đó không liên lạc được khiến gia đình đang rất lo lắng, cũng có hỏi han một số tuyến xe hay về qua huyện Yên Thành nhưng đều không có kết quả, gia đình cũng đã báo sự việc lên công an huyện Yên Thành, Nghệ An để mong mỏi sớm được thông tin về anh", bạn Ánh chia sẻ.

Ông Trần Khắc Hồng (bố đẻ Quân) cho biết, mấy ngày nay ông mất ăn mất ngủ vì lo cho con và không biết con trai mình đang ở đâu, điện thoại nhưng không liên lạc được. "Nó vừa tốt nghiệp xong về quê chơi ít hôm chờ ngày lấy bằng đại học. Suốt từ sáng, con vẫn gọi điện nhắn tin báo với gia đình đã lên xe nhưng chờ mãi không thấy nên gia đình đi tìm khắp nơi", ông Hồng lo lắng.

Theo ông Hồng, trước thời điểm mất tích, Quân không có biểu hiện gì bất thường, là người khá vui tính và hiền lành. Gia đình ông giờ chỉ biết mong chờ ai đó biết tin tức của con trai mình.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, hiện bến xe chưa nhận được thông tin gia đình trình báo về việc trên. Tuy nhiên, nếu công an vào cuộc điều tra làm rõ thì bến xe Mỹ Đình sẵn sàng hỗ trợ hết sức cung cấp toàn bộ camera trong bến xe Mỹ Đình để có thể xác định được nam thanh niên trên.

Trao đổi trên báo Công lý, ông Nguyễn Hữu Nhàn - Chủ tịch UBND xã Viên Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đang phối hợp với gia đình và cơ quan chức năng tìm kiếm thanh niên Trần Khắc Quân bị mất tích khi đi ô tô khách từ Hà Nội về quê.

Theo Định Nguyễn (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)