Xã hội

Mẹ trẻ bức xúc tố gã đàn ông dí sát điện thoại vào vùng kín của con gái 2 tuổi rồi bảo 'có chụp choẹt gì đâu'

Mặc dù dí sát điện thoại vào vùng kín của bé gái, nhưng gã đàn ông này khẳng định mình không quay hay chụp gì cả.

Thời gian qua, không ít vụ ấu dâm xảy ra khiến phụ huynh cảm thấy lo lắng và đề cao cảnh giác hơn. Mới đây, một người mẹ trẻ đã bức xúc lên tiếng vì hành vi thiếu đứng đắn của người đàn ông nọ đối với con gái mình.

Mẹ trẻ bức xúc tố gã đàn ông dí sát điện thoại vào vùng kín của con gái 2 tuổi rồi bảo 'có chụp choẹt gì đâu'
Người đàn ông lấy điện thoại ra dí sát vào vùng nhạy cảm của bé gái.

Cụ thể, theo người mẹ này chia sẻ thì đây là một người quen, và vụ việc xảy ra tại chỗ làm của chị hôm 10/6: "Mình có 1 cô con gái năm nay hơn 2 tuổi. Mình cho con ra chỗ làm chơi, có mặc váy lỡ và mặc quần trong cho bé. Khi bé bị ướt quần trong rồi, mình nghĩ có váy nên chủ quan. Thế mà không ngờ tên biến thái kia nó lại chụp hay quay clip vùng kín của bé. Mình rất mong page chia sẻ những hình ảnh này để các mẹ có thể cảnh giác. Một mình mình thì không làm được gì cả."

Mẹ trẻ bức xúc tố gã đàn ông dí sát điện thoại vào vùng kín của con gái 2 tuổi rồi bảo 'có chụp choẹt gì đâu' - 1
Ảnh chụp màn hình.

Theo những diễn biến từ đoạn clip, khi em bé này nhoài người lên ghế thì chiếc váy bị co lại nên hở phía trong. Người đàn ông đang ngồi phía sau lập tức giơ điện thoại lên, hướng về phía vùng nhạy cảm của cô bé 2 tuổi không rõ với mục đích gì. Thậm chí, người này vốn đang ngồi thẳng lưng nhưng vị trí khá cao so với em bé, nên đã cúi người xuống để đưa điện thoại tới gần bé gái hơn. Khi bị mẹ bé phát hiện, người này lại giải thích rằng mình không quay hay chụp gì.

Thế nhưng, một mặt hắn lại âm thầm chia sẻ lên MXH dòng trạng thái rất tức tối: "... hiểu nghĩ cái gì luôn... Báu lắm".

Mẹ trẻ bức xúc tố gã đàn ông dí sát điện thoại vào vùng kín của con gái 2 tuổi rồi bảo 'có chụp choẹt gì đâu' - 2

Mẹ trẻ bức xúc tố gã đàn ông dí sát điện thoại vào vùng kín của con gái 2 tuổi rồi bảo 'có chụp choẹt gì đâu' - 3
Sau khi nhắn tin với người mẹ, người đàn ông nọ lại chia sẻ dòng trạng thái khá tức tối.

Dù chưa xác định là đùa hay có ý đồ xấu xa thực sự, nhưng dân mạng vẫn lên án gay gắt hành động của gã đàn ông này:

"Tự dưng giơ điện thoại vào phần nhạy cảm của con bé chi vậy để gây hiểu lầm? Đùa gì đùa như thế? Không chấp nhận được."

"Rất nhiều tên bệnh hoạn có sở thích sưu tầm ảnh vùng nhạy cảm. Nay nó chụp, nó quay, mai không có người ai biết được nó sẽ làm những gì?"

"Trước mặt người khác, tại chỗ làm có camera mà còn dám ngang nhiên như thế này."

"Ai làm mẹ rồi mới hiểu cái cảm giác của chị này. Vừa lo lắng, vừa tức giận mà không thể làm gì được."

"Đừng ai nói là đùa, dù là đùa cũng không thể chấp nhận được."

"Chẳng có đùa gì mà dí điện thoại vào sát con nhà người ta vậy? Trò mới à? Mà đùa thế với mục đích gì? Để sóng điện thoại áp sát người? Biến thái quá thể lại còn bênh được. Tôi không hiểu là đùa cái gì cơ?"

"Nó giơ máy như thế chẳng chụp thì là gì mà còn cãi... Bệnh hoạn."

"Ủa, không quay, không chụp chứ giơ điện thoại lên làm gì?"

"Kì lạ, khẳng định không quay không chụp mà lại giơ điện thoại, dí sát vào mông con cái nhà người ta."

Mẹ trẻ bức xúc tố gã đàn ông dí sát điện thoại vào vùng kín của con gái 2 tuổi rồi bảo 'có chụp choẹt gì đâu' - 4

Bên cạnh đó, rất nhiều người có ý kiến trái chiều, đã lên tiếng trách cả người mẹ vì sự chủ quan của mình:

"Cơ bản là do chị nữa, chính vì sự chủ quan của chị nên mới có sự việc này xảy ra. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Bao nhiêu là vụ xảy ra rồi mà chị vẫn chủ quan như thế. Đừng nói là có người, cho dù là ở nhà cũng thế, tập cho bé biết cái gì nên che, cái gì nên giấu, đừng vin vào câu trẻ em biết gì sao nhớ. Thật ra trẻ em nhớ rất kỹ, dù đôi khi chúng không hiểu điều đó để làm gì."

"Trách ông kia 1 thì trách cả bà mẹ 10. Cho con ra chỗ làm, bé mới 2 tuổi sao không mặc bỉm cẩn thận cho con? Vừa sạch sẽ, vừa kín đáo."

"Không ra đó nói chuyện thẳng thắn, đòi điện thoại xem có gì không mà lại phải lôi lên hỏi cư dân mạng thế này?"

"Ra tận nơi lôi điện thoại hắn ra check rồi mắng tơi bời ấy chứ. Nhưng cũng phải trách mình, bản thân không lo che chắn kín đáo cho con. Đi ra ngoài đường mà lại hớ hênh như thế là không ổn rồi, gián tiếp tạo điều kiện để máu dê của những tên biến thái trỗi dậy đó."

"Thực ra người đó có làm gì hay không chỉ qua 1 đoạn clip này chưa khẳng định được. Nhưng bài học rút ra là chị hãy cho bé ăn mặc cẩn thận khi đi ra ngoài chứ. Lên chỗ làm của mẹ chơi mà cho con mặc mỗi vậy."

Hiện tại, bài đăng trên vẫn đang thu hút rất đông sự chú ý của dân mạng.

Theo Miss Hóng (Nhịp Sống Việt)