Xã hội

Mẹ khóc cạn nước mắt vì đứa con trai bại não bị 4 con chó cắn đứt bộ phận sinh dục

Trong lúc bé đang vệ sinh tại chỗ trên giường, Duy bất ngờ 4 con chó nhà nuôi xông đến cắn xé khiến em mất toàn bộ da vùng mu, trơ xương mu, khi phẫu thuật dương vật em chỉ còn 1cm.

Đó là trường hợp thương tâm của bé Vũ Đức Duy, 9 tuổi, dân tộc Nùng, ở thôn Đoàn Kết, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Bại não từ khi chào đời

Gần 2 tuần qua, chị nhiều bệnh nhân đang điều trị tại khoa Nhi bệnh viện Việt Đức đã trở nên quen thuộc với hình ảnh chị Phùng Thị Trang (mẹ bé Duy) tất bật, lấp ló ở khu vực cánh cửa phòng bệnh với hy vọng đứa con trai đến một ngày bình phục.

Mẹ khóc cạn nước mắt vì đứa con trai bại não bị 4 con chó cắn đứt bộ phận sinh dục
Bệnh nhân bị 4 con chó thi nhau giằng xé

Mới đây, tiếp xúc chúng tôi tại khi phòng bệnh, người phụ nữ nhỏ thó, giọng nói liên tục hụt hơi, chị chia sẻ về hoàn cảnh gia đình và sự cố hy hữu của bé Duy khi gặp nạn.

Cậu bé dân tộc Nùng khi mới sinh ra chỉ nặng 1,7kg. Thấy con liên tục ốm yếu dặt dẹo, chị Trang đưa con đi khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị bại não khi đó bé Duy chưa được 1 tuổi.

Nhìn cậu bé nhỏ thó lên 9 tuổi nhưng chỉ vỏn vẹn khoảng 12kg đang nằm co quắp trên giường, chúng tôi không khỏi xót xa bởi những vết thương chằng chịt khắp thân thể. Đặc biệt, tương lại nòi giống của bé chưa biết sẽ ra sao khi bộ phận sinh dục của bệnh nhân này đã "biến mất" gần như hoàn toàn.

Mẹ khóc cạn nước mắt vì đứa con trai bại não bị 4 con chó cắn đứt bộ phận sinh dục - 1
Chị Trang cùng chồng chăm sóc cháu Duy

Nói về nỗi đau, chị Trang cho hay, do bị bại não nên gần chục năm trời bé Duy luôn nằm bất động trên giường, thậm chí chẳng mấy khi ai thấy em cử động.

Mới đây khi ở nhà một mình, em đi vệ sinh trong vô thức. Thấy mùi quen thuộc nên 4 con chó nhà nuôi đã xông vào cắn xé, khiến em mất toàn bộ da vùng mu, trơ xương mu, dương vật gần như cụt. Bé duy chỉ biết đau đớn, nằm đấy, chẳng thể vẫy vùng cũng không thể kêu la được cho đến khi bố của em đi làm về mới phát hiện và hốt hoảng lấy điện thoại gọi cho vợ thông báo rồi nhanh chóng đưa con đi bệnh viện tỉnh.

Dương vật chỉ còn 1cm

TS.BS Nguyễn Việt Hoa - Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trực tiếp phẫu thuật ca bệnh này, cho biết, khi tiếp nhận trường hợp cháu Duy, bệnh tình rất thương tâm. Từ lúc người nhà phát hiện cháu Duy  bị chó cắn đến lúc đưa cháu xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã hơn 10 tiếng. 

Mẹ khóc cạn nước mắt vì đứa con trai bại não bị 4 con chó cắn đứt bộ phận sinh dục - 2
Bác sĩ đang chăm sóc cho bệnh nhân

Ngày 6/3, các bác sỹ phải tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân, cắt lọc, tạo hình, che phủ dương vật. Hơn nữa, do vết thương của bệnh nhân nặng, các bác sỹ chưa xác định được bệnh nhân có hay không có tinh hoàn, có thể tinh hoàn của cháu ẩn trong vùng bụng.

Hiện tại, Duy đã bị cắt cụt dương vật chỉ còn 1 cm, vết thương khô, dương vật còn lại đã được chuyển ra và che phủ, các vết thương tương đối ổn định. 

Theo bác sĩ Hoa, bệnh nhân sẽ được tạo hình dương vật về sau, sẽ kiểm tra tinh hoàn có ở trong vùng bụng không và tiếp tục theo dõi, chăm sóc vết thương tránh nhiễm trùng, uốn ván. Sau khi bệnh nhân ổn định, bác sĩ sẽ tiêm phòng dại cho bệnh nhân và tiêm phòng dại cho cả 4 con chó.

Mẹ khóc cạn nước mắt vì đứa con trai bại não bị 4 con chó cắn đứt bộ phận sinh dục - 3

Mẹ khóc cạn nước mắt vì đứa con trai bại não bị 4 con chó cắn đứt bộ phận sinh dục - 4
Những vết thương chằng chịt do bị 4 con chó cắn đang dần bình phục

Cạnh đứa con tật nguyền đang nằm trên giường bệnh, không dấu nổi nỗi buồn chị Trang đã chia sẻ về cuộc sống khổ cực.

Hôm xảy ra sự việc, chị Trang mới xuống Hà Nội đi làm nghề tạp hóa, chưa kịp nhận đồng lương thì nhận được cuộc điện thoại của chồng báo tin dữ, chị liền bắt xe về gặp con ở bệnh viện tỉnh rồi lại đi theo xuống bệnh viện Việt Đức.

Duy là đứa con cả trong gia đình, sau còn 2 đứa em nhỏ nữa may mắn không mang căn bệnh tương tự. Gia đình chị Trang thuộc hộ nghèo, cuộc sống vất vả, chồng ốm yếu quanh năm chỉ cong lưng với vài sào ruộng cằn, nên một mình chị phải gánh vác cuộc sống của gia đình, hai bên nội ngoại chẳng nhờ vả được vào ai, lại không có tiền chữa trị cho con. Giờ đây, chị Trang chỉ còn trông chờ vào sự trợ giúp của mọi người.

Chị Trang chia sẻ về hoàn cảnh và đứa con tật nguyền

Bạn đọc có tấm lòng hảo tâm xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chị Phùng Thị Trang, ở thôn Đoàn Kết, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái theo số điện thoại. 0972628591.

Do chị Trang không có số tài khoản cá nhân nên mọi sự quan tâm, giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Nội dung xin ghi rõ nội dung: "UH chau Duy".

Tài khoản:1912.832.546.5015 Chủ tk: Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 0943.113.999 Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Theo Minh Ngọc (Báo Dân Sinh)