Xã hội

Lời khẩn cầu của người mẹ ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký mà không có tiền chạy chữa

Ngồi trong căn nhà ọp ẹp, chị Xuân liên tục lấy tay quệt những giọt nước mắt chảy dài trên gò má khi bé Ri Va bị suy dinh dưỡng nặng mà không còn tiền để chữa trị. Dù đã 2 tuổi nhưng Ri Va vỏn vẹn có 6,2 kg, lại mắc chứng hở van tim 2 lá bẩm sinh.

Bé gái khóc ngất trên tay mẹ vì khát sữa

Ôm choàng lấy mẹ, Thạch Thị Ri Va (2 tuổi) khóc ngất rồi co rúm người lại vì mệt. Đã 2 năm qua, những cơn sốt kèm theo triệu chứng của bệnh tim khiến em chỉ biết quanh quẩn ở nhà bên vòng tay mẹ, tháng nào mẹ đủ tiền thì được đưa lên TP.HCM khám bệnh.

Lời khẩn cầu của người mẹ ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký mà không có tiền chạy chữa
Ri Va (2 tuổi) khóc ngất vì khát sữa, em chỉ vỏn vẹn nặng 6,2 ký.
Lời khẩn cầu của người mẹ ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký mà không có tiền chạy chữa - 1
Chứng bệnh suy dinh dưỡng, tim bẩm sinh quái ác hành hạ em mỗi ngày.

"Hơn một năm rồi, chị mới đưa Ri Va lên Sài Gòn được 3 lần. Con bé ốm quá, chị cũng không biết cách nào để giúp con nữa", chị Xuân nghẹn lời.

Ri Va bị suy dinh dưỡng nặng, lại mang chứng bệnh hở tim 2 lá bẩm sinh. Em là con gái út của chị Thạch Thị Xuân (30 tuổi) và anh Thạch Mắt (32 tuổi), cùng ngụ ấp Ba Trạch B, xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, dù phát hiện Ri Va vừa chào đời đã mắc phải chứng bệnh quái ác nhưng gia đình không đủ điều kiện để đưa bé đi chữa bệnh khiến bệnh ngày một nặng hơn.

Lời khẩn cầu của người mẹ ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký mà không có tiền chạy chữa - 2
Ngồi trong lòng mẹ, Ri Va bé nhỏ sợ hãi sau mỗi lần lên cơn sốt.
Lời khẩn cầu của người mẹ ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký mà không có tiền chạy chữa - 3
Bàn tay bé tẹo của em nằm gọn trong bàn tay mẹ.

"Con bé giờ nặng 6,2 ký là mừng lắm rồi, chứ lúc trước nó như con chuột, chị xót lắm. Bác sĩ trên Sài Gòn bảo giờ phải có sữa uống đều đặn, cơm canh đủ dinh dưỡng thì mới mong cải thiện được sức khỏe. Riêng bệnh tim của Ri Va, phải tốn tiền phẫu thuật nhiều lắm", chị Xuân buồn bã nói.

Suốt buổi trò chuyện, người mẹ liên tục lấy tay lau nước mắt khi một lần nữa, cái nghèo đang đánh cược mạng sống của con gái chị: "Giờ chị chỉ mong hai vợ chồng làm lụng, tích góp từng đồng để chữa bệnh cho con. Có khổ cực, nợ nần đến đâu chị cũng chịu, con mình sao có thể bỏ được", chị Xuân rớt nước mắt.

Lời khẩn cầu của người mẹ ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký mà không có tiền chạy chữa - 4
Gia đình khó khăn, dù biết Ri Va bị bệnh từ nhỏ nhưng đến nay, em vẫn chưa có cơ hội chữa dứt điểm căn bệnh này.
Lời khẩn cầu của người mẹ ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký mà không có tiền chạy chữa - 5
Từ lúc Ri Va bệnh, chị Xuân chỉ quanh quẩn ở nhà để săn sóc cho 2 con, bỏ dở công việc công nhân may của mình.

Ngồi trong lòng mẹ, Ri Va đưa đôi bàn tay nhỏ xíu đặt lên bàn tay mẹ rồi i a nói chuyện. Em vẫn chưa thể nào cảm nhận hết nỗi đau đớn, khó khăn mà hàng ngày em phải gánh chịu bởi chứng bệnh quái ác.

"Cha, mẹ", tiếng nói đứt đoạn của một cô bé 2 tuổi, không rành tiếng Việt, chỉ mới bập bẹ được vài chữ rồi khóc ngất. Ri Va đói bụng, tiền sữa tã mà anh Mắt, chị Xuân gắng vay mượn hàng ngày vẫn không đủ với em.

Lời khẩn cầu của người mẹ ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký mà không có tiền chạy chữa - 6
Những hóa đơn viện phí để chữa trị cho Ri Va luôn đè nặng lên gia đình chị Xuân.
Lời khẩn cầu của người mẹ ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký mà không có tiền chạy chữa - 7
Anh Thạch Mắt vui đùa cùng con gái.

"Nó đói bụng mà nhà anh lại hết tiền để mua sữa, từ ngày con bệnh, vợ anh phải ở nhà săn sóc cho con, một mình anh đi bốc vác mướn cho người ta cũng chỉ đủ lo cơm ngày ba bữa, cho con Ri Ta (8 tuổi) đi học chữ thôi", anh Thạch Mắt nói.

"Cha mẹ cứu em đi, con nghỉ học cũng được"

Nép mình vào một góc nhà, Ri Ta lật từng trang sách Tiếng Việt lớp 2 rồi đọc ro ro từng chữ.

Ở độ tuổi lên 8, Ri Ta không như những đứa trẻ khác, em bắt đầu nhận thức được những khó khăn mà gia đình em đang gánh chịu. Ẵm Ri Va, đứa em gái bé tẹo trên tay, Ri Ta bật khóc: "Con muốn em con được hết bệnh, cha mẹ cứu em đi, con nghỉ học cũng được".

Lời khẩn cầu của người mẹ ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký mà không có tiền chạy chữa - 8
Ri Ta (7 tuổi) rất thương em gái nhỏ của mình.
Lời khẩn cầu của người mẹ ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký mà không có tiền chạy chữa - 9
Ri Ta cũng ước có thể học giỏi, sau này làm bác sĩ để chữa bệnh giúp em gái.

Với Ri Ta, mỗi ngày chứng kiến cảnh em gái của mình lên cơn sốt, quấy khóc vì khát sữa, đói ăn, chứng bệnh tim bẩm sinh hành hạ mỗi ngày, em chỉ ước mình có thể lớn thật nhanh, kiếm thật nhiều tiền để giúp em gái chữa bệnh.

Cô bé thỏ thẻ: "Mẹ bảo nếu có nhiều tiền, em con sẽ hết bệnh. Con không muốn em con bị bệnh hoài đâu".

Ngồi bên cạnh 2 đứa con gái, anh Thạch Mắt cho biết hơn 1 năm qua, cái nghèo đói luôn bám víu gia đình anh khi tiền bao năm dành dụm đều đổ dồn vào việc chữa bệnh cho Ri Va.

Lời khẩn cầu của người mẹ ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký mà không có tiền chạy chữa - 10
Căn nhà lá ọp ẹp là nơi sinh sống của 4 người nhà anh Thạch Mắt.
Lời khẩn cầu của người mẹ ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký mà không có tiền chạy chữa - 11
Số tiền làm mướn, bốc vác của anh không đủ để xoay sở mọi việc trong nhà.

Mỗi ngày, anh Mắt phải thức dậy từ sáng sớm, đi xe máy lên TP Trà Vinh để phụ xe tải bốc vác hàng hóa. Với số tiền ít ỏi kiếm được khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng, tiền sữa tã, lo cơm ngày 3 bữa cho 4 miệng ăn đã khó, huống gì việc chữa bệnh cho Ri Va.

"Anh muốn đưa con lên TP.HCM để tầm soát lại hết bệnh nhưng vay mượn hoài vẫn chưa đủ để đi. Hơn 1 năm qua, gia đình chỉ đưa bé lên khám bệnh đúng 3 lần. Các bác sĩ thì cứ bảo phải lo ăn uống dinh dưỡng cho bé để cải thiện cân nặng mới phẫu thuật được. Chi phí phẫu thuật thì...", nói đến đây, anh Mắt nghẹn lại.

Lời khẩn cầu của người mẹ ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký mà không có tiền chạy chữa - 12
Phần ngực của Ri Va bị lõm nặng do bẩm sinh từ nhỏ.
Lời khẩn cầu của người mẹ ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký mà không có tiền chạy chữa - 13
Cô bé khóc ngất trên tay mẹ.

Nhìn đứa con gái bé bỏng gầy gò trong vòng tay mẹ, anh Mắt hiểu rằng chuỗi ngày sắp tới, việc vay mượn mấy chục triệu đồng để Ri Va phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh là điều không thể.

Anh Mắt nghẹn lời: "Anh thấy mình vô dụng quá, làm bố mà không lo được cho các con. Giờ nhà cửa, đất vườn cũng không có mà cầm cố, bán cho người ta. Anh chỉ còn cách cầu xin mọi người, thương tình giúp đỡ để con anh có cơ hội được chữa trị".

Lời khẩn cầu của người mẹ ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký mà không có tiền chạy chữa - 14
Không tiền bạc để chữa bệnh, anh Mắt và chị Xuân chỉ biết tạo niềm vui, cười đùa với Ri Va.
Lời khẩn cầu của người mẹ ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký mà không có tiền chạy chữa - 15
6,2 ký là cân nặng hiện tại của bé gái 2 tuổi.

Dựa vào người anh Mắt, Ri Va hồn nhiên cười đùa, chốc chốc xòe đôi bàn tay bé tẹo, cố với lấy tay bố rồi nhìn mẹ. Có lẽ với Ri Va lúc này, được sống bên bố mẹ, chị gái mỗi ngày đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của em. Còn chuyện phẫu thuật, nơi chứng bệnh lõm ngực, hở van tim 2 lá lẫn chứng suy dinh dưỡng nặng là một hành trình khác, khó khăn hơn mà em cần đến sự chung tay của tất cả mọi người.

Trước hoàn cảnh đáng thương của cô bé nhỏ Thạch Thị Ri Va (2 tuổi) đang đánh cược mạng sống bởi chứng bệnh tim, suy dinh dưỡng bẩm sinh, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý độc giả gần xa quan tâm hỗ trợ cho em có cơ hội tiếp tục cuộc sống.

Lời khẩn cầu của người mẹ ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký mà không có tiền chạy chữa - 16
Hi vọng gia đình anh Mắt sẽ nhận được sự giúp đỡ.
Lời khẩn cầu của người mẹ ôm con gái 2 tuổi bị hở van tim, chỉ nặng 6 ký mà không có tiền chạy chữa - 17
Để Ri Va có cơ hội được chữa bệnh, tiếp tục cuộc sống.

Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại anh Thạch Mắt (bố bé Ri Va): 0939101440.

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 0741000669139.

Chủ tài khoản: Thạch Mắt, chi nhánh ngân hàng Vietcombank Trà Vinh.

Xin chân thành cảm ơn!

Theo Văn Tiên (Trí Thức Trẻ)