Xã hội

Mẹ bé Hải An gặp con trở về đêm qua: 'Mẹ ơi, con đã ở thiên đường rồi, xung quanh con toàn người tốt'

Mẹ Hải An kể, đêm qua, sau 35 ngày Hải An ra đi, chị đã thấy con về trong giấc mơ. Bé ra đi thanh thản, yên lành vì đã sống trọn vẹn phần đời ngắn ngủi của mình, bé đã viết nên ý nghĩa cuộc đời chỉ 7 năm của mình bằng một ước nguyện cao đẹp.

Với sự lan tỏa bằng hành động hiến giác mạc của con sau khi qua đời vì căn bệnh quái ác, mới đây mẹ của cô bé Hải An đang có mặt trong một buổi trò chuyện thân mật với quý độc giả của Afamily.vn để chia sẻ nhiều hơn về quyết định cao đẹp của mình. Và theo như chị nói, thì quyết định của chị đã được sự đồng ý của con.

Tuy nhiên, có nhiều người không tin rằng, một cô bé 7 tuổi có thể đưa ra quyết định hiến đi một phần thân thể của mình sau khi chết. Nhưng sự thật, theo lời kể cụ thể của chị Thùy Dương thì con chị, bé Hải An đã ngấm ngầm đồng ý ngay từ khi còn sống thông qua không ít câu nói, hành động dù trẻ con thôi, như việc khi bé thấy bà của mình bị bỏng rộp cả một mảng da, bé liền bảo bà lấy da của con đắp vào đi.

Mẹ bé Hải An gặp con trở về đêm qua: 'Mẹ ơi, con đã ở thiên đường rồi, xung quanh con toàn người tốt'

Những khi Hải An bảo như thế, chị biết niềm vui sống của con, sự thanh thản cả sau khi con ra đi chính là có thể giúp đỡ được thêm nhiều người nữa, những người đang cần một thứ gì đó mà có thể cả cuộc đời này họ sẽ không có được. Hải An có những thứ đó, nhưng con không cần nữa, thì con tặng nó đi, ngay sau khi lìa đời.

Nhưng sự thật này, lời giải thích này của chị, ít nhiều cũng vấp phải những sự phản đối từ phía xã hội. Với quan niệm của người phương Đông cổ hủ, họ cho rằng, sau khi chết đi thì linh hồn sẽ tiếp tục sống ở một nơi nào đó khác, và kể cả linh hồn cũng cần có đầy đủ các bộ phận trong cơ thể.

Mẹ bé Hải An gặp con trở về đêm qua: 'Mẹ ơi, con đã ở thiên đường rồi, xung quanh con toàn người tốt' - 1

Đối diện với những lời phản đối và không hài lòng này, chị Thùy Dương kể trên sóng trực tiếp về giấc mơ của mình, một giấc mơ đêm qua. Trong giấc mơ ấy, Hải An yên lành ra đi vì đã sống trọn vẹn phần đời ngắn ngủi của mình. Bé đã viết nên ý nghĩa cuộc đời chỉ 7 năm của mình bằng một ước nguyện hiến đi giác mạc giúp người khác tìm lại ánh sáng, chứ không phải chết đi thì linh hồn tiếp tục sống hay chết đi thì đau khổ vì linh hồn không còn đôi mắt.

Chị kể: "Hải An có đôi mắt sáng nhưng tâm hồn con còn sáng hơn. Đêm qua tôi nằm mơ, tôi thấy con bé về nhắn nhủ rằng: 'Mẹ ơi con đang ở thiên đường rồi. Xung quanh con đều là thiên thần, mọi người đều là người tốt. Mẹ hãy cố gắng sống thật tốt, rồi mẹ con mình lại gặp nhau, sống bên những thiên thần".

Theo Min (Helino)