Xã hội

Mẹ nạn nhân kể phút con rể dí dao c ứa cổ con gái ở Hà Tĩnh

Mẹ chị Mai chưa hết bàng hoàng trước việc con rể cứa cổ con gái mình rồi tự tử, bởi theo bà Hoa, trước đó, Toàn là người nâng niu, chiều chuộng vợ.

Sau ca mổ cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, sức khỏe chị Nguyễn Thị Mai (SN 1993), nạn nhân bị chồng cứa cổ đã qua cơn nguy kịch.

Ngồi bên giường bệnh của con gái, bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1971, trú huyện Đức Thọ) vẫn chưa hết bàng hoàng trước việc con rể Nguyễn Đăng Toàn (SN 1982, trú phường Hà Huy Tập) dùng dao cứa cổ vợ rồi rút dao rạch bụng tự sát.

Bà Hoa cho biết, Mai là chị cả. Sau Mai là em trai Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1994) bị bại não bẩm sinh, và em út đang là sinh viên một trường ĐH ở Huế. Gia đình sống chủ yếu trông vào làm nông.

Mẹ nạn nhân kể phút con rể dí dao c ứa cổ con gái ở Hà Tĩnh
Chị Mai được mẹ chăm sóc tại phòng hồi sức tích cực

Không có mâu thuẫn gì quá lớn

Nói về con rể, bà Hoa nhìn nhận, trước khi xảy ra chuyện, Toàn là người yêu thương vợ.

“Toàn sống tình cảm, yêu thương, chiều chuộng vợ. Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, hai vợ chồng không có mâu thuẫn gì quá lớn”, lời bà Hoa.

Cũng theo bà Hoa, sau khi qua cơn nguy kịch, tỉnh lại con gái đã kể lại sự việc với mẹ.

Theo lời kể, khoảng 9h sáng hôm qua, Mai đang trên đường đi chở hàng về thì nhận được cuộc gọi của chồng.

“Con rể gọi cho Mai nói đau đầu, bảo Mai quay về bóp đầu cho chồng. Rồi bảo xuống bếp pha nước cam. Sau đó, Toàn bảo với Mai quay lưng lại anh ôm một chút. Mai vừa quay lưng lại thì bị chồng dí dao, cứa cổ.

Hoảng loạn nên Mai cố chạy ra ngoài kêu bố chồng mấy tiếng: “Cha ơi! Cứu con”, bà Hoa thuật lại lời con gái.

Nghe tiếng con dâu kêu thất thanh, bố chồng Mai chạy xuống thì phát hiện sự việc, gọi người đưa cả hai đi cấp cứu".

Mẹ nạn nhân kể phút con rể dí dao c ứa cổ con gái ở Hà Tĩnh - 1
Hiện trường xảy ra án mạng

Cưới 3 năm chưa có con

“Tôi nhận được cuộc gọi của hàng xóm bảo con gái gặp tai nạn nên tức tốc chạy đến bệnh viện”, bà Hoa cho biết.

Mai tốt nghiệp ngành kế toán rồi xin vào làm hợp đồng cho ngân hàng tư nhân. Sau đó, Mai quen anh Nguyễn Đăng Toàn và đã kết hôn được gần 3 năm nhưng chưa có con.

Do áp lực công việc, lương thấp nên chị Mai xin nghỉ việc ở ngân hàng và đi buôn bán quần áo. Nguyễn Đăng Toàn công tác tại Điện lực TP Hà Tĩnh.

Trước đó, người thân phát hiện anh Nguyễn Đăng Toàn và vợ là Nguyễn Thị Mai nguy kịch trong nhà riêng tại số 8, ngõ 320, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh.

Theo Thiện Lương (VietNamNet)